Những 'ngôi sao' lấp lánh

Không ngừng học hỏi, trau dồi, “đổ mồ hôi sôi nước mắt” trên sàn tập để rồi thăng hoa trong những tác phẩm được dàn dựng công phu, các nghệ sĩ múa ở Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển (Nhà hát Sao Biển) ngày càng tỏa sáng trên sân khấu.

Các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển biểu diễn một tiết mục múa đầy ấn tượng tại Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Phú Yên 2019. Ảnh: THIÊN LÝ

Năm qua, Nhà hát Sao Biển đầy ắp niềm vui khi có 2 nghệ sĩ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), 4 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), trong đó có 3 nghệ sĩ múa: Thùy Chiêng, Thanh Loan và Đình Tú. Đây là “trái ngọt” sau một chặng đường theo đuổi niềm đam mê, khổ luyện trong nghề.

Ðam mê và những nhọc nhằn

Đến nay, NSƯT Thanh Loan (Nguyễn Thị Loan) đã có gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật múa và nhận nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Thế nhưng ít ai biết chị là “tay ngang” khi đến với sân khấu múa.

Yêu thích nghệ thuật chèo từ nhỏ song sau khi tốt nghiệp THPT, cô gái trẻ ở Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) lại chọn cho mình con đường trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp ở tỉnh kết nghĩa Phú Yên. Thanh Loan kể: “Năm 2001, tôi là một trong hai diễn viên của Hải Dương được Đoàn Ca múa nhạc Sao Biển - nay là Nhà hát Sao Biển - tuyển chọn làm diễn viên múa. Lúc khăn gói vào Phú Yên, tôi nghĩ chỉ cần được gắn bó với nghệ thuật, thỏa niềm đam mê thì đi đâu tôi cũng đi”.

Nghệ thuật múa đòi hỏi sự khổ luyện, và đường đến thành công chưa bao giờ dễ dàng, ngay cả với những người được đào tạo bài bản trong trường múa. Đối với những người “tay ngang” như Thanh Loan, khó khăn thử thách càng lớn hơn. Biết được điều đó nên khi bước vào “ngôi nhà chung” Sao Biển, Thanh Loan đã cặm cụi học thầy, học bạn, miệt mài tập luyện cho thuần thục từng động tác rồi mỗi ngày một nâng cấp độ khó hơn. Và chị trở thành nghệ sĩ múa thực thụ.

Khởi đầu thuận lợi hơn Thanh Loan, NSƯT Đình Tú (Nguyễn Văn Tú, quê ở Thanh Hóa) có mấy năm theo học tại Trường Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam). Trở thành diễn viên múa tại Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng) một thời gian, năm 2003, anh “đầu quân” về Sao Biển. Còn NSƯT Thùy Chiêng (Điêu Thị Chiêng), cô gái Thái đến từ TX Mường Lay (Điện Biên) được đào tạo bài bản tại Trường cao đẳng (nay là Trường đại học) Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội.

Một tiết mục múa đương đại do NSND Nguyễn Hữu Từ biên đạo. Ảnh: THIÊN LÝ

Dành cả thanh xuân cho nghệ thuật múa, NSƯT Đình Tú và NSƯT Thùy Chiêng chia sẻ rằng đam mê là một yếu tố dẫn đến thành công. Nhưng chỉ đam mê thôi thì chưa đủ. Để có vài phút thăng hoa, tỏa sáng trên sân khấu, được khán giả yêu quý, nghệ sĩ múa phải tập luyện đến rướm máu, chai sần các đầu ngón chân.

Nơi chắp cánh tài năng

Theo nhạc sĩ Huỳnh Tấn Phát, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sao Biển, 3 nghệ sĩ trên được nhà hát tuyển dụng trong những chuyến biểu diễn trước kia. Được “truyền lửa” từ nghệ sĩ đi trước và không ngừng học hỏi, trau dồi, họ trở thành hạt nhân nòng cốt trong các chương trình nghệ thuật tham gia hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, trong một số hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại các sự kiện lớn ở Phú Yên. Danh sách dài các giải thưởng, huy chương trong suốt thời gian qua của 3 NSƯT Thanh Loan, Thùy Chiêng và Đình Tú cùng các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Sao Biển cho thấy họ là những nghệ sĩ múa đầy nội lực.

NSƯT Đình Tú trải lòng: “Về Sao Biển, vừa làm đồng nghiệp vừa làm học trò của NSND Nguyễn Hữu Từ với tôi là cái duyên, là may mắn. Anh Hữu Từ rất đam mê và “cháy” hết mình vì nghệ thuật múa. Niềm đam mê ấy đã truyền sang chúng tôi, giúp tôi thêm yêu nghề”. Còn NSƯT Thanh Loan thổ lộ: “Tới khi được anh Hữu Từ rèn giũa, tôi mới nhận ra tình yêu của mình với những vũ khúc mê hoặc lòng người. Chính anh là người đã tiếp lửa, truyền cảm hứng và “khai phá” nghệ thuật múa trong tôi”.

Với 3 NSƯT Thanh Loan, Thùy Chiêng và Đình Tú cũng như các diễn viên múa ở Nhà hát Sao Biển, biên đạo - NSND Hữu Từ là người thầy tài năng, đã tiếp thêm nguồn năng lượng cho họ trong từng buổi tập đẫm mồ hôi, giúp mỗi người nhận ra và phát huy thế mạnh của mình trên sân khấu. Đam mê. Tập luyện. Tập luyện và tập luyện. Các nghệ sĩ đã ghi dấu ấn trong những tác phẩm múa vô cùng ấn tượng của Nhà hát Sao Biển, đáng chú ý như thơ múa Mắt lưới, múa Mùa nghêu - giải vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2018, hay thơ múa Mẹ phù sa -huy chương vàng Liên hoan Múa quốc tế năm 2017…

“Sao Biển là môi trường phù hợp để các diễn viên phát triển, trong đó có diễn viên múa. Từ các chương trình lớn nhỏ, các em được cọ xát, nâng cao tay nghề. Không chỉ diễn viên được học từ trường múa mà cả các diễn viên chưa được đào tạo căn cơ vẫn trở thành những nghệ sĩ tên tuổi, được khán giả yêu quý, được phong tặng danh hiệu…”.

Nhạc sĩ Huỳnh Tấn Phát, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển

THIÊN LÝ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/234338/nhung--ngoi-sao--lap-lanh.html