Những hoa hậu hạnh phúc trong đời sống hôn nhân

Bên cạnh các hoa hậu lận đận đường tình duyên như: Ngọc Khánh, Phan Thu Ngân, Hà Kiều Anh, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Huyền thì cũng có khá nhiều hoa hậu hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình.

Nhân dịp năm mới, hãy cùng Eva 'ghé thăm' những hoa hậu hạnh phúc trong đời sống hôn nhân để cùng tìm hiểu về bí quyết giữ gìn hạnh phúc của những người nổi tiếng này! Hoa hậu Việt Nam 1998 Bùi Bích Phương Đăng quang năm 18 tuổi và thi đỗ vào khoa Tiếng Anh Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội), hoa hậu Bùi Bích Phương không chọn cuộc sống trong thế giới showbiz mà chị lại theo con đường học vấn. Sau khi tốt nghiệp đại học, về làm cán bộ đối ngoại ở Viện Nghiên cứu nhà nước và pháp luật, Bùi Bích Phương vẫn tranh thủ học thêm chuyên ngành kinh tế quốc dân, rồi kinh tế quốc tế. Tiếp đó, chị tìm kiếm cơ hội du học và nhận được học bổng du học ở Hàn Quốc, để sống ở xứ người, mỗi ngày chị phải đi dạy thêm 6 tiếng, 6 tiếng còn lại dành cho việc học. Trở về VN, chị làm việc cho Quỹ Giáo dục Đại học & Sau đại học Hàn Quốc. Hoa hậu Bùi Bích Phương không chọn cuộc sống trong thế giới showbiz mà chị lại theo con đường học vấn Hiện, Bùi Bích Phương đã trở thành người mẹ của 2 đứa con, chồng cô là một tiến sĩ người Hà Nội nhiều năm du học tại Nga. Tâm sự về hạnh phúc của mình, Bùi Bích Phương cho biết: Ngày tôi đưa thiếp mời, bạn bè ngạc nhiên. Suốt thời gian tuổi trẻ, tôi học và ở bên Hàn Quốc, mọi người vẫn nghĩ theo logic thông thường rằng tôi sẽ lấy chồng là người Hàn Quốc hoặc chí ít là người Việt Nam làm việc bên Hàn Quốc. Nhưng người tôi kết hôn là một tiến sĩ người Hà Nội, du học tận bên Nga. Chúng tôi gặp gỡ nhau rất tình cờ và chuyện lấy nhau là duyên số. Cho đến giờ, sau 7 năm chung sống, tôi có thể khẳng định quyết định lấy anh là quyết định đúng đắn. Nếu để một lần nữa làm lại, chắc chắn tôi sẽ vẫn chọn anh. Chồng chị là một tiến sĩ người Hà Nội Tôi rất yêu chồng. Trong quá trình chung sống, tình yêu đó ngày càng thắm thiết hơn. Những điều mình làm được cho người mình yêu cũng khiến mình hạnh phúc. Sự hi sinh bản thân chăm sóc chồng con là điều tôi hoàn toàn tự nguyện. Mặt khác, tôi nghĩ rằng vợ chồng quan trọng nhất là sự tin tưởng. Bản thân tôi cũng rất cố gắng. Ngoài giờ đi làm về, tôi có khoảng một tiếng đồng hồ đi tập thể dục thẩm mỹ, xong vẫn nguyên xi quần áo đi làm vào bếp. Không phải là tôi muốn cố gắng thể hiện chỉ là muốn anh hiểu là gia đình rất quan trọng và tôi hoàn toàn ý thức được trách nhiệm của mình với gia đình, là một người vợ, người mẹ. Niềm vui hàng ngày của chị là chăm sóc hai con nhỏ Hoa hậu Việt Nam 1990 Nguyễn Diệu Hoa Nguyễn Diệu Hoa đăng quang cuộc thi hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 2 năm 1990 khi đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga của Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nguyễn Diệu Hoa cũng được coi là một trong những hoa hậu giỏi và thành đạt nhất, cô thông thạo 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Ấn và Thái. Hoa hậu Diệu Hoa thông thạo 5 ngoại ngữ Năm 2006, cô được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách "hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất". Năm 2008, Nguyễn Diệu Hoa tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs World) và lọt vào top 5 người đẹp nhất. Ngoài công việc riêng, Diệu Hoa còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện