Những chiến công thầm lặng (bài 2)

Bài 2: Ban Công an xã Anh hùng đầu tiên ở khu vực Tây BắcĐBP - Từ thành phố Điện Biên Phủ vượt 250km đường núi chúng tôi có mặt tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Sín Thầu hôm nay có nhiều đổi mới, điện đường, trường, trạm khang trang, đời sống người dân được nâng lên cả về vật chất và tinh thần. Diện mạo mới của Sín Thầu hôm nay không thể không nhắc tới vai trò của Ban Công an xã Sín Thầu - Ban Công an xã được phong Anh hùng đầu tiên ở khu vực Tây Bắc, trong những ngày đầu giải phóng sau chiến dịch Điện Biên Phủ.Bài 1: Triệt xóa hoạt động gián điệp của địch

Ban Công an xã Sín Thầu nhận Cờ tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân ngày 3/9/1973. (Ảnh tư liệu)

Những ngày đầu gian khó

Chúng tôi tìm gặp ông Pờ Dần Sinh, nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch UBND xã Sín Thầu, là người có uy tín của xã hiện nay. Mặc dù đã ngoài lục tuần nhưng ông Sinh vẫn khỏe mạnh, giọng nói hào sảng, làn da đỏ ửng đậm chất núi rừng của người con Hà Nhì nơi cực Tây Tổ quốc.

Nhớ lại chuyện xưa, ông Sinh tâm sự: Tôi và anh Pờ Xì Tài (nguyên Trưởng Ban Công an xã Sín Thầu) là con trong gia đình có 11 anh em (7 trai, 4 gái). Anh Xì Tài là con trưởng trong gia đình, tôi là con thứ 6. Từ khi tôi còn nhỏ anh Tài đã tham gia công tác tại văn phòng xã Sín Thầu (lúc đó là xã Xính Phình, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cũ) sau đó công tác tại Ban công an xã. Tôi nghe bố và các bác, các anh kể lại: Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn những năm đầu sau giải phóng vô cùng phức tạp; đặc biệt tại xã Sín Thầu, nơi có đường biên giới tiếp giáp với 2 nước (Lào, Trung Quốc). Bọn gián điệp, tay sai và tổ chức phản động ngụy quân, ngụy quyền của thực dân Pháp để lại liên tục thực hiện các hoạt động bạo loạn, chống phá chính quyền... Chúng về bản cướp bóc, bắt bớ người dân theo phỉ và giết cán bộ của ta. Lúc đó Ban Công an xã cùng với chính quyền đã tập trung lực lượng đấu tranh, truy quét các toán phỉ xâm nhập vào địa bàn. Đồng thời làm công tác tuyên truyền vận động, giáo dục một bộ phận người dân đã nhẹ dạ cả tin đi theo phỉ quay trở về. Ngày ấy có lần anh Xì Tài đi vào rừng tiễu phỉ cả tháng mới về nhà.

Theo sử liệu, giai đoạn này, lực lượng Công an Lai Châu (nay là Công an Điện Biên) đã đấu tranh triệt phá nhiều toán thổ phỉ, tổ chức gián điệp, các hoạt động xưng vua, bạo loạn ở Vàng Pó, Giăng Ma, Hồ Thầu, Giào San, Nậm Din, Háng Sung, Pu Sam Cáp... Tiêu diệt và bắt gọn 19 toán gián điệp, biệt kích với 100 tên và vận động hàng ngàn tên giao nộp vũ khí xin hàng. Trong đó, có đóng góp không nhỏ của Ban Công an xã Sín Thầu nơi cực Tây Tổ quốc. Ghi nhận những đóng góp ấy, ngày 3/9/1973, Ban Công an xã Sín Thầu được Chủ tịch nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bà Lỳ Lòng Phi (vợ của cựu Trưởng Ban Công an xã Sín Thầu Pờ Xì Tài) cùng con trai Pờ Chinh Phạ xem lại những kỷ vật của chồng và Ban Công an xã Anh hùng đầu tiên của khu vực Tây Bắc.

Ngày nay, chuyện về những thành viên ban đầu của Ban Công an xã Sín Thầu đã đi vào huyền thoại. Chúng tôi gặp anh Pờ Chinh Phạ, con trai của nguyên Trưởng ban Công an xã Sín Thầu năm xưa Pờ Xì Tài. Trong căn nhà gỗ nhỏ nhưng ấm cúng, kỷ vật, bằng khen, giấy khen, huân huy chương của cụ Pờ Xì Tài và Ban Công an xã Sín Thầu được treo kín tường.

