Những sự thật gây sốc về Hy Lạp cổ đại

Nhiều sự thật rùng mình về cuộc sống của người Hy Lạp cổ đại khiến không ít người giật mình xen lẫn thích thú.

Người Hy Lạp cổ đại từng tổ chức hội thi Olympic - sự kiện thể thao lớn thời đó. Một trong những điều đặc biệt nhất đó là các vận động viên cởi bỏ hết quần áo để thi đấu. Theo đó, từ "gym" chỉ phòng tập thể dục, có nguồn gốc từ "gymnos" có nghĩa là "khỏa thân" trong tiếng Hy Lạp.

Con bò đồng là hình thức tra tấn khủng khiếp ra đời tại Hy Lạp thời cổ đại. Theo đó, phạm nhân bị nhốt vào thân con bò được làm từ đồng, trong khi người tra tấn dùng lửa đốt và thiêu cháy người bên trong. Do đầu con bò được để rỗng nên nó phát ra tiếng la hét của nạn nhân và thở ra khói giống như đang rống lên.

Tập tục thổi nến sinh nhật bắt nguồn từ Hy Lạp thời cổ đại. Cụ thể, người dân rất sùng bái nữ thần Mặt trăng Artemis và mỗi năm tổ chức kỷ niệm ngày sinh của bà. Những ngày đó, trên bàn thờ thường bày một cái bánh làm từ trứng, bột mỳ và mật ong. Trên mặt bánh có cắm rất nhiều nến đốt sáng và người ta cho rằng ánh sáng của các ngọn nến này tượng trưng cho ánh sáng của Mặt trăng.

Diogenes là triết gia nổi tiếng của Hy Lạp từng thân chinh chống lại tham nhũng bằng cách sống trong chậu tắm và thắp đèn giữa ban ngày để tìm người lương thiện.

Nhà toán học Hy Lạp Pythagoras được mệnh danh "cha đẻ của ăn chay" từ chối ăn những thứ liên quan đậu, thậm chí cấm các học trò của mình ăn hoặc động vào chúng. Đây cũng chính là lý do gây ra cái chết của Pythagoras. Cụ thể, những tài liệu lịch sử ghi chép rằng, những kẻ tấn công phục kích Pythagoras nhưng ông thà chết chứ nhất quyết không chạy qua một cánh đồng trồng đậu.

Người Hy Lạp cổ đại nổi tiếng với đội quân đồng tính bất bại Thebes. Một trong những chiến tích huy hoàng nhất của đội quân này đó là 150 cặp đồng tính người Thebes đánh bại quân đội hùng mạnh của Sparta trong trận Leuctra.

Vào ngày cưới, các cô dâu Sparta cạo trọc đầu, mặc quần áo nam giới và chờ đợi người chồng trong một căn phòng tối tới bắt họ mang đi. Trong khi đó, nam giới Sparta là chiến binh trọn đời nên họ sẽ không được về nhà trong suốt 25 năm đầu đời, kể cả kết hôn cũng phải diễn ra rất bí mật.

Những đứa trẻ thuộc dân tộc chiến binh Sparta bị cho là quá nhỏ bé hay dị dạng, không thích hợp để làm chiến binh sẽ bị ném thẳng xuống vách đá một cách không thương tiếc.

Tâm Anh (theo Listofwonders)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-su-that-gay-soc-ve-hy-lap-co-dai-715605.html