Niềm tự hào theo mãi

'Nghĩ về Đảng, tôi có những kỷ niệm không bao giờ quên. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm tự hào thiêng liêng, là sức mạnh tinh thần cho tôi trong suốt chặng đường học tập, luyện rèn, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc'

Đại tá, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Bào, nguyên Chính ủy Trung đoàn 32 (Sư đoàn 471, Đoàn 559) nghẹn ngào chia sẻ về lần được kết nạp Đảng cách đây hơn 60 năm. Khi kết thúc dòng tâm sự, ông đọc vang bài thơ "Kết nạp Đảng trên quê mẹ" của nhà thơ Chế Lan Viên.

Tháng 7-1949, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra vô cùng ác liệt, nhà thơ Chế Lan Viên vinh dự được kết nạp Đảng ngay trên quê hương mình: "Giã mẹ ra đi kháng chiến bốn phương trời/ Kết nạp Đảng, bỗng quay về quê mẹ!/ Có phải quê hương gọi ta về đấy nhỉ?/ Dặn dò ta, khuyên nhủ ta thêm/ Trong buổi đầu, ta theo Đảng đi lên". Trước sự trùng hợp đầy ý nghĩa khi được kết nạp Đảng ngay trên mảnh đất quê hương, nhà thơ trào dâng niềm hạnh phúc: "Ngày vào Đảng đất trời như đổi khác/ Những vật vô tri cũng làm rưng nước mắt/ Đá sỏi cây cằn, sao bỗng thấy thiêng liêng?". Kể từ thời điểm này, nhà thơ Chế Lan Viên nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng, dùng ngòi bút là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa văn nghệ dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng các đồng chí của mình cống hiến cho nền văn học nước nhà, cho độc lập, hòa bình của đất nước.

Khẳng định ánh sáng của Đảng soi rọi, dẫn đường chỉ lối cho quê hương, nhà thơ liên tưởng đến hình bóng mẹ hiền, hình ảnh quê hương lam lũ để từ đó bùng lên khát khao cống hiến, niềm tin về tương lai tươi sáng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Là đảng viên mới, nhà thơ nói nhiều đến trách nhiệm của mình, đó là giải phóng quê hương, giúp quê hương không còn đói nghèo, lầm than, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Và cũng từ lúc gắn đời mình với Đảng, với đất nước, với nhân dân, khát khao được dâng hiến trong nhà thơ lớn hơn bao giờ hết, trở thành động lực giúp nhà thơ sáng tạo nên biết bao tác phẩm nổi tiếng.

Cuối bài, nhà thơ một lần nữa khẳng định giờ phút ý nghĩa trong cuộc đời mình: "Tôi đứng dưới cờ, đưa tay tuyên thệ/ Trên đất quê hương mang hình bóng mẹ/ Ngỡ chừng như vừa sinh lại lần đầu/ Đảng trở thành nơi cắt rốn chôn rau".

Hơn 70 năm kể từ khi ra đời, bài thơ "Kết nạp Đảng trên quê mẹ" vẫn luôn gợi dậy trong lòng mỗi người những tình cảm sâu sắc, niềm vinh dự, tự hào khi đứng trước lá cờ Đảng; nhắc nhớ giây phút xúc động và thiêng liêng, cũng là nhắc nhớ về sự tiếp nối được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác cùng phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

NGUYỄN THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/niem-tu-hao-theo-mai-652606