Nhờ cuộc gọi nhầm lúc nửa đêm mà tôi lấy lại được căn nhà 3 tỷ

1 hôm, Trung vẫn như thường lệ đi xuyên đêm không về, nhưng lúc 2 giờ sáng bỗng nhiên tôi thấy điện thoại đổ chuông, thấy chồng gọi tôi đã thấy là lạ, bắt máy lên chưa kịp nói alo thì bên đầu dây kia đã nói...

Đàn ông luôn là thế, có mới nới cũ, thay lòng nhanh như trở bàn tay, vì vậy phụ nữ tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ rằng đàn ông là chỗ dựa vững chắc nhất cuộc đời mình, chắc chắn nhất, chỉ có tự mình dựa vào mình mà thôi.

Khi tôi yêu Trung, anh ta là con trai 1 gia đình nông dân, bố mẹ anh trồng rau rồi mang ra chợ bán kiếm tiền nuôi anh ăn học. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy, còn Trung lại học hành giỏi giang, là người biết vươn lên trong cuộc sống nên tôi đã xiêu lòng.

Ban đầu nhìn khuôn mặt có vẻ khó khó của Trung, tôi không mấy cảm tình, nhưng rồi nghe anh chia sẽ về gia cảnh, về những gì anh trải qua, tôi biết anh đã vượt qua nhiều sóng gió và là người đàn ông trưởng thành hơn so với tuổi 27.

Mà trước giờ, tiêu chí chọn chồng của tôi lại là những người chín chắn và có kinh nghiệm. Cuối cùng, tôi xác định người đó chính là Trung.

Ngày về ra mắt gia đình tôi, mặc dù khi đó Trung đã đi làm có lương cao nhưng anh vẫn e dè vì bố mẹ tôi quá giàu có, lại chỉ có tôi là con gái. Mới vào anh đã choáng ngợp nhưng anh nói anh yêu tôi thật lòng chứ không phải vì bất cứ điều kiện gì khác.

Tôi cũng đã từng tin như vậy và có thể Trung cũng đã từng thật lòng thật dạ với tôi nhưng theo thời gian, con người thay đổi, khi chán chê nhau rồi thì đương nhiên đàn ông sẽ thèm “của lạ” hơn.

Sau khi cưới, bố mẹ tôi mua tặng vợ chồng con gái 1 ngôi nhà 3 tỷ. Ai cũng nói Trung ăn bám vợ, dựa hơi nhà vợ nhưng mỗi lần nghe những câu đó Trung chưa kịp phản ứng thì tôi đã nổi giận thay anh vì tôi rất yêu và quý trọng anh.

1 thời gian sau, có vài lần, Trung nói với tôi cần tiền để làm việc này việc kia, tôi không hề đắn đo mà đưa ngay cho anh. Nhưng sau khi tôi sinh con, Trung thường xuyên bận rộn về muộn hoặc không về để mẹ con tôi trong căn nhà 3 tầng thênh thang khiến tôi rất buồn.

Đã thế, mặc dù đi làm với mức lương hơn chục triệu nhưng anh vẫn kêu thiếu tiền và bắt tôi đưa cho anh mỗi tháng vài triệu. Nghĩ anh đang tích tiền đầu tư làm ăn gì đó nên tôi không hỏi , nhưng sự thật thì sau đó tôi phát hiện ra anh có bồ.

Vốn dĩ tôi là người yếu đuối nên khi phát hiện ra sự việc động trời đó, tôi chưa dám hành động gì, hơn nữa lại mới sinh con, vì thế tôi không muốn con tôi lớn lên không có bố. Nghĩ vậy nên tôi đã âm thầm theo dõi và chờ thời cơ thích hợp để giải quyết.

1 hôm, Trung vẫn như thường lệ đi xuyên đêm không về, nhưng lúc 2 giờ sáng bỗng nhiên tôi thấy điện thoại đổ chuông, thấy chồng gọi tôi đã thấy là lạ, bắt máy lên chưa kịp nói alo thì bên đầu dây kia đã nói:

(Ảnh minh họa)

-Em đi đâu thế? Nửa đêm để anh nằm nhà 1 mình, sợ quá đi mất, em mà như thế này nữa anh không cướp ngôi nhà 3 tỷ của mụ vợ cho em nữa đâu đấy. Chỉ còn vài hôm nữa là đâu vào đấy rồi.

Tôi nghe xong thì sốc ngất, mặt mày nóng bừng bừng, đầu dây kia liên tục gọi:

-Trả lời đi chứ, em đang ở đâu.

Lấy lại bình tĩnh tôi mới dõng dạc nói:

-Anh gọi nhầm vào máy con vợ ngu của anh rồi đấy.

Trung có vẻ giật mình ú ớ:

-Em..em..

Nhưng giờ thì tôi bật cười:

-Thật ra thì tối nay trước khi anh đi tôi đã đổi tên danh bạ rồi, chuyện anh bồ bịch tôi biết lâu rồi chẳng qua chưa thèm nói thôi, không ngờ anh còn ngấm ngầm định dâng ngôi nhà này cho cô ta sao? Mơ đi, khốn nạn.

Nói xong định dập máy nhưng tôi chợt nhớ ra:

-À quên, thám tử báo cho tôi biết con bồ anh cho anh uống thuốc mê rồi đi về làm vài hiệp với lão chồng già của nó rồi, ở đó mà đợi đi.

Nghe vậy nhưng Trung nào dám ở lại, anh 3 chân 4 cẳng phóng về nhà, gặp vợ, anh run rẩy:

-Anh xin lỗi..anh..tất cả chỉ là hiểu lầm thôi…hãy nghe anh giải thích.

Tôi cười khẩy:

-Ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện cho bố tôi để bán căn nhà này, anh đừng mơ mà tôi sang tên cho anh được nữa.

Sau khi bán nhà, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ, còn thẻ ngân hàng hay tài khoản tiết kiệm bố mẹ từng cho 2 vợ chồng từ trước đến giờ tôi đều rút sạch khiến Trung chỉ biết khóc nấc vì ân hận.

Bình An/ Theo Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nho-cuoc-goi-nham-luc-nua-dem-ma-toi-lay-lai-duoc-can-nha-3-ty-229147/