Những ngôi sao việc nhẹ lương cao tại giải Ngoại hạng Anh

Mang thân là ngôi sao, thế nhưng một số cầu thủ tại giải Ngoại hạng Anh lại thường xuyên phải đánh bóng ghế dự bị nhưng nhận lương khá cao.

Đứng trong khung gỗ của đội hình các ngôi sao việc nhẹ lương cao tại giải Ngoại hạng Anh đó là thủ thành Joe Hart của CLB nhà giàu Man City. Sau khi Pep Guardiola đến, vị trí của Hart trong đội hình chính gần như là không còn và anh thường xuyên phải làm khán giả, tuy nhiên hàng tuần anh vẫn lĩnh số tiền là 90.000 bảng dù không phải xỏ găng ra sân.

Khẳng định được tên tuổi qua thời gian dài thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo của Newcastle, nhưng khi cập bến Arsenal, trung vệ Mathieu Debuchy luôn phải làm bạn với băng ghế dự bị và nhận được mức lương là 70.000 bảng.

Dính án phạt từ FIFA và CLB Liverpool, Mamadou Sakho chỉ được BLĐ CLB Thành phố cảng trả cho 75.000 bảng/ tuần để dự khán các trận đấu của đội nhà từ trên khán đài.

Được kỳ vọng sẽ là một ngôi sao gia cố hàng phòng ngự của Man City, nhưng Eliaquim Mangala lại mang đến sự thất vọng và CLB nửa xanh thành Manchester khi không đáp ứng được yêu cầu từ BHL và anh nhận mức lương với cái giá 100.000 bảng/ tuần.

Không được trọng dụng sau khi Mourinho tới dẫn dắt Man United, Bastian Schweinsteiger vẫn nhận được hưởng mức lương 190.000 bảng/ tuần để đi đánh golf và xem cô vợ xinh đẹp đánh tennis.

Tuổi cao, sức yếu cùng không phù hợp với chiến thuật Pep Guardiola, Yaya Toure đang có những ngày an nhàn tại Man City khi ngồi chơi mà vẫn nhận được mức lương khủng lên tới 220.000 bảng/ tuần.

Rơi vào hoàn cảnh giống Yaya Toure là tiền vệ người Pháp - Samir Nasri. Cầu thủ này được Man City chi trả cho số tiền 120.000 bảng/ tuần với chỉ một công việc đó là "nói chuyện" với ghế dự bị.

Dù không thi đấu tại Chelsea sau bản hợp đồng cho Juventus mượn, thế nhưng Juan Cuadrado (xanh) vẫn được The Blues chi trả số tiền 90.000 bảng/ tuần cho mình.

Lazar Markovic gần như không còn xuất hiện trong danh sách thi đấu của Liverpool. Thế nhưng số tiền 45.000 bảng/ tuần vẫn đều đặn chảy vào túi cầu thủ này khi CLB vùng Merseyside chi trả lương.

Mario Balotelli được coi là một của nợ của bóng đá thế giới, không đội bóng nào sẵn sàng dang rộng vòng tay để đưa anh về. Việc này dẫn đến CLB chủ quản của anh là Liverpool vẫn đều đặn phải chi số tiền 110.000 bảng để trả lương cho anh.

Loic Remy không thể cạnh tranh vị trí tiền đạo với Diego Costa và tiền đạo trẻ Batshuayi. Nhưng hàng tuần, Chelsea vẫn phải móc hầu bao để chi trả cho anh số tiền lương lên tới 180.000 bảng.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-thao/nhung-ngoi-sao-viec-nhe-luong-cao-tai-giai-ngoai-hang-anh-734131.html