Nhiều phần quà giúp các hoàn cảnh khó khăn

Bà Nguyễn Thị Điểm (bìa phải), Trưởng nhóm Bếp cháo Nhân ái trao tiền, quà giúp bà Phạm Thị Thể (xã Hòa An, huyện Phú Hòa). - Ảnh: KIM LIÊN

Qua thông tin về các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu mồ côi, người khuyết tật trong cộng đồng; nhiều cá nhân, nhà hảo tâm đã động viên, thăm hỏi, trao tiền, quà… giúp các gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Điểm, Trưởng nhóm bếp cháo Nhân ái (phường 6, TP Tuy Hòa) cùng các thành viên vừa trao 3,3 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cho bà Phạm Thị Thể (thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa). Gia đình làm nông, con gái bà là chị Đặng Thị Thu Viên bị bệnh thần kinh, bại liệt nằm một chỗ đã hơn 10 năm nay, mọi sinh hoạt cá nhân phải có người chăm sóc. Ngoài ra, nhóm còn trao 30 suất quà, gồm gạo, mì ăn liền và các nhu yếu phẩm cho các gia cảnh khó khăn ở huyện Phú Hòa.

Các chị Trịnh Nguyễn, Diệp Phan, Xì Dầu… đại diện các nhóm thiện nguyện ở TP Tuy Hòa và huyện Sông Hinh trao 17,7 triệu đồng cho bà Bùi Thị Hạnh (thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh). Bà bị tiểu đường biến chứng phải cưa bỏ chân trái hơn 1 năm trước, nay bệnh trở nặng, bác sĩ yêu cầu cưa chân còn lại. Bà sống trong căn nhà thuê cùng cháu gái học lớp 8, mồ côi cha mẹ, cháu đã nghỉ học đẩy xe lăn cho bà đi bán vé số kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Chị Trương Thị Hết cùng các nhóm thiện nguyện trên địa bàn TP Tuy Hòa vận động cộng đồng được 15,9 triệu đồng để giúp cụ Nguyễn Thị Thọ (81 tuổi, ở thôn Phú Liên, xã An Phú, TP Tuy Hòa), sống neo đơn trong ngôi nhà cũ kỹ. Số tiền trên, nhóm đã thuê thợ sửa chữa ngôi nhà hết 11 triệu đồng, số còn lại giúp cụ lo ăn uống hàng ngày.

Ông Nguyễn Quang Lâm cùng nhóm thiện nguyện Quê tôi Tuy An vận động được 2,2 triệu đồng cho anh Võ Ngọc Sanh (ở thôn 4, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân). Anh Sanh bị tai nạn chấn thương não, đang phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, rất tốn kém.

Anh Nhuận Quý cùng chị em làm công tác xã hội ở huyện Tây Hòa và TP Tuy Hòa giúp 5 triệu đồng cho hai chị em Nguyễn Thị Toàn - Nguyễn Hoàn (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An). Cha mẹ qua đời, cả hai chị em bị bệnh xương thủy tinh, tàn tật, sống nhờ sự giúp đỡ của bà con làng xóm, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm gần xa ủng hộ.

Chị Nguyễn Thị Thảo (thôn Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An) vận động bạn bè trên cộng đồng mạng được 12,7 triệu đồng giúp gia đình anh chị Lê Ngọc Hiền - Hồ Thị Uyển (thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An). Gia đình làm nông, con gái anh chị là cháu Bảo Trân (4 tuổi) bị xuất huyết tử cung đã lâu, cha mẹ không có điều kiện để đưa con vào Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP Hồ Chí Minh điều trị.

Chị Lê Thị Thân (xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) cùng anh chị em làm công tác xã hội ở huyện Tây Hòa và TP Tuy Hòa vừa trao 2,3 triệu đồng giúp gia đình ông Nguyễn Văn Sơn (thôn Xuân Mỹ, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) 9 triệu đồng. Gia đình làm nông, vợ ông là bà Phạm Thị Loan bị ung thư tủy, đang phải xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh rất tốn kém.

Ông Ngọc Phương (thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) đóng góp và vận động bạn bè được 2 triệu đồng để giúp anh Nguyễn Hiền (khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa). Anh Hiền bị liệt toàn thân do di chứng chất độc da cam/dioxin đang được chị gái chăm sóc.

Nhóm PV BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/253723/nhieu-phan-qua-giup-cac-hoan-canh-kho-khan.html