Anh Pờ Chinh Phạ tâm sự: “Ngày bố còn sống, ông hay kể cho anh em chúng tôi nghe về những lần ông và đồng đội làm công tác tiễu phỉ, vào tận hang vận động tướng phỉ ra hàng. Có những đợt phải đi 5 - 7 lần, mang gạo, xoong nồi đi ăn ngủ trong rừng vận động cả tháng trời mới thành công. Sau này nghỉ hưu bố tôi về tham gia công tác tại bản và làm bí thư chi bộ. Ông đã nhiều lần được nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp khen thưởng như: Huân chương Kháng chiến hạng ba, Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới và rất nhiều bằng khen, giấy khen…

Tiếp bước truyền thống Anh hùng

Trung tá Lý Xú Tư, Trưởng Công an xã Sín Thầu dùng con “ngựa sắt” của anh đưa tôi xuống bản. Sau hơn 30 phút, vượt qua những khúc cua tay áo, qua 2 cây cầu treo, chúng tôi có mặt tại Tả Kố Ky, một trong 2 bản khó khăn nhất của xã Sín Thầu. Đến thăm nhà chị Lý Lỳ De - một trong số chục hộ nghèo ở Sín Thầu được dân bản cùng lực lượng Công an xã Sín Thầu hỗ trợ hoàn thiện ngôi nhà đại đoàn kết kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đã hơn một tháng chuyển về nhà mới nhưng vợ chồng chị De cùng các con vẫn nguyên niềm phấn khởi.

Công an xã Sín Thầu giúp dân làm nhà đại đoàn kết nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chỉ tay về phía đống tre, nứa bên cạnh ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp chị De chia sẻ: “Tre, nứa ấy là nhà cũ dỡ ra. Mùa mưa năm trước gia đình 5 người vẫn phải ở trong căn nhà tạm, nhà dột ướt, khổ lắm, nhiều đêm phải cho các con sang hàng xóm ngủ nhờ. Được nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, bà con trong bản, cán bộ Công an xã giúp vận chuyển nguyên vật liệu, làm nhà mới tôi mừng lắm. Bây giờ gia đình yên tâm chỗ ở rồi”.

Toàn xã Sín Thầu được hỗ trợ xây dựng hơn 70 nhà đại đoàn kết (bao gồm cả nhà của Bộ Công an hỗ trợ). Trung tá Lý Xú Tư cho biết: Sín Thầu là xã khu vực ngã ba biên giới điều kiện kinh tế, giao thông đi lại khó khăn, các hộ được hỗ trợ làm nhà là hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Công an xã đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở giúp dân vận chuyển nguyên vật liệu, làm nhà. Đặc biệt tại 2 bản Lỳ Mạ Tá, Tả Kố Ky phải vận chuyển vật liệu bằng xe máy trên đường mòn. Nhiều hôm gặp phải cơn mưa rừng đường trơn trượt, nhiều anh em bị ngã xe sưng đầu gối hay xây xát chân tay là chuyện “cơm bữa”. Như Thiếu tá Bùi Quang Khải, cán bộ tăng cường từ Bộ Công an. Về cơ sở vừa tròn 5 tháng, đúng đợt cao điểm hỗ trợ người dân làm nhà đại đoàn kết, anh Khải thường xuyên xuống cơ sở, giúp dân vận chuyển, mang vác vật liệu làm nhà. Do chưa quen kỹ năng lái xe đường rừng nên anh Khải thường xuyên bị “đo đường” mỗi khi trời mưa. Khó khăn vất vả là vậy nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ, chính quyền, người dân cùng chung sức, đồng lòng đến nay việc làm nhà đại đoàn kết trên địa bàn xã đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Phát huy truyền thống Ban Công an xã Anh hùng đầu tiên của khu vực Tây Bắc, Công an xã Sín Thầu luôn phấn đấu thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Luôn đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội địa bàn biên giới. Nhiều năm liền trên địa bàn xã không xảy ra phá rừng làm nương; không tuyên truyền đạo trái pháp luật; không di cư tự do và xuất nhập cảnh trái phép. Triển khai Đề án 06, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp; 25 thủ tục hành chính thiết yếu phục vụ người dân trên dịch vụ công trực tuyến… Công an xã Sín Thầu luôn là đơn vị nằm trong tốp đầu của tỉnh. Với những thành tích đạt được, trong 2 năm liên tiếp (2022 - 2023) Công an xã Sín Thầu đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, năm 2022 xã Sín Thầu được Bộ Công an tặng Bằng khen về phong trào “Toàn dân bảo vệ ninh Tổ quốc”.

Bài 3: Viết tiếp truyền thống trên mảnh đất lịch sử

Bài, ảnh: Anh Nguyễn

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/214255/nhung-chien-cong-tham-lang-bai-2