Nhìn cháu nội gầy gò lại nhìn sang con dâu kiêu sa mà tôi thấy lòng chua xót

Tôi xót cháu muốn bế lên dỗ dành thì con ngăn cản, bảo tôi đừng xen vào việc con rèn cháu tự lập!

Tôi không biết con dâu nhà khác có như thế không, chứ con dâu tôi vừa không biết làm dâu, vừa không biết làm mẹ, thậm chí còn chẳng lo nổi cho bản thân chứ nói gì đến lo cho gia đình, con cái.

Con trai tôi cưới vợ 3 năm nay, hai đứa có với nhau 1 con gái vừa tròn 5 tháng tuổi. Nhưng thực sự mỗi khi nhìn thấy cháu nội mà tôi xót xa.

Hồi con dâu đẻ, tôi bảo ở lại tôi chăm nhưng con dâu không chịu, đòi về nhà mẹ đẻ ở cữ. Thôi thì tôi cũng chẳng giữ. Thế là con dâu về liền 3 tháng, mỗi khi tôi nhớ cháu là phải thuê xe ôm chở đi thăm. Đến khi con dâu về lại nhà chồng, tôi chẳng bắt phải làm gì, chỉ cần ôm lấy con, cho con bú đều là được. Cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp tôi đều lo hết. Thế nhưng con dâu vụng đến mức không biết cho con bú đủ cữ. Lúc nào cũng để con khóc vì đói. Đòi dạy con theo cách khoa học, 3 tháng đã bắt ngủ xuyên đêm khiến đêm nào cháu cũng ậm ạch khóc lóc vì đói. Cả ngày chia ra được 3 lần bú, mỗi lần có 10 phút. Không dỗ dành con mà để con khóc chán thì tự nín. Tôi xót cháu muốn bế lên dỗ dành thì con ngăn cản, bảo tôi đừng xen vào việc con rèn cháu tự lập! Con đỏ mới có hơn 3 tháng thì tự lập cái gì?

Tôi muốn cho cháu ăn thêm sữa ngoài thì bị con mắng (Ảnh minh họa)

Nhìn cháu 5 tháng tuổi mà chỉ có hơn 6kg, tôi tức không chịu được nhưng góp ý thì con dâu lại cho rằng tôi là người thế hệ trước, không biết cách nuôi con theo khoa học. Tôi chỉ biết trẻ nhỏ là phải được bú đủ no, không cần biết ngày mấy lần, miễn đói là phải được uống sữa. Thế mà con cứ căn đúng giờ, đúng lúc mới cho cháu bú khiến nhiều lần cháu khóc đến lả đi.

Ban đầu tôi rất thương con dâu, vì con còn trẻ người non dạ nên tôi không muốn gò ép con vào lối sống làm dâu như thời của mình. Nhưng hiện tại tôi rất bực con dâu vì cách con đang nuôi cháu. Tôi cảm thấy rất ức chế song tôi nói thì cả con dâu và con trai đều cho rằng cách các con làm là đúng, là tiên tiến, còn tôi già rồi, không biết thế nào là khoa học.

Giờ cháu gái được 5 tháng tuổi, con dâu suốt ngày lên đồ này nọ kiêu sa, sang chảnh để đi ăn uống, tụ tập với bạn cả buổi, đến tận trưa mới về cho con bú được chút sữa rồi lại đi tới chiều. Tôi muốn cho cháu ăn thêm sữa ngoài thì bị con mắng rằng trẻ dưới 6 tháng phải bú mẹ hoàn toàn. Cái đó thì tôi đồng ý nếu như con dâu đủ sữa, đằng này cháu bị đói mà cả con trai lẫn con dâu vẫn cứ nhất quyết giữ quan điểm đó. Tôi phải làm gì đây? Có phải tôi nên mặc kệ con dâu và lối chăm sóc trẻ theo kiểu hiện đại mà con cho là đúng không?

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nhin-chau-noi-gay-go-lai-nhin-sang-con-dau-kieu-sa-ma-toi-thay-long-chua-xot-172240127133327337.htm