Những chiếc bánh gói trọn yêu thương

Thực hiện phong trào “Tết nhân ái - xuân Giáp Thìn 2024”, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã thực hiện hoạt động nấu bánh chưng, bánh tét, làm bánh truyền thống tặng phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và những người yếu thế tại địa phương, đơn vị. Qua đó, gói trọn tình yêu thương, sự sẻ chia dành cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền.

Tết sẻ chia

Năm nay, hoạt động “Chiếc bánh kết nối tình thương” lần thứ 9 được Hội LHPN TP. Nha Trang tổ chức thực hiện ngay trong không gian Hội hoa xuân Nha Trang - Khánh Hòa năm 2024. Tại đây, các chị không chỉ gói bánh chưng, bánh tét tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà còn phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách du xuân.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (ở giữa) tham gia hoạt động cùng
các hội viên phụ nữ TP. Nha Trang.

Bà NGUYỄN QUỲNH NGA - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Thông qua hoạt động, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh mong muốn lan tỏa tình yêu thương, sự chia sẻ trách nhiệm đối với những hoàn cảnh khó khăn, để ai cũng được đón một cái Tết đầm ấm, vui tươi và đầy đủ.

Các hội viên phụ nữ chuẩn bị nguyên liệu gói bánh tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, cán bộ, hội viên, phụ nữ của 28 cơ sở hội trực thuộc của thành phố chia thành 4 khối và thực hiện gói bánh trong 4 ngày (từ ngày 2 đến 5-2). Để chuẩn bị cho ngày gói bánh của khối mình, các chị em đã cùng nhau lên kế hoạch và phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Dù bận rộn trong những ngày giáp Tết song các chị vẫn sắp xếp thời gian để chọn mua lá dong, lá chuối, đậu xanh, thịt, nếp, lạt giang… được đầy đủ và ngon nhất. Sau đó, các chị cùng tập hợp lại để sơ chế các nguyên liệu. Khi đến không gian Hội hoa xuân Nha Trang - Khánh Hòa, mỗi người một tay cùng gói bánh, cột dây, trưng bày sản phẩm...

Các hội viên phụ nữ thực hiện gói bánh tét.

Chị Nguyễn Thị Thúy Thủy - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Vĩnh Phước (Nha Trang) cho biết: “Đây là năm thứ 9 tôi tham gia chương trình. Được tự tay gói bánh và mang đến cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi trong dịp Tết Nguyên đán là niềm vui của chúng tôi. Dù công tác chuẩn bị khá vất vả song được góp một phần công sức nhỏ vào hoạt động này tôi thấy rất hạnh phúc. Những chiếc bánh không chỉ là món quà vật chất mà còn gói trọn cả tình cảm dành cho những mảnh đời kém may mắn để họ đón Tết vui tươi và ấm áp”. Tham gia hoạt động này từ khi còn là học sinh cấp 3 đến nay, bạn Đặng Nguyễn Hồng Anh - hội viên Hội LHPN xã Vĩnh Thái đã có 6 lần thực hiện gói bánh tặng những người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết. “Em thấy đây là hoạt động thường niên rất ý nghĩa, san sẻ những món quà nhỏ giúp cho bữa cơm ngày Tết của người dân có hoàn cảnh khó khăn được đủ đầy hơn, góp phần lan tỏa sự yêu thương đến mọi người”.

Trao yêu thương

Ông Trần Xuân Lãm - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nha Trang cùng thực hiện gói bánh với hội viên phụ nữ trong buổi khai mạc chương trình.

Bà Đinh Thị Hằng Nga - Chủ tịch Hội LHPN TP. Nha Trang cho biết, tham gia hoạt động gói bánh lần này có hơn 100 cán bộ, hội viên đến từ 27 xã, phường và Hội Phụ nữ Công an thành phố. Các chị thực hiện gói tặng 560 chiếc bánh chưng, bánh tét. Sau khi nấu bánh chín, các chị đem trao cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 27 xã, phường trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn nhằm tôn vinh nét văn hóa cổ truyền của dân tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”. Đồng thời, góp phần vào công tác an sinh xã hội của thành phố, để mọi nhà đều được vui xuân, mọi người đều được hạnh phúc, hỗ trợ cho các gia đình còn khó khăn có những chiếc bánh Tết ấm áp tình người khi mùa xuân đang đến gần.

Người dân xem hội viên phụ nữ gói bánh tại Hội hoa xuân.

Với bàn tay khéo léo và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các chị đã gói những chiếc bánh chưng, bánh tét đong đầy tình cảm. Những chiếc bánh không chỉ đẹp về hình thức mà còn đảm bảo chất lượng, đậm đà hương vị ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Các chị đã mang trao tận tay những phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo… Nhận chiếc bánh tét và phần quà từ tay cán bộ Hội Phụ nữ phường Vĩnh Trường trao, bà Bùi Thị Phượng (Tổ 3 Trường Sơn, Vĩnh Trường) xúc động chia sẻ: “Nhiều năm nay, mỗi dịp Tết đến, xuân về, các chị thường tặng bánh cho gia đình tôi. Tết đến gần nhưng trong nhà cũng chưa sắm sửa gì cả, nhận được món quà tôi rất mừng. Có thêm chiếc bánh để cúng tổ tiên trong ngày Tết, thêm phần ấm cúng trong gia đình, tôi cảm ơn hội phụ nữ rất nhiều”. Được biết, bà Phượng là mẹ của chị Phạm Thị Kim Hoa, trong một lần đi làm chị bị tai nạn dẫn đến mù cả 2 mắt đã gần 18 năm nay. Mẹ con chị Hoa sống cùng ba mẹ già đã lớn tuổi nên phần quà này đối với gia đình chị là niềm động viên, chia sẻ ý nghĩa trong những ngày giáp Tết.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Trường tặng bánh tét cho gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Những chiếc bánh được trao đi, tình cảm còn ở lại trong mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt vui mừng của người nhận. Đó cũng là niềm hạnh phúc không thể nói thành lời trong lòng mỗi hội viên phụ nữ tham gia hoạt động này.

HÒA TRANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202402/nhung-chiec-banh-goi-tronyeu-thuong-432157b/