Những điển hình Sao Tháng Giêng

Trong số 96 cá nhân vừa được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2023 vào ngày 7-1 vừa qua, Đồng Nai có 2 cá nhân là chị Hoàng Ngọc Kim Cương, cựu sinh viên Trường đại học Đồng Nai và anh Phạm Thái Tuấn, sinh viên Trường đại học Công nghệ Miền Đông.

Ngoài giải thưởng Sao Tháng Giêng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, chị Hoàng Ngọc Kim Cương vừa nhận danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp tỉnh. Ảnh: N.Sơn

Sao Tháng Giêng là phần thưởng cao quý của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam được xét duyệt hàng năm dành cho những sinh viên xuất sắc trong học tập, rèn luyện; hoạt động phong trào, cống hiến cho cộng đồng…

* Chị Hoàng Ngọc Kim Cương: Viết nên câu chuyện đẹp thời sinh viên

Yêu thích trẻ con, thích được ngắm nhìn những nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của học trò lứa tuổi tiểu học, sau khi tốt nghiệp THPT, chị Hoàng Ngọc Kim Cương đã chọn học tại Khoa Sư phạm tiểu học - mầm non, Trường đại học Đồng Nai.

Chị Kim Cương cho hay: "Tôi vẫn thường nghe người lớn nói thời sinh viên là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người, vì vậy, ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học, tôi đã đặt ra cho mình mục tiêu phải viết nên được câu chuyện đẹp của riêng mình".

Trong suốt 4 năm học, chị Kim Cương đã lên lên kế hoạch, phân bổ thời gian học tập, trau dồi thêm kỹ năng một cách rất nghiêm túc, khoa học. Trong đó, việc học tập luôn được chị ưu tiên hàng đầu.

Chị HOÀNG NGỌC KIM CƯƠNG cho rằng, khoảng thời gian ngồi trên ghế giảng đường đại học không dài, vì vậy mỗi sinh viên ngoài việc học nên tranh thủ những năm tháng đi học, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng mềm trong cuộc sống, làm hành trang vững chắc sau khi ra trường.

Kinh nghiệm học tập của chị chính là hạn chế tới mức thấp nhất việc bỏ lỡ các bài học trên lớp. Khi thầy cô giảng bài, chị lọc thông tin quan trọng, ghi chép lại để ghi nhớ. Lúc ở ký túc xá, chị dành thời gian ôn lại những kiến thức đã học ở lớp; tìm đọc thêm tài liệu, hoặc học nhóm để mở rộng kiến thức cũng như tăng khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Nhờ đó, năm học nào chị cũng đạt được thành tích sinh viên giỏi của trường.

Không chỉ dành thời gian cho việc học, chị Kim Cương còn được biết đến là một sinh viên tích cực trong các phong trào Đoàn, hội của trường.

Chị Kim Cương cho biết, chị may mắn được tiếp xúc với các hoạt động Đoàn, hội từ khi mới vào trường. Tham gia hoạt động phong trào, chị được gặp gỡ với nhiều anh chị sinh viên khóa trên. Đây là cơ hội để chị học hỏi kinh nghiệm học tập, tham gia phong trào. Nhờ đó, chị biết đến ý nghĩa cũng như cách thức để đạt được các danh hiệu cao quý của hội sinh viên các cấp như: Sinh viên 5 tốt, Cán bộ hội tiêu biểu, giải thưởng Sao Tháng Giêng. Vì vậy, ngay từ đầu năm nhất, chị Kim Cương đã đặt ra mục tiêu từng bước chinh phục các danh hiệu, giải thưởng.

Bên cạnh thành tích học tập giỏi nhiều năm liền, chủ động học tập nâng cao kỹ năng ngoại ngữ; chị tham gia tất cả hoạt động do Đoàn, hội các cấp tổ chức, từ các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cho đến hoạt động tình nguyện… Với sự nỗ lực và kết quả đạt được, ngay khi vừa tốt nghiệp ra trường, chị Kim Cương đã được tuyển dụng vào làm giáo viên tại Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (H.Trảng Bom).

* Anh Phạm Thái Tuấn: Tấm gương sinh viên vượt khó vươn lên

Anh Phạm Thái Tuấn là con út trong gia đình 4 anh chị em; cha bỏ đi từ khi anh Tuấn mới được 6-7 tuổi; mẹ làm giáo viên phải bươn chải buôn bán kiếm thêm thu nhập nuôi 4 anh em Tuấn ăn học. Không đành lòng nhìn thấy mẹ vất vả, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Tuấn dự định dừng lại việc học để đi làm kiếm tiền đỡ đần cho mẹ.

Không muốn để anh dở dang việc học, vất vả với cuộc sống mưu sinh, mẹ và những người thân của anh Tuấn đã động viên anh tiếp tục đi học để sau này có tương lai hơn.

"Trước những lời phân tích, lý giải, động viên của mọi người, tôi thấy hợp lý nên nộp hồ sơ và trúng tuyển vào học ngành Thú y, Khoa Khoa học sức khỏe, Trường đại học Công nghệ Miền Đông" - anh Tuấn bộc bạch.

Anh Phạm Thái Tuấn tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh trong hành trình Sinh viên 5 tốt

Chia sẻ về lựa chọn ngành nghề, môi trường học tập, anh Tuấn cho biết, anh chọn học ở trường gần nhà để có điều kiện đỡ đần cho mẹ. Còn về ngành thú y anh chọn vừa là sở thích, vừa là ngành mà sau khi ra trường anh có thể đóng góp nhiều cho địa phương - H.Thống Nhất được coi là thủ phủ chăn nuôi của tỉnh.

Sau khi ổn định với việc học ở trường, để có thêm thu nhập phụ giúp mẹ trang trải việc học, anh Tuấn ngoài giờ học còn tranh thủ đi làm thêm. Anh làm đủ việc, từ phụ quán đến phụ hồ. Công việc tuy vất vả nhưng hàng ngày anh vẫn cố gắng dành thời gian vào ban đêm, buổi sáng sớm để học bài cũ, tìm hiểu nội dung bài mới trước khi đến trường. Ở trên lớp, anh chăm chú nghe thầy cô giảng, cần mẫn ghi chép, mạnh dạn hỏi thầy cô, bạn bè những vấn đề còn chưa hiểu thấu để ghi nhớ bài học ngay tại lớp.

Sự chịu khó đã mang lại cho anh Tuấn quả ngọt trong quãng đời sinh viên. Từ một sinh viên chỉ đạt thành tích học tập khá ở năm thứ nhất đã vươn lên trở thành sinh viên có học lực giỏi. Điều đáng trân trọng, mặc dù bận bịu với công việc làm thêm, việc học nhưng anh Tuấn luôn sắp xếp thời gian để tham gia hoạt động phong trào.

"Tham gia phong trào Đoàn, hội, trong đó có phong trào tình nguyện, đã đem lại cho tôi nhiều điều bổ ích. Từ một đứa nhút nhát, nhờ tham gia phong trào, tôi trở nên mạnh dạn hơn. Tôi cũng hiểu thêm về cuộc sống xung quanh và đặc biệt tôi thấy mình có ích khi đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho các hoạt động cộng đồng" - anh Tuấn bày tỏ.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202401/nhung-dien-hinh-sao-thang-gieng-6a651ec/