Nhân chứng kể lại vụ truy sát kinh hoàng tại ngôi chùa ở TP.HCM

Sau khi ra tay ra truy sát những nhà sư, Thiện Huy vẫn tiếp tục đi vòng quanh trong chùa, tay cầm theo dao cho đến khi lực lượng chức năng cùng người dân khống chế cùng tang vật...

Chiều nay (5.10), Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án kinh hoàng tại chùa Bửu Quang, đường Lê Thị Hoa, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, khiến nhiều người thương vong.

Chùa Bửu Quang, nơi xảy ra vụ truy sát kinh hoàng.

Danh tính các nạn nhân bị thương được xác định là Nguyễn Văn Mạo (64 tuổi), Trần Minh Đức (54 tuổi) và Lê Văn Lĩnh (32 tuổi). Cả 3 người này đều tu hành tại chùa Bửu Quang. Nạn nhân tử vong được xác định là sư bà Tư Ngọc (103 tuổi), ở trong ngôi chùa trên.

Nhiều người dân ở khu vực quanh ngôi chùa Bửu Quang vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng chấn động vừa diễn ra.

Ông Thành (62 tuổi, sinh sống trước ngôi chùa trên) cho hay: “Tôi đang ngồi trước nhà thì thấy một nhà sư ôm đầu bê bết máu chạy ra trước cổng ngôi chùa, kêu cứu là "có người giết người". Tôi hoảng quá liền hô hoán cho nhiều người khác...

Nhà sư được người dân sơ cứu, tôi cùng một nhóm thanh niên chạy vào trong thì phát hiện nhiều vết máu ở trong khuôn viên của ngôi chùa, cùng nhiều người ở trong chùa chạy ra. Lúc này, một nhà sư cầm theo dao đi vòng vòng quanh khuôn viên chùa quơ quơ con dao...

Khi vừa vào, tôi cùng mọi người tá hỏa khi thấy 2 nhà sư cũng bê bết máu đầy người, nằm thoi thóp kêu cứu. Mọi người liền tìm cách sơ cứu tại chỗ. Tiến vào sâu, tôi hốt hoảng khi phát hiện sư bà Tư Ngọc nằm bất động tại chỗ với nhiều chém...”.

Bà Nguyễn Thị Thanh (60 tuổi, ở trước ngôi chùa) cho hay: “Sáng nay, tôi đi chợ về thì nghe mọi người hô hoán rằng có án mạng trong ngôi chùa nên cùng mọi người trong khu phố theo dõi. Thấy 3 vị sư trên người bê bết máu, được người dân đưa ra ngoài đi cấp cứu... Lúc công an cùng người dân khống chế nghi phạm, nhìn đôi mắt của đối tượng giống như người đang lên cơn. Không biết người này có sử dụng chất kích thích hay ma túy gì không nữa”.

Nhà sư Quang Tuệ (chùa Bửu Quang) cho hay: “Ngày hôm qua tôi đi khám bệnh, sáng nay một số người gọi thông báo, tôi tá hỏa chạy về thì thấy công an đang khám nghiệm hiện trường nên cũng chưa vào ngôi chùa được. Nhưng tôi biết đó là nhà sư Thiện Huy, xuất gia khoảng 5 tháng nay và từng tu, học tại chùa Bửu Quang, sau đó đến tu ở một ngôi chùa tại Đồng Nai”.

Sư Quang Tuệ kể lại sự việc.

Nhiều người tại đây cũng cho biết, sáng nay trong chùa tổ chức cúng ma chay 21 ngày cho một người, nên có rất đông người đến phụ làm bếp. Sau đó bất ngờ xảy ra án mạng, ai cũng hốt hoảng, bỏ chạy gây nên cảnh hỗn loạn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nhan-chung-ke-lai-vu-truy-sat-kinh-hoang-tai-ngoi-chua-o-tphcm-713175.html