Những điều ít biết về cuộc đời nghệ sĩ Phạm Bằng

Phạm Bằng đã trở về cõi vĩnh hằng ở tuổi 85 trong niềm xót thương vô hạn của người hâm mộ và đồng nghiệp.

NSƯT Phạm Bằng.

Từ đầu năm 2016, sức khỏe của Phạm Bằng giảm sút rõ rệt. Nam nghệ sĩ trải qua 2 lần phẫu thuật tại bệnh viện ở Singapore và sau đó được đưa về TP.HCM điều trị. Ông được đưa vào một bệnh viện ở Hà Nội lúc 13h chiều ngày 31/10 nhưng không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào hồi 20h cùng ngày. Con gái Phạm Bằng cho hay ông mất vì ung thư nhưng gia đình giấu không cho biết.

Thông tin người nghệ sĩ tài hoa qua đời ở tuổi 85 khiến công chúng không khỏi xót thương. Đã hoạt động hàng chục năm trong giới nghệ thuật nhưng có những điều về cuộc sống riêng của Phạm Bằng không phải ai cũng biết.

Đẹp trai nhất nhì Hà thành thời trai trẻ

Phạm Bằng thời trẻ rất hào hoa, phong nhã.

Phạm Bằng sinh năm 1931 tại Hà Nội. Là chàng trai gốc Thủ đô, Phạm Bằng tự nhận mình là người lịch lãm, cuốn hút. Thậm chí, ông khoe còn được xếp vào diện 1 trong 3 người điển trai nhất nhì Hà Nội lúc bấy giờ. Các cô gái trẻ rất yêu mến và dành lời ca ngợi họ là “ba chàng ngự lâm pháo thủ”.

Ở tuổi thanh xuân, Phạm Bằng cũng chủ động tìm hiểu và “cầm cưa” nhiều cô gái. Ông khẳng định “đánh đâu thắng đấy”, hiếm cô gái nào nỡ từ chối mình. Nhìn thấy con trai hào hoa, mẹ nam nghệ sĩ cũng lo lắng sợ ông không tu chí. Ngay cả khi đang hẹn hò với bà xã cũng có tới 5 người đang để ý ông.

Phạm Bằng kể: “Mẹ tôi thấy tôi cứ lông bông cũng lo nhưng bố tôi bảo: "Hãy cho nó chơi chán đi, nếu một đứa ham chơi mà muốn lấy vợ tự khắc lúc ấy nó sẽ biết chăm lo"”. Thời trai trẻ là vậy nhưng khi lập gia đình, Phạm Bằng thay đổi hẳn. Ông biết sống trách nhiệm và yêu thương hơn.

“Đẻ cố”

Phạm Bằng kết hôn năm 29 tuổi. Vợ chồng NSƯT có với nhau 4 người con: 3 nữ và 1 nam. Vì là con trai duy nhất trong nhà lại sống trong thời đất nước chưa mở cửa, vợ chồng ông chịu nhiều áp lực về việc sinh con trai. Mẹ Phạm Bằng yêu cầu ông phải sinh bằng được quý tử để có người nối dõi. Chính vì thế, cậu con trai út nhận được nhiều sự chăm sóc đặc biệt từ gia đình ngay khi chào đời.

Phạm Bằng cùng con cái trong một chuyến du lịch tại Pháp.

Theo lời chia sẻ của cô con gái tên Ngọc Hiền, khi còn nhỏ, Phạm Bằng có chiều chuộng cậu con trai duy nhất hơn. Tuy nhiên, ông vẫn rất thương tất cả các con và có gì cũng chia đều cho tất cả.

Hiện tại, 4 người con của Phạm Bằng đều đã trưởng thành và mỗi người một nơi. Trong đó, ông đang sống cùng con gái 40 tuổi nhưng chưa lập gia đình và con trai út tại số nhà 30 Hàng Giầy, Hà Nội. Tuy nhiên, con trai rất bận rộn và đi công tác suốt. Còn hai người con gái khác một người sống tại Sài Gòn, người khác đã sang Đức làm ăn từ lâu. Trước giây phút lâm chung, ba người con không kịp nhìn mặt ông lần cuối.

Con trai út khóc nức nở sau khi có mặt tại nhà tang lễ. Con trai duy nhất của Phạm Bằng vừa tới Malaysia công tác, ngay sau khi nghe tin bố khó qua khỏi, anh liền đáp chuyến bay về trong đêm nhưng vẫn không kịp gặp ông lần cuối. (Ảnh: Trí thức trẻ)

Không đi bước nữa dù con cái thúc giục

Vợ Phạm Bằng kém ông 8 tuổi. NSƯT nhận xét về ngoại hình vợ mình chỉ xếp thứ 3 trong số 5 cô gái đang thích mình lúc bấy giờ nhưng bù lại, cái duyên và sự nết na của người con gái đất Tràng An đã khiến ông say mê. Vơ Phạm Bằng mất năm 2003. Từ đó đến lúc khuất núi, Phạm Bằng vẫn ở vậy.

Nam nghệ sĩ từng ca ngợi bà xã hết lời: “Cái may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi là tôi đã có được một người vợ tuyệt vời, hết lòng yêu thương chồng con, thậm chí hi sinh bản thân mình” hay “Trong cuộc sống, sự nghiệp và sự thành công của tôi thì 98% nhờ vào công của bà ấy, chỉ có 2% do tôi”.

