Những lá cờ mang hồn cốt Trường Sa

Những lá cờ Tổ quốc trở về từ Trường Sa được nâng niu. Ảnh: HT

Góp cờ cho đảo

Sau hơn 9 tháng, chương trình “Vì biển đảo quê hương” do các thầy cô, sinh viên Khoa giáo dục chính trị - Trường ĐH Sư phạm Huế phát động đã thu được hơn 11.000 lá cờ Tổ quốc và gửi tặng cho quân dân hai huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và Lý Sơn (Quảng Ngãi). Hưởng ứng chương trình “góp cờ” này, không chỉ có sinh viên và người dân trong nước, mà những bạn trẻ đang sinh sống, học tập ở ngoài nước cũng lần lượt gửi cờ Tổ quốc về với những lời nhắn gửi đầy xúc động.

Tiến sĩ Vũ Đình Bảy - Trưởng khoa Giáo dục chính trị, là người có công lớn trong việc phát động chương trình. Khi cầm những lá cờ từ khắp mọi miền gửi về ủng hộ chương trình, thầy Bảy không khỏi xúc động vì điều đó thể hiện rất nhiều bạn trẻ đã hướng về biển đảo của Tổ quốc. Nói về ý tưởng thực hiện chương trình, thầy Bảy cho biết, thông qua một người học trò cũ đang công tác tại Trường Sa, thầy biết trên đảo còn thiếu thốn nhiều thứ, trong đó có cờ Tổ quốc. Từ lời gợi ý và cũng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Sư phạm Huế và 20 năm ngày thành lập Khoa Giáo dục chính trị, thầy Bảy đã cùng một số đồng nghiệp quyết định phát động chương trình.

Sau khi tham khảo ý kiến từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, ban tổ chức chương trình thống nhất việc chọn kích thước cờ 0,8-1,2m để tặng ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa. Còn với các lá cờ Tổ quốc treo ở cột mốc chủ quyền nằm tại các điểm đảo như Trường Sa Lớn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa), Thới Lới (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) thì cờ sẽ được may với kích thước 1,2-1,8m.

Chỉ mấy tháng sau khi phát động, số lượng cờ Tổ quốc gửi về cho chương trình đã gấp... 10 lần dự kiến. Vì vậy, đầu tháng 3.2017, hơn 11.000 lá cờ Tổ quốc đã cùng thầy trò Trường ĐH Sư phạm Huế tiến về phía Nam, đến những địa chỉ “đỏ” để trao tặng. Dừng chân ở cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi), hơn 3.000 lá cờ Tổ quốc đã được đoàn trao tặng cho ngư dân, tiếp đến quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa). Những lá cờ gom góp từ tình yêu biển đảo, trách nhiệm đối với đất nước đã được lần lượt trao cho ngư dân và cán bộ chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 146 – Vùng 4 Hải quân. Để ngay sau đó, trên những chuyến tàu xa bờ đang ngày đêm bám biển, hay những cột mốc khẳng định chủ quyền luôn phần phật lá cờ Tổ quốc tung bay.

30 lá cờ tổ quốc trở về từ Trường Sa được trưng bày và thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan. Ảnh: ĐT

Kỷ vật từ Trường Sa

Giữa tháng 3, khoảng sân trước giảng đường A1 trong khuôn viên Trường ĐH Sư phạm Huế có một không gian trưng bày những lá cờ Tổ quốc. Trên những cái giá, cờ được bày một cách trang trọng nhất, dù những lá cờ đặt trên đó đã bạc màu, có lá bị rách, nhưng nổi rõ là những chữ ký. “Kỷ vật từ Trường Sa gửi tặng đất liền” - ông Lê Viết Thuật - Bí thư Liên chi đoàn Khoa Giáo dục chính trị nói vậy, khi thấy một nhóm sinh viên đến tìm hiểu.

Cũng theo ông Thuật, đã có rất nhiều bạn trẻ khi nghe thông tin những lá cờ về từ Trường Sa đã kéo đến để được xem tận mắt, nhiều người còn tranh thủ lưu lại trong điện thoại, máy ảnh của mình. “Cũng màu đỏ của cờ, màu vàng của sao, thế nhưng những lá cờ này lại là một món quà ý nghĩa mà chúng tôi vinh dự có được” - ông Thuật tự hào.

Vinh dự này là tình cảm mà Lữ đoàn 146 – Vùng 4 Hải quân tặng lại cho nhà trường sau khi tiếp nhận cờ mới từ chương trình “Vì biển đảo quê hương”. Đây là 30 lá cờ Tổ quốc đã từng được treo trên 21 điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), trước sự khắc nghiệt của biển cả, chỉ một thời gian ngắn khi tung bay ở bầu trời Trường Sa, cờ đã bạc màu, thậm chí có những lá cờ bị rách. Dù vậy, chúng vẫn được thầy và trò Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế hết sức nâng niu, bảo quản cẩn thận. “Có thể nói, đây là món quà rất ý nghĩa mà các chiến sĩ, cán bộ ở Trường Sa đã gửi đến cho sinh viên, thầy cô trong trường. Vì vậy, chúng tôi đã tổ chức trưng bày để giáo dục lòng yêu nước, trách nhiệm với đất nước đối với thế hệ trẻ. Sau khi trưng bày, toàn bộ 30 lá cờ này sẽ được đưa vào phòng truyền thống của trường để các thế hệ sinh viên khóa sau được trông thấy, cảm nhận, tự hào về những lá cờ mang hồn cốt của Trường Sa” - ông Lê Viết Thuật cho biết thêm.

Hưng Thơ - Đắc Thành

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-doi-song/nhung-la-co-mang-hon-cot-truong-sa-649645.bld