Những bí mật về thời thanh xuân của bà Hillary Clinton

Bà Hillary thời trẻ sở hữu vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo. Bà rất tích cực tham gia các hoạt động thể thao và các hoạt động diễn thuyết, tranh luận. Nhưng ít ai biết được thời thanh xuân của bà Clinton đã từng mong muốn được làm việc ở NASA và cá nhân bà thì không thích làm điệu bằng hoa tai.

Chồng của bà, cựu Tổng thống Bill Cliton từng học cùng bà tại trường luật thuộc Đại học Yale năm 1972. Ba năm sau, họ kết hôn và 5 năm sau đó có bé gái đầu tiên chào đời.

Bà không quá xa cách nhưng vì sự giỏi giang của mình mà mới chỉ có Bill Cliton dám “tiếp cận” bà và đi xa hơn trong mối quan hệ này. Tất thảy những người còn lại đều nhìn bà vọng ngưỡng, một nữ thủ lĩnh đứng đầu trong nhiều hoạt động cộng đồng tại trường.

Hillary Rodham sinh ngày 26.10.1947. Bà lớn lên trong một gia đình trung lưu ở Park Ridge, Illinois, một vùng ngoại ô của Chicago.

Bà theo đạo Giám lý (Methodist) và mẹ của bà thường xuyên dẫn bà đi nhà thờ vào chủ nhật. Chính vì thế, những giáo lý của nhà thờ đã in sâu vào trái tim của bà:

"Hãy làm tất cả những điều tốt mà bạn có thể làm, bằng tất cả những phương tiện mà bạn có, bởi tất cả những cách mà bạn biết, ở tất cả mọi nơi mà bạn đến, cho tất cả những người mà bạn gặp. Miễn là bạn có thể, hãy cứ làm việc tốt”.

Sau đại học, Hillary tiếp tục học cao học tại Trường Luật Yale. Ở khóa của bà, trường Yale chỉ có 27 nữ sinh.

Từng bị NASA từ chối ước mong làm phi hành gia

Năm 12 tuổi, Hillary đã viết thư cho NASA hỏi thông tin về việc trở thành một nữ phi hành gia. Bà được trả lời rằng đây là công việc dành riêng cho đàn ông. “Mẹ của bà an ủi bà rằng dù sao thì thị lực của bà cũng quá tệ”, theo hãng tin US News. Nhiều năm sau đó, bà đã xin gia nhập thủy quân lục chiến Mỹ, nhưng cũng bị từ chối. Sau kinh nghiệm này, bà quyết định tìm đến chính trị để thay thế.

Cố trở thành một lính thủy quân lục chiến nhưng cũng không thành

Khi 27 tuổi, bà từng nộp đơn để tham gia lực lượng hải quân Mỹ nhưng bị từ chối thẳng thừng vì đã bà “quá già, cận và là phụ nữ”, theo lời của sĩ quan tuyển quân.

Từng nhận giải Grammy

Hồi năm 1997, bà đã nhận một giải Grammy cho album đọc hay nhất nhờ phần ghi âm giọng đọc cho cuốn sách “It Takes a Village: And Other Lessons Children Teach Us” với chủ đề về sự phát triển và giáo dục trẻ em.

Tác phẩm này được liệt kê vào danh sách sách bán chạy nhất của báo The New York Times. Tựa đề cuốn sách lấy từ một câu châm ngôn đến từ châu Phi "Cần cả một làng để nuôi dạy một đứa trẻ". Bản thân bà cũng cho ra đời nhiều hồi ký nổi tiếng.

Từng làm nghề rửa bát và moi ruột cá

Để tiến tới đỉnh vinh quang, bà Hillary từng trải qua nhiều việc mưu sinh. Giữa thời gian theo học tại Wellesley và trường Luật Yale, bà phải rửa chén bát thuê và làm thêm nghề moi ruột cá tại một nhà máy đồ hộp ở Alaska. Nhà máy này được cho là đã sa thải khi bà than phiền về điều kiện vệ sinh gây hại cho sức khỏe tại đây cũng như luôn thắc mắc thời gian cá chết.

Không thích đeo hoa tai

Dù ở một số sự kiện, người ta vẫn thấy bà Clinton đeo bông tai. Tuy vậy bà Clinton tiết lộ đã không bấm tai từ năm 1992 và thể hiện lo ngại về nhiễm khuẩn khi sử dụng hoa tai với tạp chí People.

Điều được bà cho là hấp dẫn ở chồng

Khi được hỏi điều gì bà thấy hấp dẫn ở ông Bill Clinton, người được cho là đã ngỏ lời cầu hôn rất nhiều lần trước khi được bà gật đầu, bà đã trả lời rằng: “Ông ấy không sợ tôi”. Bà vẫn không theo họ chồng cho đến khi cựu Tổng thống Bill Clinton tranh chức thống đốc Arkansas lần thứ 2.

Tịnh Thu

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phai-dep-c-86/quyen-luc-sac-dep-c-150/nhung-bi-mat-ve-thoi-thanh-xuan-cua-ba-hillary-clinton-46634.html