Những 'người anh' của 500 chiến sĩ mới

Bước chân vào môi trường quân ngũ, chiến sĩ mới (CSM) không tránh khởi sự bỡ ngỡ. Đội ngũ tiểu đội trưởng của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An là những người gần nhất, sát nhất, thực hiện '3 cùng' nên trước tiên họ sẽ là người anh luôn đồng hành cùng 500 CSM trong những ngày đầu quân ngũ và khóa huấn luyện.

“Ngày đầu đặt chân vào đơn vị, mọi thứ xa lạ, bỡ ngỡ, cũng có chút lo lắng, lúc đó có anh cán bộ tiểu đội đến đón, đưa em và các bạn về phòng. Nhìn anh tiểu đội trưởng mặc quân phục chiến sĩ, thái độ thân thiện, hòa đồng, nhiệt tình nên em cảm thấy an tâm. Đầu tiên, anh tiểu đội trưởng hướng dẫn, giúp đỡ em và các bạn gắn cầu vai, sắp xếp quân tư trang đặt ngay ngắn tại giường của mình, rồi giới thiệu các nơi sinh hoạt. Nhớ nhất bữa cơm trưa đầu tiên, anh tiểu đội trưởng đưa em và các bạn xuống phòng ăn, anh ân cần hỏi từng người xem thức ăn có hợp khẩu vị không” - CSM Võ Minh Quan chia sẻ.

Đón chiến sĩ mới

Tiểu đội trưởng mà CSM Võ Minh Quan nói đến chính là Trung sĩ Thạch Minh Trung (Tiểu đội 8, Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738). Được đào tạo khóa tiểu đội trưởng tại Trường Quân sự Quân khu 7, với sự nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm, nhã nhặn, Trung sĩ Thạch Minh Trung đã tạo ấn tượng đẹp đối với CSM. Đó là thành công bước đầu của anh trên cương vị tiểu đội trưởng trong khóa huấn luyện CSM đầu tiên.

Tiểu đội trưởng hướng dẫn chiến sĩ mới cột ba lô

Trò chuyện cùng chúng tôi, Tiểu đội trưởng Thạch Minh Trung vui vẻ nói: “Tôi phải cầm tay chỉ việc, hướng dẫn các em từ giờ giấc, sinh hoạt, ngủ nghỉ đến cách sắp xếp quân tư trang, tác phong,... Và điều quan trọng nhất là sự quan tâm, động viên, chia sẻ với CSM. Đây là năm đầu tiên giữ cương vị tiểu đội trưởng nên tôi phải học hỏi kinh nghiệm từ các anh đi trước, nắm chắc các nội dung, rèn luyện cho mình tính tiên phong, gương mẫu, hài hòa, linh hoạt,... để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và giúp CSM an tâm hòa nhập vào môi trường mới”.

Giúp chiến sĩ mới gắn cầu vai

Thời điểm này, cán bộ, chiến sĩ đơn vị nói chung và đội ngũ tiểu đội trưởng nói riêng rất bận rộn, vất vả. Họ vừa hướng dẫn chiến sĩ trong sinh hoạt, vừa trực tiếp quản lý, nắm bắt tâm tư, tình cảm và động viên CSM. Nhưng đối với những “người anh” này, họ luôn cảm thấy vui và hạnh phúc khi là “điểm tựa” giúp CSM vượt qua khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu trong môi trường hoàn toàn xa lạ.

Trung sĩ Huỳnh Ngọc Sơn - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, chia sẻ: “Tôi luôn phát huy tinh thần trách nhiệm để giúp đỡ CSM nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới. Trong quản lý, học tập, sinh hoạt, tôi sẽ luôn đồng hành cùng CSM và xem như những người em của mình. Ngày đầu quân ngũ tôi cũng đã trải qua nên bây giờ, tôi luôn đặt mình vào vị trí của CSM để thực hiện nhiệm vụ”.

Với sự đồng hành bằng tình cảm và trách nhiệm của đội ngũ tiểu đội trưởng, CSM sẽ nhanh chóng hòa nhập vào môi trường quân ngũ, phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt khóa huấn luyện. Đó là tình đồng chí, đồng đội keo sơn, gắn bó của Bộ đội Cụ Hồ./.

Vân Anh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhung-nguoi-anh-cua-500-chien-si-moi-a149464.html