Nhìn lại ca sinh 5 đầu tiên trên thế giới và cuộc đời nhiều biến cố của 5 cô gái

Việc có con sinh đôi hay sinh ba với các gia đình đã là rất đặc biệt nhưng trong lịch sử nhân loại còn ghi nhận có những trường hợp sinh 5, sinh 7 hy hữu. 5 cô gái trong ca sinh 5 đầu tiên trên thế giới đã gặp nhiều biến cố khác nhau mà chẳng ai giống ai...

Việc có con sinh đôi hay sinh ba với các gia đình đã là rất đặc biệt nhưng trong lịch sử nhân loại còn ghi nhận có những trường hợp sinh 5, sinh 7 hy hữu. 5 cô gái trong ca sinh 5 đầu tiên trên thế giới đã gặp nhiều biến cố khác nhau mà chẳng ai giống ai...

Vào năm 1934, tại Ontario, Canada, một người phụ nữ đã sinh ra 5 cô con gái nhỏ. Đây là ca sinh 5 đầu tiên trên thế giới và rất may mắn khi cả 5 cô bé đều khỏe mạnh. Đây là điều rất hy hữu.

Nhưng vì gia đình quá khó khăn, 5 cô bé đã bị tách khỏi bố mẹ và được nuôi dưỡng bởi những người khác. Từ đó, những biến cố bắt đầu xảy ra.

Năm cô bé được sinh ra khỏe mạnh vào ngày 28-5-1934

Cân nặng của cả 5 bé cộng lại chỉ đạt 6,3 kg lúc mới chào đời. 5 chị em lần lượt được đặt tên là Annette, Emilie, Yvonne, Cecile, và Marie.

Họ được sinh ra bởi người mẹ là Oliva-Edouard và bố tên là Elzire Dionne, đều là những người nông dân nghèo. Ngôi nhà của họ thậm chí còn chẳng có điện và nước sinh hoạt.Năm cô bé được sinh ra khỏe mạnh vào ngày 28-5-1934...

Thế nhưng, 5 em bé lại nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng, thậm chí có cả những lời mời đề nghị bố em đưa các con tới “triển lãm” tại hội chợ.

Năm 4 tuổi, chị em nhà Dionne được chuyển tới sống tại Bệnh viện – Nhà trẻ Dafoe.

Người bố vì quá túng thiếu nên đã gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, điều này làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ dư luận và sự không đồng tình của chính quyền Ontario. Họ quyết định đưa 5 em bé tới Bệnh viện – Nhà trẻ Dafoe, nơi các em nhận được sự chăm sóc của các bác sĩ, y tá và người trông trẻ, cả 5 chỉ thỉnh thoảng được gặp gỡ cha mẹ vào những dịp đặc biệt.

Nhà trẻ Dafoe đột nhiên trở thành điểm đến nổi tiếng. Ước tính mỗi ngày nơi này tiếp đón 6.000 lượt khách tới thăm 5 chị em. Nhà trẻ thậm chí còn phải xây một khu nhà kính một chiều để du khách có thể chiêm ngưỡng các bé từ bên ngoài, nhưng các bé không thể nhìn thấy từ bên trong. Ngay cả Nữ hoàng Anh lúc bấy giờ cũng tò mò tìm đến. Hình ảnh 5 cô bé trong ca sinh 5 thậm chí còn xuất hiện trên một số phim ảnh và phim tài liệu.

Khi các bé lên 9 tuổi, cha mẹ họ giành lại được quyền nuôi con và đưa họ trở về gia đình. Lúc này, 5 cô gái lại tiếp tục trở thành đối tượng chiêm ngưỡng tại gia hoặc các hội chợ, trở thành nguồn thu chính của gia đình. Đã có khoảng 3 triệu lượt khách tìm đến đây.

5 cô gái rất được cưng chiều

Bệnh viện - nhà trẻ Dafoe hoạt động giống như một "viện bảo tàng sống" có 3 cảnh sát, 1 quản gia, 2 người giúp việc, 3 cô y tá. Họ được giao nhiệm vụ đưa 5 cô bé nhà Dionne ra ban công mỗi ngày để đám đông đổ về đây có thể tận mắt trông thấy cặp sinh 5 đầu tiên trên thế giới sống sót khỏe mạnh và xinh xắn, đáng yêu như thế nào.

