Những chuyến xe chở nước ngọt nặng nghĩa tình

Hơn một tháng nay, người dân tỉnh Tiền Giang đã rất quen thuộc với hình ảnh những đoàn xe vận chuyển nước ngọt miễn phí cho bà con vùng hạn mặn, qua đó phần nào giúp người dân vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, cứ đều đặn mỗi ngày, xe cứu hộ của Trung tâm cứu hộ giao thông 118 Tiền Giang và xe của Hội từ thiện thành phố Mỹ Tho lại vượt hơn 70km để vận chuyển hàng nghìn lít nước ngọt sinh hoạt và nước uống phục vụ miễn phí cho người dân đang bị hạn mặn ở các huyện phía đông tỉnh Tiền Giang (xem ảnh).

Người khởi xướng phong trào này là anh Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Trung tâm cứu hộ giao thông 118 Tiền Giang. Anh Nam cho biết: “Sau Tết Nguyên đán, nhận thấy tình trạng hạn mặn khốc liệt, người dân thiếu nước trầm trọng ở khu vực các huyện phía đông tỉnh Tiền Giang nên tôi và một số người bạn cùng nhau mua bồn nhựa để chở nước ngọt hỗ trợ bà con”.

Ủng hộ hoạt động nghĩa tình của anh Nam, nhiều người quen của anh đã cùng góp tiền mua bồn nhựa để tiếp tục chở nước ngọt giúp đỡ người dân. Bà Hồ Thị Kim Phượng, ở xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông cho biết: “Gia đình tôi rất khó khăn, không có điều kiện xây bể chứa nước. Khi mới xảy ra tình trạng hạn hán, tôi còn có thể đi xin mỗi nhà một ít, nhưng đến nay thì nhà nào cũng thiếu nước ngọt để sinh hoạt. Chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm đã không quản ngại xa xôi sẻ chia những giọt nước quý giá trong mùa hạn mặn”.

Bài và ảnh: VŨ VĂN TÚ (thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhung-chuyen-xe-cho-nuoc-ngot-nang-nghia-tinh-617358