Nhà văn Trung Quốc bị bắt vì giết 4 người

Báo Guardian ngày 16.8 đưa tin, Liu Yongbiao, nhà văn trinh thám Trung Quốc đã bị bắt vì bị nghi giết 4 người hồi năm 1995.

Khi giới thiệu tác phẩm Bí mật tội ác, Liu từng tiết lộ ông đã viết tiếp phần 2 mang tên Nhà văn đẹp giết người. Ông hy vọng đó sẽ là tác phẩm ăn khách, kể về một nhà văn nữ trốn thoát được sự truy lùng dù đã gây ra nhiều vụ giết người.

Theo trang tin điện tử Sixth Tone (Trung Quốc), hồi năm 2013 Liu đã là thành viên Hội nhà văn Trung Quốc với một tác phẩm xuất sắc được chuyển thành một bộ phim truyền hình 50 tập.

Ở phần lời nói đầu của cuốn Bí mật tội ác, Liu cũng cho đọc giả biết tham vọng của ông ta rằng phần 2 mang tựa Nhà văn đẹp giết người cũng sẽ được chuyển thể thành kịch bản phim màn ảnh rộng. Tuy nhiên, có thể phần 2 không hoàn toàn hư cấu sau khi cảnh sát Trung Quốc nói Liu bị bắt vì bị nghi giết chết 4 người hồi 20 năm trước.

Theo Guardian, khi cảnh sát đến nhà Liu lúc rạng sáng 11.8, Liu nói với họ: “Tôi đã chờ các anh suốt một thời gian dài”.

Cảnh sát nghi Liu là một trong hai người đàn ông đăng ký nhận phòng nhà trọ ở một thành phố thuộc tỉnh Chiết Giang vào đêm 29.11.1995, nhằm trộm tài sản của khách trọ. Khi nạn nhân Yu chống cự bọn trộm, Yu bị Liu và Wang đánh chết. Để giấu tội ác, cả hai đã giết vợ chồng chủ nhà trọ và đứa cháu trai 13 tuổi của họ.

Xu Zhicheng, một trong số cảnh sát điều tra vụ án mạng này, nói với một trang tin điện tử ở Thượng Hải rằng cuộc truy lung hai gã sát nhân bị tạm ngưng vì không tìm ra đầu mối liên kết các nạn nhân với bọn giết người. Nhưng 22 năm sau vụ án mạng, hồi đầu hè 2017, các nhà điều tra xác định được Liu và Wang (64 tuổi) là hai nghi can chính.

Cảnh sát không giải thích rõ cách họ truy ra được Liu và Wang, nhưng trang tin Paper nói rằng những tiến bộ của công nghệ xét nghiệm DNA giữ một vai trò quan trọng trong việc giúp bắt được hai nghi can. Báo China Daily nói trong cuộc điều tra này, cảnh sát đã phân tích khoảng 60.000 dấu vân tay.

Liu đã không thể xuất bản cuốn Nhà văn đẹp giết người, nhưng có thể sáng tác phần 2 này trong tù. Liu cũng đã kịp viết lá thư dài một trang cho vợ, dường như có nội dung nhận tội. Theo một cảnh sát bắt Liu, ông ta cho vợ biết đã chờ hơn 20 năm để đến ngày ông ta bị bắt: “Nay anh đã được tự do, không còn bị tra tấn tinh thần nữa”.

Bảo Vĩnh (theo Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nha-van-trung-quoc-bi-bat-vi-giet-4-nguoi-69579.html