Những người trúng số 'triệu đô' trên thế giới: Phúc-họa khó lường

(iHay) Với việc may mắn có được khoản tiền “khủng” từ vé số, nhiều người đã chọn cho mình cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Thế nhưng, không ít trường hợp đã rơi vào tình cảnh khốn khó vì cách tiêu tiền vô tội vạ.

Những con số đem lại may mắn cho nhiều người với số tiền thưởng lên tới hàng trăm triệu USD - Ảnh: Reuters

Đổi đời nhờ vé số

Sau khi trở thành những triệu phú nhờ tấm vé xổ số đầy may rủi, nhiều người đã chọn cách sử dụng số tiền “khủng” vào bất động sản để tiền đẻ ra tiền không ngừng.

Cụ thể, cặp vợ chồng Denise và Paul Hardware, đến từ xứ Wales (vương quốc Anh) từng có được 5 triệu bảng Anh vào năm 2007 từ tấm vé số. Ngay sau khi nhận giải, cả hai có một cuộc hành trình đến Địa Trung Hải để ăn mừng vì trúng số, sau đó tiến hành mua một căn nhà mơ ước tại Somerset và đầu tư thêm ba hợp đồng bất động sản khác.

Đáng nói hơn, vợ chồng triệu phú này còn dùng số tiền còn lại để đầu tư vào việc học tập của con trai khi cậu con trai bước vào Đại học Oxford Brookes.

Tương tự, vợ chồng Griffiths vào năm 2006 cũng đã ngay lập tức dùng khoản tiền 1,8 triệu bảng Anh sau khi trúng số để tậu một căn nhà mơ ước với giá 670.000 bảng cùng một chiếc Porsche sang trọng. Ngoài ra, triệu phú Griffiths còn mua thêm hai căn nhà khác để cho thuê và đầu tư vào thị trường chứng khoán để tiếp tục có được nguồn lãi lớn trong một thời gian.

‘Lộc’ cho người thân

Nhiều gia đình trở nên hạnh phúc hơn sau khi có được khoản tiền kếch xù từ trúng số - Ảnh: Reuters

Với cặp vợ chồng người Anh George và Beryl Keates, khoản tiền 3,5 triệu bảng Anh trúng được vào năm 2014 lại được sử dụng vào việc dành tặng cho các thành viên trong gia đình như một món quà.

“Chúng tôi chia cho bốn người con, mỗi người 250.000 bảng và cho 9 đứa cháu, mỗi đứa 10.000 bảng và một ít cho chị em của chúng tôi”, Beryl Keates chia sẻ trên Mirror.

Đáng nói hơn, vợ chồng George trong những năm tiếp theo vẫn liên tục mua vé số với hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình lần nữa, theo Business Insider.

John Kutey, người trở thành triệu phú sau khi ẵm giải độc đắc Mega Millions với số tiền 319 triệu USD đã quyết định tặng một phần trong khoản đó để xây dựng công viên nước cho bố mẹ của mình. Vơ chồng John Kutey đã quyên góp 200.000 USD để xây dựng công viên nước tại Green Island, New York, theo Albany Times Union.

Cụ bà Louise White, 81 tuổi đến từ bang Rhode Island (Mỹ) vào năm 2012 đã may mắn có được vé số độc đắc lên tới 336 triệu USD của công ty xổ số Power Ball. Không giống như những triệu phú khác, bà đã sử dụng số tiền có được vào việc sáng tạo nên thương hiệu kem mang tên The Rainbow Sherbert Trust. Bằng việc làm này, bà đã đem lại lợi nhuận bền vững cho con cháu trong gia đình khi bà cũng đã ở tuổi gần đất xa trời.

Tai họa vì trúng độc đắc triệu đô

Thế nhưng, có những người đã oán hận tờ vé số đã đem lại cho họ hàng trăm triệu đô, thậm chí họ còn mong rằng “giá mà tờ vé số đó bị rách”.

Hollywood Life cho biết, triệu phú Jack Whittaker, người trúng số tới 315 triệu USD vào năm 2002 chính là người đã lên tiếng như vậy. Nguyên do là bởi 4 năm sau khi trúng số độc đắc, ông đã mất đi một cô con gái và một đứa cháu gái vì lạm dụng ma túy mà theo ông, đó là “lời nguyền của giải Powerball”.

“Bạn biết không, vợ tôi nói rằng giá mà cô ấy xé tờ vé số của tôi đi. Đúng vậy, tôi cũng muốn vậy”, ông Jack Whittaker chia sẻ trên ABC News.

Sau khi trúng số, ông Jack Whittaker còn gặp rủi ro vì bị bọn cướp tấn công và lấy mất 545.000 USD trong ô tô. Hàng loạt sự cố xảy ra với ông và gia đình khiến ông một lần nữa phải nói rằng “tôi không muốn là tôi như ngày hôm nay”.

Trong khi đó, người phụ nữ đến từ thành phố St. Louis, bà Sandra Hayes đã phải gồng mình để thích nghi với cuộc sống đầy gièm pha sau khi trúng số với khoản tiền 224 triệu USD.

“Tôi phải chịu đựng trước sự tham lam và đòi hỏi của mọi người. Họ muốn tôi chia chác, ban phát tiền cho họ. Thậm chí, những người tôi yêu thương nhất bỗng dưng giống như ma cà rồng đang ngày này qua ngày khác đòi “hút máu” tôi vậy”, bà Sandra Hayes tâm sự.

Tương tự, bà Donna Mikkin, người từng giành được 34,5 triệu USD từ xổ số ở bang New York vào năm 2007 đã phải tuyên bố rằng “tấm vé số đó đã hủy hoại cuộc đời” sau hàng loạt sự cố liên quan đến tiền khiến bà sống trong tình trạng “vô cảm”.

Bần cùng vì… tiền

Trang AskMen.com cho biết Evelyn Adams, người phụ nữ ở bang New Jersey (Mỹ) từng trúng số tới hai lần vào năm 1985 và 1986 với tổng số tiền 5,4 triệu USD. Ngay khi sở hữu được số tiền này, cô đã lao vào chơi với các máy đánh bạc ở thành phố Atlantic. Kết quả cuối cùng là giờ đây cô rơi vào tình trạng “không một xu dính túi” và phải sống trong ngôi nhà di động rẻ tiền.

Trong khi đó, theo trang St. Louis Post-Dispatch, Janite Lee, cô gái người Mỹ gốc Hàn từng sở hữu số tiền lên tới 18 triệu USD từ vé số may mắn. Có được số tiền lớn trong tay, Janite Lee đã dành một phần để làm từ thiện. Số còn lại, cô đã “đốt” vào cờ bạc cùng các khoản nợ nần khiến cuộc sống của cô rơi vào cảnh bần cùng.

Tuệ Minh

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.vn/phong-xong-hoi/nhung-nguoi-trung-so-trieu-do-tren-the-gioi-phuchoa-kho-luong-63863.html