Những pha vặt gương ô tô bi hài nhất ở Viêt Nam

Khổ chủ ra chợ trời mua đúng gương ô tô của mình bị vặt trước đó mấy tiếng đồng hồ, hay tên trộm tham lam quay lại vặt nốt chiếc gương ô tô còn lại thì bị bắt là số tí trong những vụ vặt gương ô tô bi hài xảy ra tại Việt Nam.

Với chủ xế hộp, cảnh mất mặt gương, thậm chí cả củ gương chỉ sau 5-10 phút rời chiếc xe thân yêu đã là điều “quá bình thường”. Nạn mất cắp phụ tùng ô tô hoành hành một cách ngang nhiên khiến các chủ xế hộp đứng ngồi không yên, và cách để họ “sống chung với lũ” thật đơn giản lại là “tuyệt chiêu” gương fake. Rất nhiều chủ nhân của những chiếc xế xịn như Mercerdes, Porsche, BMW…, sau khi không kiểm soát nổi nạn “vặt gương”, thay vì tìm gương xịn để thay thế, họ ra “chợ trời” chọn mặt gương giả để đương đầu với trộm.

Một chiếc xe bị trộm "vặt" cả củ gương - (Ảnh: Facebook Casa).

Mới đây, anh Việt Hùng (sống tại phố Quán Thánh, Hà Nội) chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh chiếc gương xe ở tình trạng đang bị trộm… tháo dở, với lời bình luận hóm hỉnh: “Các anh ý đang vặt dở cái gương, chắc thấy đểu nên vứt lại. Gương xịn đâu mà vặt lắm thế, mất 5-7 lần rồi đấy!”. Kể từ khi làm chủ chiếc Mercedes E250, số lần anh Hùng bị “vặt” mặt gương xấp xỉ con số 10.

Sau vài lần thảng thốt khi mới đỗ xe chưa đến 5 phút ra ngoài đã thấy 2 bên gương trống trơn, và méo mặt vào hãng mới biết chỉ bán cả củ gương giá lên tới mấy chục triệu chứ không bán mặt riêng, mua mặt ăn cắp cũng phải 2-3 triệu, thì anh Hùng trung thành với kế xài mặt đểu, chỉ 100 tới 200 nghìn đồng, bán nhan nhản khắp con phố Nguyễn Công Trứ, khu vực chợ Trời ở Hà Nội.

Mặt gương Mercedes E250 của anh Hùng đang bị trộm "vặt" dở thì bỏ lại vì... phát hiện hàng fake.

Kể từ ngày xài mặt gương đểu, anh khá yên tâm khi phải để xe ở chỗ vắng vẻ. Cả củ gương đã được bảo hiểm, còn mặt gương thì hàng fake, đến trộm bây giờ cũng… chán sờ vào xe anh và mới đây, sau khi tháo dở mặt gương giả, trộm còn nản không thèm cạy tiếp.

Sở hữu chiếc Porsche Panamera trị giá 4 tỉ, nhưng chị Thu Hà (đang công tác tại Tập đoàn Viettel) chỉ dám lắp mặt gương fake với giá 200 nghìn đồng ở phố Nguyễn Công Trứ. Nếu không, “sểnh” ra là mất ngay chục triệu cho mặt gương xịn, ra chợ Trời mua lại đồ ăn cắp cũng phải 3-4 triệu. Sau vài lần mất mặt gương nhanh như chảo chớp, chị Hà cũng “theo xu hướng” xài mặt fake.

Tên trộm gương ôtô bị bắt quả tang khi quay lại hiện trường

Sau khi lấy trộm được một chiếc gương ôtô, Hải và đồng bọn quay lại để trộm gương chiếu hậu thứ hai thì bị bắt quả tang. VKSND Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Cao Ngọc Hải (24 tuổi), Trần Đức Tuấn (24 tuổi) cùng ở quận Thanh Xuân và Nguyễn Anh Tuấn (43 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) về tội Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, Hải và Đức Tuấn là bạn học từ thời THPT với nhau. Để có tiền ăn tiêu, cả hai rủ nhau đi trộm gương ôtô bán.

Tài liệu điều tra thể hiện, trung tuần tháng 11/2016, họ mang theo kìm điện, chạy xe qua các tuyến phố trên địa bàn thủ đô để trộm tài sản. Khi đi đến ngã ba Khuất Duy Tiến - Ngụy Như Kon Tum (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), bộ đôi nhìn thấy xe Mercedes đỗ trên vỉa hè không có người trông giữ.

Sau khi nhắc đồng bọn cảnh giới, Hải đến sát bên phải ôtô bẻ gãy gương chiếu hậu. Khi vừa cắt xong dây điện nối gương với thân xe, tên trộm bị chiến sỹ Bộ Tư lệnh cảnh vệ - Bộ Công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ gần đó phát hiện, chạy đến. Thấy vậy, Hải ôm chiếc gương xe vừa trộm cắp được chạy ra chỗ Đức Tuấn tẩu thoát.

Cất tài sản vừa trộm được xong, hai tên trộm rủ nhau quay lại nơi mình vừa bị bắt hụt để trộm chiếc gương chiếu hậu còn lại. Lần này Hải bị bắt quả tang. Ít lâu sau, Đức Tuấn sa lưới.

Từ lời khai của hai tên trộm, Nguyễn Anh Tuấn - người tiêu thụ tài sản trộm cắp của Hải cũng bị bắt.

Cơ quan chức năng xác định, ngoài hành vi trên, Hải và Đức Tuấn còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp gương ôtô khác trên địa bàn Hà Nội với tổng giá trị tài sản gần 300 triệu đồng.

Chủ xe Ranger Rover tìm thấy đôi gương bị 'vặt' ở chợ Trời

Bị 'vặt' mất đôi gương của ô tô, chủ xe Ranger Rover liền trình báo công an đồng thời ra chợ Trời (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tìm mua đôi khác thì được bán lại chính gương của mình…

Phụ tùng ô tô trộm cắp được bị công an kiểm tra tại chợ Hòa Bình (hay còn gọi chợ Trời). Ảnh Lê Dương.

Anh Hà (SN 1977) có đỗ chiếc xe Ranger Rover của mình trên phố Thái Phiên (Hà Nội) thì bị bẻ mất đôi gương trị giá 30 triệu đồng.

Anh này liền đi trình báo nhưng khi công an đang tiến hành điều tra thì chủ xe phát hiện gương của mình đang ở chợ Trời (chợ Hòa Bình, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cụ thể, ngày 2/2, Hà ra chợ Trời gặp Nguyễn Thị Duyên (SN 1970) hỏi mua 1 đôi gương cho ô tô của mình. Duyên liền điện thoại cho Nguyễn Anh Tuấn thì đối tượng này cho biết có gương, bán với giá 25 triệu đồng.

Duyên “thổi giá” lên với anh Hà cặp gương anh cần giá 28 triệu để hưởng tiền chênh lệch. Tuy nhiên, khi Anh Tuấn mang hàng ra thì bị công an bắt quả tang và kết luận đây chính là 2 gương của anh Hà đã bị mất cắp.

Thùy Dung (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-pha-vat-guong-o-to-bi-hai-nhat-o-viet-nam-193020/