Những thông tin về 5 chị em nhà Dionne cứ thế lan xa dần khiến cho nhu cầu được chiêm ngưỡng của công chúng cũng ngày một lớn hơn.

Lẽ dĩ nhiên, 5 cô bé đã giúp nhà trẻ thu về số tiền khổng lồ, 1 triệu đô trong năm đầu tiên và 500 triệu đô trong suốt quá trình 9 năm hoat động. 5 chị em nhà Dionne khi đó còn xuất hiện trong nhiều quảng cáo, bất cứ sản phẩm nào có hình 5 chị em nhà Dionne đều trở nên đắt hàng. Các nhà làm phim Hollywood cũng đã tìm đến ghi hình những cô bé kháu khỉnh này.

Bức ảnh được chụp năm 1950 trong chuyến đi New York, khi 5 cô gái được 15 tuổi.

Các bộ phim này đều được thực hiện khi những đứa trẻ nhà Dionne mới lên 2 hoặc lên 4 tuổi, vì vậy, thực tế các em không phải diễn gì nhiều, mà do ê-kíp làm phim tìm đến Bệnh viện - Nhà trẻ Dafoe để ghi hình các em trong cuộc sống thường nhật rồi về ráp nối lại thành phim.

5 chị em nhà Dionne ngoài ra còn xuất hiện trong vô số bản tin và một bộ phim tài liệu ngắn có tên "Five Times Five" (5 lần 5 - 1939), bộ phim từng được đề cử tại giải Oscar năm 1940.

Nhưng rồi hạnh phúc chẳng được bao lâu, khoảng năm 1995, người bố bị cáo buộc lạm dụng tình dục chính con đẻ của mình. Vì vậy, 5 cô gái quyết định chuyển ra ở riêng khi đã đủ 18 tuổi. Năm 1954, cô con gái thứ hai Emilie qua đời vì một cơn tai biến khi mới 20 tuổi.

Đám tang của cô gái yểu mệnh nhất trong số 5 chị em

Ở tuổi 21, nhà chức trách dành cho 4 chị em còn lại mỗi người một số tiền trị giá 250.000 đô như một phần đền đáp nhỏ bé cho số tiền khổng lồ mà 5 chị em nhà Dionne đã từng đem về cho chính quyền tỉnh khi còn sống trong Bệnh viện - Nhà trẻ Dafoe.

4 chị em còn lại vào năm 21 tuổi

4 chị em nhà Dionne kể từ đây quyết định hoàn toàn biến mất khỏi "tầm ngắm" của truyền thông và công chúng.

Yvonne (trái), Annette (giữa) và Cecile (phải) chụp ảnh cùng cuốn sách nói về cuộc đời họ.

Về sau, có 3 cô gái kết hôn và sinh con: Marie có 2 con gái, Annette có 3 con trai, Cécile có 5 người con. Yvonne sống độc thân. Năm 1970, Marie khi đó đã ly thân, qua đời tại nhà riêng vì tụ máu não.

Năm 1997, khi biết tin có 1 ca sinh 7 ở Mỹ, 3 chị em đã viết một bức thư cho bố mẹ của 7 đứa trẻ để cảnh báo họ không nên để 7 đứa trẻ tiếp xúc với truyền thông và công chúng.

Năm 1998, 3 chị em nhận được 2,8 triệu đô la từ nhà chức trách Ontario. Yvonne qua đời năm 2001.

Hiện chỉ còn lại 2 người côi cút

Cho tới hôm nay, vẫn còn 2 chị em nhà Dione đang sống, đó là Annette và Cécile, hiện giờ họ đã 83 tuổi, họ lựa chọn cuộc sống lặng lẽ bên nhau ở Montreal, và không nhận trả lời phỏng vấn hay xuất hiện trong bất cứ chương trình truyền hình nào....

V. Hòa (T/h)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhin-lai-ca-sinh-5-dau-tien-tren-the-gioi-va-cuoc-doi-nhieu-bien-co-cua-5-co-gai-230174/