Nhờ dân việc quân càng mạnh

Trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) chúng tôi đã tham gia thực binh có bắn đạn thật. Vượt quãng đường gần 100km, đơn vị chúng tôi hành quân về đến xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An trước một tháng để luyện tập các phương án chiến đấu.

Do quân số đông, lại ở nhờ nhà dân, thời tiết thì nắng nóng, điều kiện ăn uống, tắm giặt, ngủ nghỉ gặp nhiều khó khăn, song đơn vị đã nhận được sự giúp đỡ tận tình về mọi mặt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Trong đó, hội phụ nữ xã quyên góp hỗ trợ đơn vị 870 lít nước chanh đá, 580kg cá biển, 22kg mực tươi, 41 lít nước mắm loại 1 và hàng chục thùng sữa tươi, hàng trăm lít nước mía...

Chị Lê Thị Hứa, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quỳnh Lập chia sẻ: "Cũng rất lâu rồi mới có bộ đội về huấn luyện tại địa phương, thấy các anh luyện tập vất vả, thời tiết nắng nóng, chúng tôi kêu gọi hội viên có những việc làm thiết thực để động viên bộ đội. Đối với cá, mực, nước mắm chúng tôi kêu gọi các gia đình đi biển khi vào bờ trích một phần đem tặng đơn vị bổ sung vào bữa ăn hằng ngày, còn sữa tươi, nước mía chúng tôi trích từ quỹ vốn của chi hội để mua".

Thượng tá Phạm Duyên Minh, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 324 cho biết: "Quá trình tham gia diễn tập, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; luyện tập các phương án chiến đấu chặt chẽ, nghiêm túc; khi thực hành bắn đạn thật an toàn tuyệt đối. Cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ; một phần quan trọng nhờ sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Qua đợt diễn tập này, chúng tôi rút ra bài học ở đâu, làm gì mà tình quân dân gắn bó máu thịt thì ắt sẽ thành công".

TƯỜNG HIẾU-ĐÌNH TRÀ (HT: 5NK 3039 Đô Lương-Nghệ An)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nho-dan-viec-quan-cang-manh-514973