Những chiếc nón di chuyển trên phố phường Hà Nội

Những người phụ nữ mưu sinh, vật lộn với chiếc xe đẩy hay xe đạp, xe máy chở lỉnh kỉnh nào mớ rau, sọt hoa quả hay những bó hoa trở nên quen thuộc giữa phố phường Hà Nội. Và dưới con mắt của các nhiếp ảnh gia, những chiếc xe bán hàng rong mang vẻ đẹp của sự nhọc nhằn, vươn lên trong cuộc sống bao khó khăn bủa vây.

Phố phường Hà Nội vẫn tấp nập, ồn ào nhưng thấp thoáng đâu đó những dáng người phụ nữ gầy gò, mảnh mai với những chiếc xe đẩy hàng rong, nhẫn nại và lặng lẽ, dạo bước qua từng con phố...mưu sinh

Hình ảnh cái nón lá hiền lành di chuyển trong phố

Hàng rong như một nét văn hóa mang đặc trưng của người Việt. Và, hiếm có ở một thủ đô nào trên thế giới, người ta bắt gặp hình ảnh các chị, các cô bên những chiếc xe máy cà tàng, xe đạp cũ rích bán hàng trên đường phố...

...dù nắng hay mưa bước chân vẫn bền bỉ. Mỗi một con đường, góc phố của Hà Nội đều ghi dấu bước chân của họ.

Họ khoác lên mình những bộ quần áo cũ kỹ, đội chiếc nón bạc màu thời gian.

Những bó hoa được buộc rất khéo léo sau chiếc xe đạp cọc cạch

Những chiếc xe hàng rong chở luôn cả những khát khao, ước mơ cho một ngày mai tươi sáng hơn.

Mặc cho đường phố vẫn ồn ào tấp nập, mặc cho những đổi thay của xã hội...nhưng công việc của các bác, các cô hàng rong vẫn tiếp diễn ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm này qua năm khác../.

CTV Nguyễn Bình Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/nhung-chiec-non-di-chuyen-tren-pho-phuong-ha-noi-post989108.vov