Những người con của lính

TP - 290 em nhỏ xuất sắc vừa được vinh danh tại Hội nghị tuyên dương học sinh tiêu biểu toàn quân lần thứ IV (2011-2016) là niềm tự hào của những người lính đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Trong số các em, có hai em nhỏ khiến nhiều người khâm phục về nghị lực và ý chí vượt lên số phận.

Xứng danh con lính biển

Không cao lớn như các bạn cùng trang lứa, nhưng Vũ Đức Tùng, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Cam Nghĩa (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) luôn toát lên vẻ rắn rỏi khi mang trong mình dòng máu lính biển. Bố Tùng là liệt sĩ Vũ Đức Nam. Anh Nam là trắc thủ radar công tác ở đảo Trường Sa lớn và hy sinh năm 2004 trong khi làm nhiệm vụ ngoài đảo.

“Từ nhỏ em đã sống vắng tình yêu thương của bố. Tuy chưa một lần được gọi tiếng bố nhưng qua lời kể của mẹ và các bác, các chú đồng đội của bố, em phần nào hình dung được công việc của bố rất vất vả nhưng cũng rất vẻ vang. Trong tâm trí bố luôn là một người anh hùng; một tấm gương sáng cho em học tập noi theo. Con mong ước sau này sẽ trở thành một người lính Hải quân như bố để góp phần nhỏ bé bảo vệ Tổ quốc”, Tùng tâm sự.

Cậu học sinh mang dòng máu lính biển Vũ Đức Tùng tại Hội nghị tuyên dương học sinh tiêu biểu toàn quân lần thứ IV. Ảnh: Nguyễn Minh.

Câu chuyện của Tùng khiến nhiều người có mặt ở hội trường Bộ Quốc phòng vừa cảm động, vừa khâm phục. Khi bố mất, Tùng mới tròn một tuổi. Mẹ em khi đó chưa có việc làm, ông bà nội ngoại đều ở ngoài Bắc, khó khăn chồng chất, có lúc tưởng chừng không thể vượt qua. Để nuôi dạy con khôn lớn, chị Trần Thị Mai phải tần tảo thức khuya dậy sớm, làm bất cứ việc gì dù là nặng nhọc nhất. Và hạnh phúc cũng mỉm cười với hai mẹ con khi được chỉ huy Vùng 4 Hải quân quan tâm nhận chị Mai vào làm việc tại nhà khách của Vùng và cho mượn một phòng để ở.

Tùng kể: Thời gian đầu mẹ chưa có tiền để mua xe máy nên sáng sớm mẹ đánh thức em dậy ăn vội bát mì tôm rồi chở đến trường trên chiếc xe đạp cũ bố để lại. Rồi những hôm mẹ trực ca đêm về muộn, em nấu cơm, ngồi học bài chờ mẹ về, cuộc sống hai mẹ con tuy thiếu thốn vật chất nhưng luôn chan hòa tình yêu thương.

Không phụ công mẹ và sự đùm bọc của gia đình nội ngoại cùng sự sẻ chia từ đồng đội của bố, từ năm học lớp một đến nay, Tùng luôn là học sinh giỏi toàn diện.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương em Nguyễn Hồng Nhung tại Hội nghị tuyên dương học sinh tiêu biểu toàn quân lần thứ IV, tháng 6/2016. Ảnh: Nguyễn Minh.

Vượt lên số phận

Ngay từ khi chào đời, Nguyễn Hồng Nhung (con gái thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đức Trung, anh Trung đang công tác tại Trung tâm Huấn luyện - Đào tạo thuộc Bộ tư lệnh Pháo binh và thường xuyên xa nhà) đã không có bàn tay phải. Nhung chịu nhiều thiệt thòi, mặc cảm khi không thể sinh hoạt, chơi đùa bình thường như các bạn khác. “Khi còn bé thì không biết, nhưng lớn lên điều đó luôn làm con rất đau buồn khi không chơi được những trò chơi bình thường của bạn bè đồng lứa, bất lực khi có việc gì đó dù nhỏ nhưng phải cần cả hai tay mới thực hiện được. Nỗi buồn trở thành quặn đau khi thấy ánh mắt xót xa, thương cảm, lo lắng của bố mẹ”, Nhung kể.

Vượt lên số phận, Nhung hiểu rằng, chỉ có con đường học vấn mới giúp em đứng vững và hòa nhập vào xã hội để xây dựng tương lai cho chính mình. Thành tích học tập tốt của em sẽ là nguồn động viên lớn nhất để cha mẹ yên tâm công tác. Động lực đó đã giúp Nhung có được bảng thành tích học tập rất đáng nể so với các bạn cùng trang lứa.

Liên tục 9 năm học, Nhung luôn là học sinh giỏi toàn diện cấp trường. Chỉ cầm được bút bằng bàn tay trái còn lại, thế nhưng nhờ sự kèm cặp, động viên của mẹ là một giáo viên, Nhung đã giành nhiều giải cao tại các cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường, cấp huyện. Bảng thành tích học tập của em còn được nối dài với các danh hiệu học sinh giỏi toán qua internet và IOE cấp trường năm học lớp 6, học sinh giỏi toán và tiếng Anh cấp trường năm lớp 7, học sinh giỏi văn cấp huyện lớp 8, giải nhì cuộc thi học sinh giỏi môn ngữ văn thành phố Hà Nội năm lớp 9… Năm học tới đây, với thành tích xuất sắc, Nhung đã được tuyển thẳng vào lớp 10, Trường THPT Phùng Khắc Khoan của huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Nhung chia sẻ, ngoài việc học ở trường và ở nhà, em còn tham gia các hoạt động ngoại khóa để có thêm nhiều kiến thức thực tế. Các hoạt động xã hội đã giúp cô bé giàu nghị lực này cảm thấy cân bằng và thêm nhiều động lực để nỗ lực học tập.

Theo Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng, toàn quân hiện có hơn 190 nghìn cháu học sinh là con quân nhân, công nhân viên quốc phòng. Trong đó có 79.265 cháu là học sinh giỏi. Riêng năm 2016, có 20 cháu thi đạt giải quốc tế, 123 cháu thi đạt giải quốc gia, 859 cháu thi đạt giải cấp tỉnh, thành phố; 123 cháu là con thương binh, liệt sĩ, 421 cháu học sinh khuyết tật, 12 cháu mồ côi cha mẹ và 642 cháu học sinh vượt khó học giỏi.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/nhung-nguoi-con-cua-linh-1024173.tpo