Nhân rộng những điều tốt đẹp quanh ta

Có một thực tế khiến không ít người trăn trở là có vô vàn việc tử tế, người tốt dám hy sinh vật chất và cả tính mạng của mình cho cộng đồng, cho cuộc sống bình yên, nhưng lại ít được chia sẻ, trong khi chỉ cần một thông tin tiêu cực như lừa đảo, bạo lực học đường, những phản ánh về một hành vi ứng xử kém văn hóa nào đó... thì đều có thể trở thành 'bữa tiệc' cho mạng xã hội.

Nhiều người nói, những hành động đẹp đang phải đối diện với thái độ lạnh lùng, vô cảm. Lý do là người ta sợ bị "tai bay vạ gió", "làm ơn mắc oán", sợ bị liên lụy, phiền hà. Đôi khi, những thông tin không mấy tốt đẹp này đã khiến chúng ta mệt mỏi, chán nản!

Những việc làm tốt đẹp lan tỏa trong cộng đồng.

Song, hãy thử quan sát thật kỹ, lắng nghe cuộc sống, chúng ta sẽ tìm thấy những vẻ đẹp sâu lắng từ những con người bình dị sống quanh ta. Họ vẫn đang âm thầm, lặng lẽ làm việc mà bản thân cho là tử tế, nên làm. Đó là câu chuyện cảm động của hai cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã tình nguyện tham gia hiến máu cứu cháu bé 4 tuổi mắc bệnh lý về máu, cần hiến máu gấp. Vượt lên lòng tham và sự ích kỷ của bản thân, ông Trịnh Mười (người dân thôn Nhơn Lộc 2, xã Hành Tín, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) trên đường đi bán hàng rong nhặt được sợi dây chuyền và 2 chiếc nhẫn vàng đã giao nộp lại cho công an xã để giúp tìm và trả lại cho người đánh rơi. Len lỏi trong dòng xe cộ tấp nập, chúng ta thường bắt gặp những chuyến xe liên tỉnh gắn những dòng thông báo "Xe phục vụ miễn phí cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân ung thư"... Khi mà xã hội ngày nay có quá nhiều người bị tha hóa về mặt đạo đức, đầy lòng tham và sự vụ lợi, toan tính cho riêng mình thì những việc làm tử tế như thế này không chỉ thể hiện nét đẹp trong cuộc sống mà còn gieo vào lòng mỗi người niềm tin về tình người. Chính vì thế, mỗi tấm gương người tốt, mỗi hành động đẹp đều đáng được biểu dương.

Sự thực, lòng tốt đôi khi chỉ là những cử chỉ, lời nói động viên rất nhỏ, có khi chỉ thoảng qua khiến chúng ta khó nhận ra, đó là việc giúp một người già, người khuyết tật qua đường, là việc nhường ghế cho phụ nữ, trẻ em trên xe buýt, có thể đó là những hy sinh lặng lẽ từ bỏ những tiện nghi, cuộc sống đủ đầy nơi phố thị để tình nguyện lên vùng cao dạy học, làm việc nhằm góp công sức mình thay đổi cuộc sống nơi ấy... Đừng nghĩ rằng, việc tốt phải là những việc lớn lao, nhưng chắc chắn rằng chúng ta sẽ đón nhận được không ít điều tuyệt vời bắt nguồn từ những hành động cao đẹp đó.

Cũng cần nói rằng, trong dòng chảy cuộc sống, làm gì để nhân rộng những điều tốt đẹp trong mỗi con người và toàn xã hội là những trăn trở của bao người. Vẫn biết cái xấu luôn hiện hình trong cuộc sống, nhưng phải làm sao để cái xấu không lấn át cái đẹp và từng bước đẩy lùi cái xấu ra khỏi cuộc sống xã hội. Đối với truyền thông, dù là báo chí hay mạng xã hội cần luôn xác định "Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu", đừng lạm dụng khai thác cái xấu, dù chỉ với mục đích cảnh tỉnh hay phê phán, vì như thế cũng là tiếp tay cho những suy nghĩ và hành vi tiêu cực, vô hình trung tạo nên sự hồ nghi, giảm niềm tin trong xã hội, lòng tin giữa con người với con người.

Việc làm tốt bao giờ cũng làm cho người khác ấm lòng, cảm thấy niềm tin vào cuộc sống dù không ồn ào nhưng lại lan tỏa và tác động tích cực đến mọi tầng lớp trong xã hội. Đó cũng là động lực để mỗi người trong mỗi ngày hãy chọn một việc làm tốt, nếu không thể là to lớn thì hãy làm những việc nhỏ. Có thể nói, mỗi hành động đẹp, việc tốt dù nhỏ thôi nhưng thực sự khiến người ta cảm thấy ấm áp, góp phần làm cho cuộc sống đẹp hơn, con người yêu thương, nhân hậu với nhau hơn.

Ngạn ngữ có câu: "Với thế giới, bạn chỉ là một người bình thường, nhưng với riêng một người nào đó, bạn có thể là cả thế giới". Cả người trao lẫn người nhận đều có được những tặng phẩm quý giá nhất của cuộc đời. Hãy tin rằng sự sẻ chia luôn mang lại niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe và thậm chí là cả sự sống cho con người. Bạn cho đi chính là bạn đang nhận về những điều tốt đẹp nhất. Sự chia sẻ này góp phần làm cho nhân cách mỗi cá nhân trở nên hoàn thiện hơn.

Đó cũng chính là việc góp thêm những bông hoa đẹp, làm cho xã hội ngày càng tốt hơn. Những chuyện về những tấm gương cao đẹp luôn là liều thuốc bổ mang tên niềm tin và hy vọng vào xã hội chúng ta đang sống, để những tấm lòng, những hành động cao cả sẽ đọng mãi nơi ký ức tốt đẹp của bạn bè, gia đình và xã hội; còn những bất hạnh, khổ đau sẽ vơi đi và dần bị lãng quên theo lớp bụi thời gian.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/nhan-rong-nhung-dieu-tot-dep-quanh-ta-i725247/