Những công trình ngỡ như mơ trên thế giới

Nhiếp ảnh gia Steve McCurry đã đi khắp thế giới để ghi lại hình ảnh về các công trình độc đáo.

Bàn chân của bức tượng Lạc Sơn Đại Phật có niên đại hơn 1.300 năm tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Bức tượng khổng lồ cao 71m được tạc từ đá nguyên khối trong thời gian từ năm 713 đến 803 sau Công Nguyên, với niềm tin rằng tượng Phật sẽ bảo vệ thuyền bè đi qua dòng sông chảy xiết phía trước.

Khung cảnh thanh bình này được nhiếp ảnh gia Steve McCurry ghi lại trong hành trình tới chiêm ngưỡng bức tượng Lạc Sơn Đại Phật ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Hệ thống dẫn nước trên cao Padre Tembleque được xây dựng trong thời gian từ năm 1553 tới 1570, với chiều dài 43km từ Zempoala tới Otumba ở Mexico.

Mặc dù được xây dựng cách đây 500 năm, nhưng công trình khiến nhiều người ngạc nhiện với cấu trúc đối xứng gần như hoàn hảo.

Thành phố Samarkand ở Uzbekistan là nơi giao thoa về địa lý và văn hóa trên Con đường tơ lụa (The Silk Road) huyền thoại. Các lăng mộ và tòa nhà ở đây được trang trí bằng đồ gốm và mái vòm có thiết kế rất công phu.

Các nhà thờ tạc từ đá được xây dựng từ thế kỷ thứ 13 tại thành phố Lalibela, Ethiopia. Đây là một trong những điểm hành hương hấp dẫn đối với những người theo đạo Thiên chúa.

Các giáo đường ở Lalibela được gom lại trong hai nhóm chính, nhóm thứ nhất đại diện cho Jerusalem trần tục và nhóm thứ hai đại diện cho Jerusalem thiên đường. Nằm trực tiếp giữa hai nhóm chính này là một con rãnh đại diện cho dòng sông Jordan.

Suối nước nóng Tsurunoyu là một trong những điểm linh thiêng nhất ở Nhật Bản. Du khách không được phép tắm dưới dòng suối này, nếu không tuân theo những nghi thức đặc biệt để tẩy uế.

Tuyết phủ kín đường dẫn tới suối nước nóng Tsurunoyu, khi nhiếp ảnh gia Steve McCurry tới địa điểm này.

Được xây dựng vào năm 1893, công trình mái vòm bằng kính gần quảng trưởng Đỏ tại thủ đô Moscow ở Nga có diện tích rộng tới 2,5 ha.

Nhà ga tàu điện ngầm Trung tâm tại thành phố New York, Mỹ, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Hành khách có cảm giác như đang ở trong giấc mơ khi tới nhà ga Trung tâm ở New York vào ban đêm.

Màu xanh là nét đặc trưng của các ngôi nhà tại thị trấn Chefchaouen ở Ma Rốc trong suốt hơn 100 năm qua.

Khi chiêm ngưỡng thị trấn Chefchaouen từ xa trong đêm, du khách sẽ thấy những ánh sáng vàng ấm áp nổi bật giữa các ngôi nhà máu xanh.

Công trình mang tên Crawick Multiverse này là tác phẩm của nhà điêu khắc và thiết kế Charles Jencks được tạo ra trên một mỏ than bỏ hoang tại thành phố Glasgow, Scotland.

Toàn bộ sa hình có diện tích rộng tới 22ha, với dải Ngân Hà có diện tích bằng một quả đồi nhỏ.

Đài quan sát thiên văn Paris ở Pháp là đài thiên văn lâu đời nhất thế giới vẫn còn hoạt động. Được xây dựng từ năm 1667, công trình này đã chứng kiến sự ra đời của nhiều phát hiện khoa học mới về đo đạc và khí tượng học.

Giếng bậc thang Chand Baori là một truyền thuyết và một công trình nghệ thuật độc đáo, được xây dựng ở thành phố Abhaneri thuộc bang Rajasthan ở Ấn Độ.

Để lấy được nước dưới giếng, một người phải đi xuống các bậc thang ở nhiều tầng khác nhau.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nhung-cong-trinh-ngo-nhu-mo-tren-the-gioi-725864.html