Nhớ về những người con xã Hải Bối, ra đi không bao giờ trở lại

Mỗi cái tên liệt sỹ hy sinh nối dài thêm vinh quang cho đất nước, cũng nối dài thêm nỗi đau mất người thân của hàng vạn gia đình liệt sỹ và không biết từ khi nào họ đều có chung một ngày giỗ vào 27/7.

Có một lễ giỗ được duy trì suốt hàng chục năm qua mỗi khi tháng 7 về, đó là giỗ liệt sĩ được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ. Tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội ông Nguyễn Hữu Luyên (76 tuổi) chuẩn bị mâm cơm cùng hoa quả đặt trong gian thờ ba liệt sĩ và một bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Anh Nguyễn Hữu Vui, con trai ông Luyên đã quen thuộc với truyền thống giỗ liệt sỹ của gia đình. Sự hy sinh của các bậc cha chú là sự đau xót nhưng cũng là niềm tự hào của gia đình, là động lực để anh Vui nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống.

Cứ ngày 27/7 hàng năm, bằng tấm lòng tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, mỗi người, mỗi nhà đến Nhà bia ghi danh liệt sỹ của thôn Cổ Điển dâng hương cúng các anh hùng liệt sĩ với lòng tôn kính.

Ông Nguyễn Hữu Huy, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết thôn Cổ Điển có 69 liệt sỹ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Từ những buổi giỗ liệt sỹ nhỏ của từng gia định cho tới tổ chức tại các nhà bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ dần dần trở thành nền nếp, trở thành truyền thống tốt đẹp của nhiều gia đình, địa phương, vừa để tưởng nhớ đến các liệt sỹ, vừa giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

27/7 hàng năm đã trở thành ngày giỗ liệt sỹ không chỉ ở thôn Cổ Điển mà còn ở rất nhiều địa phương trên mọi miền tổ quốc./.

Hoài Nam (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-nho-ve-nhung-nguoi-con-xa-hai-boi-ra-di-khong-bao-gio-tro-lai/885533.vnp