Những 'bóng hồng' trên công trình xây dựng

Nhắc đến công trình xây dựng, nhiều người thường nghĩ đây nơi làm việc của đàn ông. Thế nhưng, trên những công trình ấy, hàng ngày, vẫn có những 'bóng hồng' xuất hiện giữa ngổn ngang cát, đá, sắt, thép, bêtông,... để miệt mài làm việc, mưu sinh.

Dạo một vòng quanh các công trình xây dựng, không khó để bắt gặp hình ảnh những “bóng hồng” làm phụ hồ

Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Tuyết (xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An) tại công trình xây dựng trên địa bàn phường 7, TP.Tân An. Ăn vội ổ bánh mì, uống ngụm nước, chị Tuyết nhanh tay búi tóc cao, gọn gàng, đội nón, mang ủng để bắt đầu một ngày làm việc. Trong tiếng ồn ào của máy trộn bêtông, máy cắt gạch cùng tiếng nói cười rộn rã trên công trình, chị Tuyết âm thầm làm việc của mình.

Chị Tuyết kể: “Cứ 7 giờ mỗi ngày, tôi có mặt tại công trình. Tôi làm nghề phụ hồ này hơn 10 năm nay. Công việc vất vả nhưng làm riết rồi cũng quen. Thấy tôi là phụ nữ nên nhiều nam đồng nghiệp thường giúp đỡ khi có việc nặng. Cũng nhờ công việc này mà tôi có đồng ra đồng vô nên ráng làm”.

Dạo một vòng quanh các công trình xây dựng, không khó để bắt gặp hình ảnh những “bóng hồng” làm phụ hồ, bẻ sắt, trộn bêtông,... Đa phần người làm nghề này đều độ tuổi trung niên, bởi ở độ tuổi của họ, khó có thể tìm được việc làm ổn định tại các công ty, doanh nghiệp. Một ngày công được trả từ 200.000-250.000 đồng nhưng họ vẫn vui vì có công việc để làm, có thu nhập để trang trải cuộc sống.

Có dịp đến các công trình xây dựng, tận mắt chứng kiến công việc của những “bóng hồng” ở đây, chúng tôi thấu hiểu thêm những vất vả của họ. Dưới trời nắng gắt, bà Trần Thị Kiều (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) vẫn miệt mài đẩy những xe cát nặng nhọc. Bà Kiều chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi năm nay đã 45 tuổi, tìm việc làm rất khó nên chọn làm phụ hồ. Làm công việc này phải chịu nắng, chịu gió, nếu không thì khó có thể làm lâu dài được. Nhiều người khuyên tôi đi bán vé số hoặc phụ các hàng quán nhưng tôi đã quen với nghề này rồi”.

Không chỉ vất vả, làm nghề phụ hồ tại các công trình xây dựng còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động. Giữa ngổn ngang sắt, thép, gạch, đá, những người phụ nữ làm việc chỉ với bộ trang phục đơn giản. Thế nhưng, vì mưu sinh, họ chấp nhận gắn bó với nghề. Với họ, niềm vui chỉ đơn giản là có thể kiếm được tiền từ chính sức lao động của mình để trang trải cuộc sống, lo cho gia đình, con cái.

“Tuy làm phụ hồ cực nhưng tới ngày lãnh lương, được ít tiền đi chợ mua thịt, cá cho các con bữa cơm đầy đủ, tôi mừng lắm! Tôi ráng chịu cực để các con có cơm ăn, có quần áo mặc đàng hoàng. Tôi chỉ lo gần cuối năm, không có công trình thi công thì lại nặng gánh cơm áo gạo tiền” - chị Tuyết cho biết.

Trên công trình mù mịt bụi, những phụ nữ “chân yếu tay mềm” nhanh nhẹn vác gạch, xúc cát, trộn bêtông,... không thua kém đàn ông. Công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới, vậy mà các chị làm rất thành thạo, trở thành nghề mưu sinh chính của nhiều gia đình. Những “bóng hồng” ấy đã góp phần hoàn thành các công trình xây dựng./.

Huỳnh Hương

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhung-bong-hong-tren-cong-trinh-xay-dung-a167798.html