Niềm vui đổi thay từ Tết Độc lập

Từ những ngày giữa tháng 8, các khẩu hiệu, áp-phích bắt đầu xuất hiện trên các con ngõ, phố, phường, lan tỏa niềm phấn khởi chào mừng Tết Độc lập.

Những ngày này trở nên đặc biệt quan trọng khi đông đảo người dân kỷ niệm thành công của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Từ những ngày giữa tháng 8, các khẩu hiệu, áp-phích bắt đầu xuất hiện trên các con ngõ, phố, phường, lan tỏa niềm phấn khởi chào mừng.

Trên những con đường rợp cờ đỏ sao vàng nhẹ bay trong nắng thu, cỏ cây hoa lá dường như được thắp lên sức sống tươi mới trong ngày Tết Độc lập. Phố phường cũng rộn ràng, náo nhiệt hơn thường ngày, bởi sắc cờ đỏ, sao vàng trước những ngôi nhà, tạo nên bức tranh đẹp, đậm đà tình yêu quê hương, một biểu tượng của tinh thần tự hào dân tộc.

Những ngày thu tháng 9, mỗi người con đất Việt lại mang trong mình những cảm xúc đặc biệt, nhắc nhở về nguồn cội, về giá trị của hòa bình và lịch sử hào hùng của dân tộc. Họ có thể là những người đã đi qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước, những người đã sống và chiến đấu giữ cho nền độc lập ấy được toàn vẹn, và cả những người công tác ở những ngành nghề, lĩnh vực, cương vị khác nhau, cũng có thể là những người trẻ sinh ra và lớn lên trong hòa bình chưa từng biết đến chiến tranh… nhưng tất cả đều chung một niềm tự hào, xúc động mỗi khi nhắc tới ngày “Độc lập”. Với người Việt, bao giờ ngày Tết cũng là ngày quan trọng nhất, thiêng liêng nhất và vui vẻ nhất.

Sau những ngày làm việc vất vả, công nhân viên chức, người lao động được nghỉ lễ dài ngày, có thời gian vui chơi, sum họp bên gia đình

Tết Độc lập mang đến niềm tự hào, sự hân hoan không chỉ cho con trẻ, mà còn là niềm hân hoan của người già, của những chàng trai, những cô gái. Sau những ngày làm việc vất vả, công nhân viên chức, người lao động được nghỉ lễ dài ngày, có thời gian sum họp bên gia đình. Người đi làm ăn xa có dịp về nhà đoàn tụ, người kinh doanh dịch vụ - du lịch có cơ hội phát triển. Bầu không khí vui tươi, phấn khởi lan tỏa trên khắp địa bàn tỉnh, ai cũng hân hoan đón mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc. Có thể nói, tết Độc lập năm nay trọn vẹn niềm vui và ý nghĩa. Khoảng thời gian này, đi trên đường, hình ảnh thường gặp nhất là những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Cờ Tổ quốc được treo tại các cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa, tại các hộ gia đình, trên các trục đường, ngõ xóm. Những “tuyến đường cờ Tổ quốc” không chỉ làm tăng thêm không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi của tết Độc lập mà còn khiến các khu dân cư như khoác lên mình chiếc áo mới.

Tết Độc lập năm nay, niềm vui khi kinh tế - xã hội đất nước đang có những bước tiến mới. Du lịch nội địa đã trở lại mạnh mẽ. Khách du lịch quốc tế cũng đã phục hồi. Những bữa ăn tết Độc lập đoàn tụ gia đình cũng diễn ra trên khắp đất nước, trong mỗi gia đình và tạo nên một không khí đặc biệt ấm áp, chan hòa, yêu thương, không khí của một ngày Tết thật sự.

Tại TP. Hồ Chí Minh, chỉ trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ, hàng loạt điểm vui chơi trên địa bàn như Khu du lịch Suối Tiên, công viên văn hóa Đầm Sen, Trụ sở UBND-HĐND TP. Hồ Chí Minh… đã thu hút rất đông du khách. Khu du lịch Suối Tiên ước tính đón khoảng 70.000 lượt khách tham quan trong các ngày nghỉ lễ 2/9 năm nay. Trong ngày hôm qua (2/9) khu du lịch này đã “quá tải” vì “biển người” đổ về quá đông. Trong khi đó, Công viên văn hóa Đầm Sen cũng ghi nhận đón trên 15.000 lượt khách tham quan trong trong 2 ngày 1/9 và 2/9.

Tại Bà Rịa- Vũng Tàu, chỉ tính riêng trong ngày 2/9 tỉnh đã đón hơn 181.000 lượt khách, tăng hơn 51% so cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt khoảng 90 tỷ đồng.

Cùng với đó, tại nhiều điểm du lịch như Khu du lịch Suối Mơ (huyện Tân Phú). Theo thống kê nhanh của đơn vị này, sau 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khu du lịch Suối Mơ đã đón khoảng 23.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí, vượt chỉ tiêu đề ra cho dịp lễ năm nay (chỉ tiêu 13.000-15.000 lượt khách trong dịp lễ). Đặc biệt con số nói trên còn tăng 30% so với lượng khách đến trong dịp lễ 2/9 năm ngoái. Ngoài điểm đến trên, một số khu du lịch khác của Đồng Nai cũng thu hút từ 1.000-7.000 lượt khách tham quan trong 2 ngày qua nhờ có sự đầu tư vào các hoạt động tạo điểm nhấn để thu hút khách.

Có thể nói, ngày Quốc Khánh hay Tết Độc lập, như đã trở thành nét đẹp văn hóa, ở hầu khắp mọi miền Tổ quốc. Dù mỗi người có một lứa tuổi, công việc khác nhau, song cảm xúc vào thời điểm này có lẽ chỉ có một, đó là tinh thần dân tộc, niềm tự hào của một đất nước đã vượt qua bao gian khó để giành được nền độc lập, tự do. Với người dân Việt Nam nói chung, người dân miền Nam nói riêng, 78 năm qua là cả một chặng đường dựng xây, phát triển, là cả một niềm tự hào không thể nào quên.

Hà Linh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/niem-vui-doi-thay-tu-tet-doc-lap-270252.html