Từ ngày vợ mất, Phạm Bằng lấy niềm vui ở việc đọc sách và đi diễn. Ông bảo: “Nhiều lúc cũng thấy lẻ loi lắm, nhưng biết làm sao được”. Thấy bố cô đơn, con cái và kể cả gia đình bên ngoại đều giục ông đi bước nữa nhưng Phạm Bằng đều bỏ ngoài tai.

Phạm Bằng chia sẻ: “Có người bảo sao tôi không lấy một bà nữa. Tôi cũng đắn đo. Nhưng lại có người bảo thôi ông đừng lấy ai về, phức tạp lắm, tan nát gia đình hết. Người ta bảo tôi đi diễn thế này tình cảm riêng tư chắc cũng có nhiều. Tôi cười bảo không có đâu. Tôi muốn một gia đình êm ấm, đoàn tụ, thiêng liêng, đúng nghĩa của một gia đình chứ không muốn đi ngang về tắt. Bản thân tôi không muốn mà chuyện đó cũng làm cho nhân cách của mình thấp xuống. Chịu đựng thì cũng có lúc buồn lắm đấy. Nhưng mà thế còn hơn buồn vì gia đình mâu thuẫn, năm bè bảy cánh. Cái đó làm mình chết nhanh lắm. Tôi không dại”.

Cái tát và nỗi niềm ân hận với vợ

Phạm Bằng từng tâm sự vợ ông về làm dâu chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ nam nghệ sĩ quá khắt khe và thường áp dụng những quy tắc phong kiến vào mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu.

Nam nghệ sĩ giãi bày: “Vợ tôi nhiều khi vẫn phải ăn cơm "mâm dưới". Tôi thương vợ đến nhường nào cũng không can thiệp được vì bà sẽ cho tôi vào cái tội "coi vợ hơn mẹ". Thực ra mẹ tôi có nhiều cái đáng thương hơn đáng giận. Vợ tôi hiểu thế nên nhịn hết”.

Thương mẹ và yêu vợ, là người đàn ông trong nhà, Phạm Bằng phải tự cân bằng tất cả. Tuy nhiên, trong một phút nóng giận, Phạm Bằng đã tát vợ một cái khi bà cãi lại mẹ. Điều này khiến ông ân hận suốt đời.

Nhờ NSND Khải Hưng đọc điếu khi qua đời

NSND Khải Hưng là người gắn bó mật thiết với ekip Gặp nhau cuối tuần – chương trình đưa tên tuổi Phạm Bằng tới công chúng. Khải Hưng ngợi khen Phạm Bằng là người chăm chỉ, nhiệt tình, dù tuổi cao nhưng không nề hà bất cứ việc gì. Chính Phạm Bằng là một trong những nhân vật chủ chốt giúp series Gặp nhau cuối tuần trở nên nổi tiếng như vậy.

Ngay sau khi hay tin Phạm Bằng qua đời, NSND Khải Hưng tiết lộ Phạm Bằng từng dặn dò: “Khi nào tớ đi, cậu đọc điếu cho tớ nhé!”. NSND cho biết nếu gia đình nam nghệ sĩ đặt vấn đề, ông sẵn sàng làm việc này.

NSND Khải Hưng tiếc thương người đồng nghiệp. (Ảnh chụp màn hình)

Được nhiều nghệ sĩ thế hệ sau gọi là “bố”

Không chỉ được công chúng yêu mến, Phạm Bằng còn rất được lòng đồng nghiệp. Ngay sau khi hay tin Phạm Bằng qua đời, không ít nghệ sĩ bày tỏ lòng thương tiếc tới người nghệ sĩ đáng kính. Nhiều người như Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Đinh Trà My... dành tình cảm yêu thương và gọi Phạm Bằng là “bố”, xưng “con”.

Xuân Bắc tâm sự: “Bố Phạm Bằng mất đi, anh em nghệ sĩ mất đi chỗ dựa về tinh thần, một tấm gương về ý chí, cách làm việc nghiêm túc”.

Vân Dung đau buồn: “Sao bố đi đột ngột thế mà không nói gì với anh em đội hài chúng con. Sao bố ốm mà bố cũng chẳng nói lấy 1 lời! Hay bố giận anh em chúng con à? Đừng đi thế chứ. Sao những người thân yêu của đội hài cứ lần lượt ra đi thế!! Buồn quá... Con không muốn thế đâu. Về với anh em đi bố”.

Nghệ sĩ Đinh Trà My xót xa khi hay tin "bố" Phạm Bằng qua đời.

Ngoài và trên sân khấu khác hẳn nhau

Có một điểm chung trong tất cả các vai diễn của Phạm Bằng là ông chuyên thủ những vai “cao cấp” như sếp, quan... không có thói háo sắc như trong “Chôn nhời” thì lại hạch sách, xu nịnh như “Chuyện của sếp” hay “Con dấu”... Thế nhưng ở ngoài ánh đèn sân khấu, Phạm Bằng lại là người hoàn toàn khác.

Nghệ sĩ Giang Còi nhận xét: “Bác Bằng hoàn toàn thoát khỏi con người ngoài đời để hóa thân thành nhân vật với tính cách trái ngược. Nếu ở ngoài, bác là người thông minh, thâm trầm, phong nhã thì lên sân khấu bác lột xác thành “ông đầu hói” ngờ nghệch, lẳng lơ…”.

Phạm Bằng tung hứng cùng Xuân Bắc, Tự Long trong tiểu phẩm "Trường học yêu vợ". (Nguồn: Youtube)

Piao Liang

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/giai-tri/nhung-dieu-it-biet-ve-cuoc-doi-nghe-si-pham-bang-131635