Những khoảnh khắc 'một đi không trở lại' thời cấp 3

Còn đâu những lần chạy thục mạng khi trễ học, lặng lẽ gửi thư vào hộc bàn bạn cùng lớp…

Thời học sinh với bao kỷ niệm ngốc xít nhưng đáng yêu đến lạ. Trong đó, những niềm vui khó tả xen lẫn không ít khoảnh khắc không vui nhưng tất cả sẽ là hành trang mang theo của các cô cậu chuẩn bị rời mái trường cấp 3. Cùng bộ tranh “Cấp 3 thì có gì?” làm một chuyến du hành ngược thời gian để ôn lại bao kỷ niệm có bóng dáng của mình và hội cạ cứng trong đấy ^^!

Lúc còn đến lớp thì ai cũng đăm chiêu, nhăn nhó khổ sở vì bị giáo viên, giám thị và cả bạn bè cho “ăn hành”.

15 phút đầu giờ được mệnh danh là “thời khắc tử thần” cho những ai tối hôm trước trót mê phim, luyện game mà quên học bài.

Dù bất cứ lý do nào thì đi trễ sau khi cổng trường khép lại đều phải co cẳng tẩu thoát nếu không muốn “uống trà” ở phòng giám thị.

Nhớ bao đêm thức khuya vật vã với bài tập hay những phút sát giờ chuông reng chuyển tiết vẫn miệt mài chép bài bạn.

Giờ sinh hoạt lớp là lúc nhiều gương mặt thân quen lên “đoạn đầu đài” để nghe những lời vàng ngọc của chủ nhiệm.

Nhưng cấp 3 đâu chỉ có “nguy hiểm trùng trùng” mà còn chứa bao kỷ niệm cười muốn rụng rốn.

Chiêu trò giấu dép dù chả ai bảo ai nhưng năm nào cũng được áp dụng.

Trải nghiệm cảm giác nơm nớp lo sợ khi ăn lén dưới gầm bàn.

Và mỗi giờ kiểm tra thì y như rằng phải “cúng cô hồn” cho lũ bạn xin giấy, xin bút.

Cả lớp đồng lòng “quẫy” nhiệt tình khi giáo viên vắng tiết hay cùng troll người dạy thế.

Không thể nào quên thời khắc tim đập thình thịch khi nhét vội lá thư “tẽn tò” đứa bạn cùng lớp.

Xem tiếp

Hoàng Anh
Ảnh: Haynhucnhoi

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/nhung-khoanh-khac-mot-di-khong-tro-lai-thoi-cap-3-3410113.html