Những quán cà phê gợi nhớ ký ức ở Hà Nội

Những quán cà phê với không gian hoài cổ, gợi nhớ về những thời bao cấp đã qua, không gian thường yên tĩnh, màu sắc trầm buồn, đủ khiến người ta cảm thấy tĩnh tâm, bình ổn mỗi khi muốn tìm một góc nào đó nơi phố phường chật chội, ồn ã.

Hà Nội đã vào độ cuối thu, nhưng thời tiết năm nay dường như ấm áp lưu lại hơi lâu, những cơn gió lạnh tìm về muộn hơn khiến thu cũng có một phong vị khác. Người ta đôi khi cảm thấy chán ghét với phố phường đông đúc, nóng nực, tắc đường mỗi giờ tan tầm, và đôi khi đều muốn tìm một góc nào đó giúp thư thái tâm hồn, thay vì những ngôi nhà nhỏ trong phố, những phòng trọ chật hẹp đơn sơ.

Trong vô vàn những quán cà phê mọc lên ở Hà thành, phong cách hiện đại có, Châu Âu có, du mục cũng có, không gian xanh mát cũng có… những quán cà phê hoài cổ vẫn có một chỗ đứng riêng. Chúng thu hút không chỉ những người trung tuổi mà cả lứa tuổi xì tin, người trẻ cũng tìm đến. Đơn giản là tìm một góc an nhiên nào đó, thưởng thức một ly đồ uống hợp vị, để ngẫm ngợi, để chuyện trò. Đôi khi chỉ là tìm nơi “đổi gió” khi đã quá quen thuộc với những quán cà phê sang chảng, take away na ná nhau mọc lên.

Xoan cà phê

Ai đã từng tới Xoan một lần đều khó quên được cái không gian xưa cũ, mộc mạc của nó. Ngôi nhà tầng với chiều cao thấp của thế kỷ trước, những cầu thang nhỏ hẹp, bàn gỗ mộc mạc, giàn hoa vàng đã lâu lắm không còn được thấy và một cây xoan xòa bóng mát như tên gọi.

Nằm ngay sát ngã tư Sở đông đúc, không gian của Xoan quả thực khiến người ta không khỏi ngạc nhiên tự hỏi sao có một góc nhỏ yên bình tới vậy. Hiện tại, mỗi tối Xoan đều khá đông đúc khách đến, đôi khi hơi ồn ào. Bởi vậy, nếu thực sự muốn cảm nhận và ngắm nhìn hết không gian quán bạn có thể đến vào buổi sáng, giữa giờ chiều- những thời điểm quán có phần vắng khách hơn và tận hưởng không gian xưa cũ.

Địa chỉ: ngõ 511 Trường Chinh

Lutulata

Đáng yêu như cái tên Lutulata- lúng ta lúng túng là một góc nhỏ thật yên bình trên phố Hàng Cót. Mọi đồ dùng tại đây đều được chăm chút để tạo ra không gian hoài cổ. Những món đồ ăn, đồ uống tại quán cũng vô cùng đặc biệt, đều mang hương vị truyền thống. Ngày thu ngồi thưởng thức những loại mứt gừng, mứt sen, ô mai cổ truyền, kèm theo vài thanh kẹo lạc, với trà mạn cũng thật đúng vị. Hay ngồi nhớ lại tuổi thơ với những gói ô mai “cứt chuột” món quà mang hương vị của tuổi thơ cũng là cái thú khó quên.

Địa chỉ: Địa chỉ quán: 39 Hàng Cót, Hà Nội

Cà phê nhạc Trịnh

Ảnh: FB quán

Là một trong những quán cà phê Trịnh quen thuộc tại Hà Nội. Không gian tại cà phê nhạc Trịnh trên phố Trung Kính là nơi được nhiều người yêu nhạc tìm đến. Tại đây cũng thường xuyên có những buổi biểu diễn nhạc sống vào thứ 5 hàng tuần và thu hút khá đông người tới.

Nếu muốn tìm đến quán để tận hưởng không gian yên bình, tĩnh mịch thì bạn không nên chọn lựa đến vào ngày này. Còn những ngày khác, quán “đúng chuẩn” hoài cổ, yên bình hợp để trò chuyện, tâm sự và ngắm nhìn không gian xung quanh.

Địa chỉ quán: 101 Trung Kính, Hà Nội

Cà phê Cuối Ngõ

Không có quá nhiều loại đồ uống đa dạng, người ta tìm đến với cà phê Cuối Ngõ chủ yếu để tận hưởng cái không gian hoài cổ của nó. Là những bộ bàn ghế tre thấp, những bức tường rêu phong, những khung ảnh chứa đầy hoài niệm. Cùng với đó là những bản nhạc được lựa chọn tại quán cũng kheo gợi nên những nỗi nhớ về một thời ký ức đã qua.

Vào mỗi tối thứ 6 quán cũng có tổ chức nhạc sống với guitar, violin và những bản nhạc Trịnh da diết nao lòng.

Vĩ Thanh

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-khong-gian-song/nhung-quan-ca-phe-goi-nho-ky-uc-o-ha-noi