Nhìn lại tấm HCV lịch sử 60 năm của bóng đá Việt Nam

SEA Games 30 tại Philippines năm 2019 là kỳ đại hội đầu tiên HLV Park Hang-seo tham dự. Với chức vô địch AFF Cup sau tròn 1 thập niên 1 năm trước đó, người ta chờ đợi ông sẽ giúp Việt Nam giành cú đúp Đông Nam Á để hoàn thành giấc mơ đã chờ đợi tới 60 năm.

Hình ảnh này sẽ tái hiện sau tối 22-5-2022 trên sân Mỹ Đình?

Tham dự môn bóng đá nam SEA Games 30 tại Philippines năm 2019 là đội U.22+2, Việt Nam mang đến Philippines 2 cầu thủ quá tuổi Trọng Hoàng - Hùng Dũng và có 2 trận thắng nhàn nhã Brunei 6-0, Lào 6-1 với tất cả 20 cầu thủ đều được “làm nóng” (thay 8 vị trí xuất phát).

Sau 2 “cữ dượt” ghi 12 bàn thắng, U.22+2 Việt Nam gặp Indonesia 2-1, đội đã gây ấn tượng khi giành 2 chiến thắng với cùng tỷ số 2-0 trước ĐKVĐ Thái Lan và Singapore. HLV Park bất ngờ thay Việt Hưng, đá chính cả 2 trận trước đó, bằng Hoàng Đức ở vị trí tiền vệ trung tâm. Điều này khiến U.22+2 Việt Nam đánh mất khu trung tuyến trước Indonesia chơi pressing tầm cao, tốc độ, ban bật nhanh. Phút 23, thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm để bóng vuột tay giúp Indonesia mở tỷ số. Sau bàn thua, Quang Hải được kéo về trám chỗ Hoàng Đức làm cầu nối.

Hiệp 2, HLV Park tung Đức Chinh vào sân, trả Trọng Hoàng trở lại trấn giữ hành lang trái. Phút 64, Hùng Dũng thực hiện quả phạt góc để Thành Chung đánh đầu ngược lái bóng vào góc xa tuyệt đẹp gỡ hòa. Từ thời điểm này, thế trận hoàn toàn thuộc về U.22+2 Việt Nam.

Niềm tin của HLV Park đặt vào Hoàng Đức cũng được đền đáp. Phút 90+1, Hoàng Đức tung cú dứt điểm chân trái nửa nảy như kẻ chỉ mang về chiến thắng ngược dòng, cho thấy tại kỳ SEA Games này U.22+2 Việt Nam không chỉ có năng lực chuyên môn mà còn rất bản lĩnh, giàu ý chí chiến đấu.

3 trận toàn thắng, Quang Hải và đồng đội bứt hẳn lên và chỉ cần 4 điểm trong 2 trận còn lại trước Singapore và Thái Lan sẽ vào bán kết với ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, trước U.22+2 Singapore đã sớm bị loại, chúng ta lại có hiệp 1 đầy khó khăn. Đã vậy, mới phút 22, Quang Hải bị chấn thương. Chỉ sau khi Tiến Linh vào sân, U.22+2 Việt Nam mới kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Nhưng cũng phải đến phút 85, từ một tình huống cố định, bàn thắng mới đến với cú đánh đầu nối bóng của Đức Chinh. Một chiến thắng nhọc nhằn với nhiều vấn đề chuyên môn cần rút kinh nghiệm nhưng một lần nữa cho thấy tinh thần chiến đấu kiên trì.

Trận cuối vòng bảng có thua Thái Lan 1 bàn cách biệt cũng vào bán kết. Nhưng trận đấu mới đi qua 11 phút, U.22+2 Việt Nam đã để Thái Lan ghi 2 bàn thắng. Trong trận đấu cùng giờ, Indonesia có bàn mở tỷ số vào lưới Lào. U.22+2 Việt Nam có thể bị loại!

Rất may, chỉ 4 phút sau đó, Tiến Linh di chuyển đón điểm rơi chính xác đường chuyền của Thanh Thịnh và đánh đầu rút ngắn tỷ số 1-2. Lúc này, HLV Park tung tiền đạo Đức Chinh vào sân đá 3-5-2. Phút 69, trung vệ Chatchai phạm lỗi với Tiến Linh trong vùng cấm, thủ môn Thái Lan cản phá được quả penalty của Tấn Sinh nhưng phạm luật và Tiến Linh thực hiện lại san hòa 2-2.

Mất Quang Hải nhưng vào bán kết, U.22+2 Việt Nam vẫn thắng dễ Campuchia 4-0 với cú hat-trick của Đức Chinh và cuộc ca khúc khải hoàn 3-0 ở chung kết tái đấu với Indonesia đã là lịch sử. Hậu vệ Văn Hậu chói sáng với cú đúp (một cú đánh đầu hoàn hảo từ tình huống cố định, cùng pha sửa lòng kỹ thuật vào góc xa) và cú đệm bóng cận thành của Hùng Dũng từ quả tạt đưa bóng đi liệng trước mặt thành cực kỳ sát thương. Một chiến thắng khiến đối phương phải tâm phục khẩu phục.

Tấm HCV SEA Games bóng đá nam sau 60 năm, bằng cả đời người chờ đợi và cũng đã gần 3 thập kỷ kể từ khi hội nhập trở lại với 5 trận chung kết cứ hy vọng rồi thất vọng, cuối cùng đã đến. Đêm 10-12-2019, một đêm không ngủ trên khắp dải đất hình chữ S.

2 ngày nữa, U.23+3 Việt Nam sẽ bước vào cuộc chiến bảo vệ tấm huy chương danh giá nhất ấy tại kỳ SEA Games 31 trên sân nhà.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202205/nhin-lai-tam-hcv-lich-su-60-nam-cua-bong-da-viet-nam-3114452/