của Lady Club và quỹ Open Arm. Nguyễn Diệu Hoa cũng được coi là một trong những hoa hậu hạnh phúc nhất, cô kết hôn với người chồng gốc Ấn Độ và có 3 con nhỏ. Chị có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và 3 đứa con Nhắc đến tổ ấm của mình, cô luôn dành những lời nói ngọt ngào và ánh mắt lấp lánh nhất: ''Tôi gặp ông xã năm 1992 khi anh đi xem chung kết cuộc thi hoa hậu, năm ấy Hà Kiều Anh đăng quang. Khi anh nhìn thấy tôi trên sân khấu, anh đã thấy thích. Tôi nghĩ, chuyện vợ chồng là duyên số. Và đã là duyên số nếu không gặp bằng cách này, sẽ gặp bằng cách khác. Sau bao năm, chúng tôi vẫn chung sống hạnh phúc bên nhau. Hôn nhân có bền vững hay không cũng là do mình. Việc học và trở thành thạc sỹ kinh tế thì đơn giản hơn. Dù có là hoa hậu hay không, tôi sẽ vẫn đi con đường ấy, sẽ vẫn học, và sẽ vẫn thi để lấy bằng thạc sỹ kinh tế. Và dù có là hoa hậu hay không, tôi sẽ vẫn gặp anh Maneesh chồng tôi, bằng một cách khác''. Chồng hoa hậu Diệu Hoa là người Ấn Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương Trở thành hoa hậu Việt Nam 2002 năm 17 tuổi khi đang học lớp 11, Phạm Thị Mai Phương được coi là hoa hậu hiền lành" nhất trong số những Hoa hậu Việt Nam. Mai Phương không scandal, không theo con đường giải trí, không thích sự ồn ào hào nhoáng mà chiếc vương miện mang lại. Mai Phương du học ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Chồng hoa hậu Mai Phương là một cán bộ công an Bốn năm sau, cô quyết định lấy chồng ngay khi về nước và sống, làm việc ngay tại quê hương mình. Chồng cô là người yêu đầu cũng là người đã chờ đợi cô đi du học 4 năm ở Anh. Hiện anh làm trong ngành công an ở Hải Phòng và hai người có một cậu con trai giống bố như tạc. Chọn cuộc sống bình thường như những người không nổi tiếng nên Mai Phương rất hài lòng về cuộc sống của mình. Cô tâm sự: "Ông xã là tình yêu đầu tiên, cũng là tình yêu duy nhất của tôi. Chúng tôi yêu nhau 8 năm, vượt qua không ít sóng gió để có được sự bình yên như ngày hôm nay. Anh đang là Chánh văn phòng công an quận của thành phố Hải Phòng. Hai người có một bé trai rất đáng yêu và giống bố Công việc hàng ngày của anh rất vất vả nên không có nhiều thời gian chăm sóc vợ con. Tôi hiểu điều đó nên ít khi phàn nàn. Trong đầu anh phải giải quyết trăm công, nghìn việc, nếu thêm việc gia đình nữa, chắc đầu anh sẽ nổ tung mất. Tuy vậy, anh là nguồn động viên lớn về mặt tinh thần cho tôi. Anh thường hay nói vui rằng tôi là người biết đẻ khi sinh cho anh một thằng cu kháu khỉnh, lại giống anh như hai giọt nước. Lúc sinh con trai đầu lòng, tôi còn rất nhiều bỡ ngỡ vì lần đầu được làm mẹ. Nhưng may mắn, ông bà nội ngoại luôn ở bên, giúp đỡ tôi chăm bẵm em bé. Trong 3 tháng ở cữ, thằng bé quấy nhiều khiến tôi cũng hơi vất vả, nhưng trộm vía, nhìn con lớn lên từng ngày, lại hiếu động, mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến. Công việc hiện tại của Mai Phương là điều hành công ty của gia đình Cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những lúc “xô bát, xô đũa” nhưng nó không đáng để chúng tôi phải cãi vã. Trước khi có được hạnh phúc như bây giờ, chúng tôi đã gặp quá nhiều khó khăn rồi. Bởi thế, nếu có giận hờn, cũng chỉ 5 phút sau, vợ chồng lại làm hòa. Chúng tôi chỉ muốn cùng giúp đỡ, san sẻ cho nhau mọi điều trong cuộc sống để gia đình luôn bình yên.

Nguồn Xinhxinh.com.vn: http://xinhxinh.com.vn/hoa-hau/75556/nhung-hoa-hau-hanh-phuc-trong-doi-song-hon-nhan.xinh