Những chàng trai tuổi Thân được chú ý nhất năm 2015

Bằng cách này hay cách khác, những chàng trai sinh năm 1992 này đã gây được sự chú ý với dư luận và trở thành gương mặt được tìm kiếm nhiều nhất trong năm qua.

Chàng trai tậu xe gần 2 tỷ

Kenbi Khánh Phạm (tên thật Phạm Duy Khánh, SN 1992) thường được gọi với nick name ‘ông trùm chân dài 9x’. Chàng trai này hiện đang là chủ công ty quản lý và đào tạo người mẫu, hoa hậu hàng đầu tại Hải Phòng.

Cách đây không lâu, chàng trai này tự hào chia sẻ trên trang cá nhân việc tậu được ‘xế hộp’ gần 2 tỷ. Theo ảnh chụp thì xe thuộc dòng Transit DCar Limited 2014. Sự thành công, hào nhoáng của Duy Khánh khiến nhiều bạn trẻ ghen tị và ngưỡng mộ.

Duy Khánh và xế hộp gần 2 tỷ.

Lột xác ngoạn mục nhờ gym

Chàng trai sinh năm 1992 tên Phạm Ngọc Huy là một trong những gương mặt được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2015 khi câu chuyện lột xác ngoạn mục nhờ tập gym được chia sẻ. Những năm cấp 3, Huy sở hữu chiều cao 1,75 m và cân nặng chỉ 52 kg. Cậu bạn được gán biệt danh ‘ma cây’.

Ngoài học tập và bạn bè thì Huy cũng có người yêu xinh xắn. Tuy nhiên, trong một lần về ra mắt gia đình bạn gái, Huy không thể vượt qua được thử thách bê chậu cây. Chàng trai này đã nhận được lời chia tay thẳng thừng từ bạn gái. Quá sốc, Huy phải mất 1 thời gian cân bằng lại bản thân.

Không muốn mãi bị trêu chọc, Huy quyết tâm thay đổi ngoại hình bằng cách tập gym. Sau 7 tháng kiên trì tập luyện và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, Huy tăng 13 kg, từ 52-65 kg. Hiện tại, chàng trai cao 1,75 m có cân nặng là 72 kg. Thân hình cò hương lúc trước được thay bằng body 6 múi săn chắc, khỏe mạnh.

Từ chàng trai gầy gò ốm yếu, Ngọc Huy lột xác và trở nên vạm vỡ, cường tráng.

Chàng trai ung thư tủy mê từ thiện

Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1992, quê Quảng Bình) bắt đầu tham gia công tác thiện nguyện từ năm 18 tuổi. Tự tay kêu gọi quyên góp, đóng gói thành phẩm và mang đến tận nơi trao tặng các hoàn cảnh khó khăn.

Cuộc đời của bảo Ngọc rẽ sang 1 hướng khác khi cậu hay tin mình bị ung thư tủy. Không khóc lóc yếu đuối, không than thân trách phận, chàng trai trẻ vẫn lặng lẽ ngày qua ngày tiếp tục công việc từ thiện vốn là đam mê đã ngấm sâu vào máu. Nghị lực phi thường cùng với sự dũng cảm đương đầu với bệnh tật khiến chàng trai này trở thành hình tượng của nhiều bạn trẻ trong năm qua.

Mang trong mình căn bệnh ung thư tủy, Bảo Ngọc vẫn cố gắng theo đuổi niềm đam từ thiện của mình.

Chàng trai khiến Facebook đau đầu

Chàng trai gốc Việt có tên Phuc Dat Bich đang sống ở Úc liên tục bị Facebook xóa tài khoản vì nghi ngờ sử dụng tên giả mạo và dễ gây nhầm lẫn. Để chứng minh mình đang sử dụng tên thật, chàng trai này đã đăng tải ảnh chụp thông tin passport lên facebook.

Nhiều người thắc mắc lý do tại sao cái tên Phuc Dat Bich lại bị cấm cản và bị facebook can thiệp khóa tài khoản. Xin lý giải đơn giản rằng cái tên này có phát âm từ đầu và từ cuối giống với 2 từ có nghĩa ‘bậy bạ’ trong tiếng Anh. Nhưng có lẽ, lần này facebook đã nhầm…

Chàng trai 23 tuổi chu du 23 quốc gia

Võ Văn Toàn Quốc sinh năm 1992 từng mơ ước được lái tàu vũ trụ bay khắp dãi ngân hà. Ước mơ tưởng chừng như viễn vông ấy lại được thực hiện phân nửa khi cậu bạn trở thành trở thành ứng viên duy nhất tại Việt Nam được Emirates Airline (hãng hàng không quốc gia của Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất) lựa chọn trong kì tuyển dụng năm ấy. Hành trình vòng quanh thế giới bắt đầu…

Sống tại Dubai 1 năm, Toàn Quốc phải tự mình học tiếng Anh bằng cách tăng cường khả năng giao tiếp với người dân. Đến thời điểm hiện tại, khi tròn 23 tuổi, chàng trai này đã đặt chân đến hơn 23 quốc gia, 37 thành phố của Châu Âu với chi phí… 0 đồng.

‘Khi nào đi mỏi mệt rồi mình sẽ quay về Việt Nam. Thật ra trong hơn một năm làm việc mình đã về thăm nhà được hơn bốn lần rồi. Chì cần được nghỉ vài ngày, mình lại kéo kéo va li lên và về thôi. Chu du khắp thế giới nhưng không nơi nào bằng quê hương của mình cả.’ – Quốc chia sẻ.

Toàn Quốc đã đặt chân đến hơn 23 quốc gia khi vừa tròn 23 tuổi.

Theo Thúy Anh/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/nhung-chang-trai-tuoi-than-duoc-chu-y-nhat-nam-2015.html