Những tấm lòng hiếu học và nghị lực phi thường đằng sau tờ giấy khen

Có những tấm gương, những câu chuyện dù đã đi qua lâu lắm rồi nhưng vẫn đọng lại trong trái tim của người viết một sự khâm phục, sự ngưỡng mộ về những tấm gương đã nỗ lực chiến thắng nghịch cảnh, vươn lên trong học tập.

Người ta thường nói “học tập chính là con đường ngắn nhất để dẫn tới thành công”, và minh chứng cho điều này là rất nhiều tấm gương sáng trong cuộc sống đã gặt hái được những “quả ngọt” sau quá trình nỗ lực học tập, từ đó có được một công ăn việc làm ổn định, đúng sở thích và năng lực của mình.

Nhưng thực tế, dù rất nhiều đam mê và sự nỗ lực, con đường học tập vẫn đầy gian truân và thử thách đối với không ít người, trong đó phải kể đến em Nguyễn Thành Hưng, cựu học sinh Trường THPT Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Khung cảnh trường THPT Thái Hòa

Trong một lần trao học bổng “Vì Trẻ em Việt Nam” của Báo Đầu tư tại Trường THPT Thái Hòa cách đây tròn 5 năm, học bổng do Công ty CP Địa ốc First Real tài trợ, tôi đã gặp gỡ và được biết đến hoàn cảnh và nghị lực phi thường của Nguyễn Thành Hưng, từ lúc 5 tuổi đã phải mồ cô cha lẫn mẹ (trong một vụ tại nạn giao thông) và khi ấy em đang sống cùng bà ngoại 66 tuổi.

Dáng vẻ thanh thoát, sở hữu một gương mặt sáng, Hưng (học sinh lớp 10A1 - Khóa 55, Trường THPT Thái Hòa khi ấy) thực sự là một cậu học sinh thông minh và chăm chỉ. Không những vậy, Hưng còn khiến thầy cô và các bạn tự hào về những thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền của mình. Không chỉ học giỏi, Hưng còn có những năng khiếu về chơi thể thao và đàn hát, tích cực tham gia các hoạt động tập thể...

Thầy Lưu Công Lĩnh, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Hòa, tỉnh Nghệ An khi ấy đã xúc động chia sẻ về câu chuyện của Hưng. Trong khi các bạn cùng trang lứa chỉ biết đến ăn uống, sinh hoạt, học hành, được bố mẹ nuông chiều thì Hưng đã phải lăn lộn với cuộc sống, hằng ngày, tan giờ học, em đi làm gia sư để kiếm thêm thu nhập để tự nuôi mình, hỗ trợ thêm cho bà ngoại. Thế nhưng, thành tích học tập của em thì quả thực đáng nể.

Cho đến nay, sau nhiều năm trôi qua, từ một cậu bé mồ côi đầy nhút nhát, lắm nổi buồn, Hưng đã vượt qua tất cả để vươn lên trưởng thành, đứng vững trong cuộc sống. Được biết, Hưng hiện nay đang là sinh viên năm hai của Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Chương trình trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Một trường hợp khác tại Trường THPT Thái Hòa cũng khiến tôi có những ấn tượng khó quên đó là câu chuyện của em Nguyễn Thị Hòa. Em sinh ra và lớn lên tại mảnh đất nơi miền Tây Xứ Nghệ, trong tình yêu thương đủ đầy của cha mẹ, nhưng điều thật không may đến với Hòa đó là vào năm lớp 10 thì em phát hiện ra mình mắc căn bệnh ung thư quái ác. Số phận thật biết trêu ngươi em, một cô gái có nụ cười hiền hậu, nhưng đã luôn nỗ lực trong con đường học tập, luôn cháy bỏng một niềm tin hy vọng vào tương lai.

Thầy giáo Trần Văn Hùng, Giáo viên chủ nhiệm của Hòa khi ấy kể, Hòa là cô học sinh trầm tính, ít nói, thế nhưng trong hoạt động trường lớp thì em luôn tham gia năng nổ, nhiệt tình, được bạn bè yêu thương và nhắc về như một tấm gương sáng. 12 năm liền, Hòa đều là học sinh xuất sắc và từng đạt nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh các môn Toán, Hóa Sinh.... Khi biết về hoàn cảnh của Hòa, bạn bè, thầy cô càng thêm thương quý Hòa hơn. Không ai nhắc tương lai sẽ như thế nào, nhưng Hòa đã nỗ lực sống hết mình với niềm đam mê học tập, của mình, để không hối tiếc về tất cả.

Sau nhiều năm đã qua, đáng mừng là các em học sinh của Trường THPT Thái Hòa đã từng nhận được học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” của Báo Đầu tư ngày ấy đều đã trưởng thành và có cuộc sống ổn định.

Lễ tốt nghiệp trưởng thành năm 2022

“Các em được nhận được những suất học bổng của Báo Đầu tư ngày đó đều đạt thành tích tốt trong các kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 và đậu vào những trường đại học danh giá, trường điểm top đầu của cả nước. Trong đó, Hưng đã là một cậu sinh viên xa nhà, học tập tại Thủ đô. Còn Hòa, em vẫn đang trong thời gian chống chọi với bệnh tật, dù vậy, em cũng đã tốt nghiệp loại xuất sắc năm em ra trường và vẫn là một cô gái có tinh thần lạc quan, yêu đời”, thầy Lưu Công Lĩnh, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Hòa, tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Học bổng “Vì Trẻ em Việt Nam” của Báo Đầu tư đã đem đến nguồn động lực vô giá cho các em ở nơi miền Tây xứ Nghệ, để các em hiểu và trân quý thêm những cố gắng, nỗ lực hàng ngày trong cuộc sống, những nghị lực của các em được biết đến và ghi nhận và mong mỏi rằng, tương lai các em sẽ trở nên tốt đẹp hơn, đó cũng là giá trị cốt lõi của việc xây dựng quỹ học bổng của Báo Đầu tư và sự đồng hành của các nhà tài trợ...

Giải Gôn Từ thiện Thường niên Vì trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids lần thứ 16 sẽ chính thức diễn ra lúc 12h, ngày 21/10/2023 tại sân gôn BRG Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) trên hai sân Mountain View và Lakeside. Phí tham dự giải gôn: 3.500.000 đồng/ gôn thủ, đã bao gồm: phí trên sân, caddie, xe điện, và tiệc gala trao giải.

Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/C3nDynmzjo52YYeZA

Caption ảnh

Thanh Hoài

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/nhung-tam-long-hieu-hoc-va-nghi-luc-phi-thuong-dang-sau-to-giay-khen-d200123.html