Nhiều công nhân ở lại Hải Dương đón năm mới

Trong những con ngõ nhỏ ở làng Lê Xá, xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng) là những dãy nhà trọ heo hút. Phía sau nhiều cánh cửa khép hờ là những gia đình ở lại Hải Dương đón năm mới.

Những ngày nghỉ Tết dương lịch, chị Trịnh Thị Bích ở nhà trọ cùng người thân

Không về quê cũng là chống dịch

Dịp Tết dương lịch năm nay, nhiều công nhân không về quê dù được nghỉ lễ khá dài. Họ ở lại phòng trọ để bảo đảm an toàn phòng dịch Covid-19.

Vợ chồng anh Quàng Văn Hùng (sinh năm 1987) và chị Tòng Thị Mai (sinh năm 1994) quê ở tỉnh Sơn La đặt chân đến Hải Dương lập nghiệp từ năm 2015, con trai lớn năm nay đã vào tiểu học. Anh Hùng hiện đang làm ở Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam (Cẩm Giàng), chị Mai cũng làm ở công ty gần đó. Cả gia đình 3 người sống trong phòng trọ vỏn vẹn chừng 10 m2. Khi dịch Covid-19 chưa bùng phát, mỗi năm cả nhà đều thu xếp về quê 1 lần vào Tết dương lịch hoặc Tết Nguyên đán. Thế nhưng đã 2 cái Tết trôi qua, con trai anh chị vẫn chưa được về quê thăm ông bà.

“Cháu năm nay đã lớn nên giờ về có khi ông bà không nhận ra, cháu thì bảo giờ cũng chẳng còn nhớ quang cảnh ở quê ra sao nữa rồi. Dịp lễ Tết chỉ mong đưa con về nhưng do dịch bệnh không đi được nên đành chịu. Người lớn cũng buồn lắm nhưng con trẻ vẫn thiệt thòi hơn cả”, anh Hùng tâm sự.

Đợt nghỉ lễ này anh Hùng được nghỉ 4 ngày nhưng anh cũng không đưa vợ con về quê vì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, anh sợ nếu chẳng may mình thành F1, F2, hay có thể là F0 thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cả doanh nghiệp, quay trở lại làm việc cũng khó khăn. “Thậm chí, biết đâu chính mình đang cũng mang mầm bệnh về nhà mà không biết. Hơn nữa, quê nhà ở quá xa mà không có đủ tiền thuê xe riêng nên gia đình tôi bắt buộc phải đi xe khách về, nguy cơ lây nhiễm là rất cao”, anh Hùng chia sẻ thêm.

Cách phòng trọ anh Hùng không xa, chị Trịnh Thị Bích quê ở Thanh Hóa (sinh năm 1984) cũng đang khao khát được về thăm nhà. Tết năm ngoái chị và 2 con nhỏ cũng không về. Chị Bích đã gần 15 năm rong ruổi từ Nghệ An ra Thanh Hóa rồi đến Hải Dương làm việc ở Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam (Cẩm Giàng). Lúc chưa có dịch, cứ nghỉ lễ dài là 2 vợ chồng chị đi 2 xe máy, 1 xe chở con cái, 1 xe chở đồ đạc, cả nhà cùng nhau đồng hành quãng đường hơn 200 cây số về quê.

“Nghĩ lại lúc ấy vất vả mà còn thấy may mắn hơn hiện tại vì được về quê cho đỡ mong mỏi. Bây giờ ngày nghỉ, cả nhà chỉ quanh quẩn trong phòng trọ chờ cho qua ngày thôi. Mấy năm rồi chỉ khao khát nhất được về nhà. Con gái nhỏ năm nay đã gần 3 tuổi nhưng từ sau lần về quê lúc 5 tháng tuổi thì chưa được về thêm lần nào nữa”, chị Bích rơm rớm nước mắt.

Cùng lạc quan vượt qua dịch bệnh

Do dịch Covid-19 nên không khí ngày nghỉ lễ đầu tiên ở làng Lê Xá, xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng) khá yên tĩnh

Khó khăn là thế nhưng chị Bích thấy mình còn may mắn hơn nhiều người vì các con chị đều ở đây, dù chật hẹp, thiếu thốn nhưng cả gia đình đùm bọc lẫn nhau. Chị Bích không cầm lòng nổi, chị xót xa lắm khi nhìn những ông bố, bà mẹ gửi con ở quê cho ông bà trông mà đi xa làm việc, đã mấy năm rồi họ chỉ được gặp con qua màn hình điện thoại. Chị thấy mình hạnh phúc hơn vì mỗi khi đi làm về mệt mỏi được ôm con vào lòng, muộn phiền tan biến, nỗi lo cơm áo gạo tiền mùa dịch tạm gác qua.

Trong làng Lê Xá đã phát hiện nhiều trường hợp F0 nên công nhân ở lại nhà trọ cũng không được tụ tập ăn uống, vui chơi ngày lễ. Không khí vì thế càng trở nên tĩnh lặng, đượm buồn. Chẳng được tiếp xúc, cũng chẳng nói chuyện với nhau nhưng ai nấy đều thấu hiểu hoàn cảnh và đồng cảm nỗi niềm người lao động xa quê mùa dịch. Cứ thế, người công nhân xóm trọ động viên tinh thần, dìu dắt nhau đi qua những ngày nghỉ lễ buồn tẻ dài đằng đẵng.

Ông Phạm Hồng Hải, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết: “Dịp Tết dương lịch vào cuối tuần nên ở nhiều công ty, người lao động được nghỉ tới 4 ngày, Công đoàn các khu công nghiệp chủ trương khuyến khích công nhân ở lại nhà trọ, tránh đi lại nhiều để bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh diễn biến phức tạp như hiện nay”.

Tại các khu nhà trọ ở phường Tứ Minh (TP Hải Dương) cũng có hàng trăm công nhân làm ăn xa quê ở lại đón năm mới. Ông Phạm Công Quân, Chủ tịch UBND phường Tứ Minh cho biết công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và giám sát thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch trong dịp nghỉ lễ Tết dương lịch 2022 và cuối năm đang được đẩy mạnh, giúp cho người dân nói chung, công nhân nói riêng có kỳ nghỉ an toàn, ấm áp.

PHẠM TUYẾT

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/lao-dong---viec-lam/nhieu-cong-nhan-o-lai-hai-duong-don-nam-moi-191722