Nhã Phương mong được đóng vai phản diện

Nhã Phương gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài trong sáng, tính cách ngoan hiền, đặc biệt diễn rất có hồn. Hai năm qua, với sự cống hiến tài năng cho nghệ thuật, Nhã Phương liên tiếp nhận được những giải thưởng cao quý ở trong và ngoài nước. Từ một cô gái nhút nhát ở Đắc Lắc, Nhã Phương đã trở thành diễn viên đẳng cấp, quyến rũ với sự trong sáng của mình.

Gặt hái “cơn mưa” giải thưởng

Sinh ngày 10/6/1990, gia đình Nhã Phương lên Đắk Lắk khởi nghiệp trước khi Phương ra đời. Bố Phương đi dạy học cho các em nhỏ trong vùng, còn mẹ, cứ tối đến lại dắt, bế các con nhỏ ra rạp chiếu phim để bán hàng rong kiếm thêm thu nhập. Nhã Phương ra đời sau đó lại thêm 2 con kế tiếp, bố mẹ Phương chật vật nuôi 5 “chiếc tàu há miệng”.

Thương bố mẹ vất vả, ngay từ nhỏ, Nhã Phương đã có ý thức sống độc lập, mong ước sớm trưởng thành đi làm đỡ đần bố mẹ. Ngoài việc học, Nhã Phương vẫn phụ gia đình chăm rẫy, làm việc nhà. Khi xem phim trên ti vi, cô bé Phương rất hâm mộ những nghệ sĩ, tự hỏi sao họ vào vai ngọt thế. Cô bé cũng ước mơ sau này trở thành diễn viên.

Dù vậy, Phương rất nhút nhát. Suốt những năm học cấp 3, nổi tiếng xinh đẹp ở trường, các bạn trai tới làm quen, tán tỉnh, cô bé Phương không dám chuyện trò, chỉ chúi đầu vào học tập. Thậm chí, giờ giải lao, Nhã Phương cũng không bước ra khỏi lớp một lần nào khiến cho các bạn trai lớp bên cứ thập thò ngoài cửa ngắm nhìn.

Để thực hiện hóa giấc mơ diễn viên của mình, Nhã Phương thi đỗ và học tập tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Môi trường học tập diễn xuất đã giúp Nhã Phương phá bỏ sự rụt rè, tự tin hơn trước mọi người.

Cô luôn khao khát được diễn. Được giao vai diễn, cô mừng đến rơi nước mắt, lập tức đồng ý luôn mà không đọc kịch bản ra sao. Mới chập chững vào nghề, với khuôn mặt khả ái, đôi mắt khóc rất có hồn, cô đã được nhiều đạo diễn mời đóng phim. “Những Thiên thần áo trắng”, “Hoàng tử xấu trai”, “Hoa nắng”, “Trường nội trú”, “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò”.

Tuy chỉ đóng vai phụ, nhưng những vai diễn để lại ấn tượng đến khán giả với cảnh khóc rất thật của mình. Cô liên tiếp gặt hái thành công khi tham gia “Vừa đi vừa khóc” và “Quả tim máu”.

Nhã Phương thực sự vụt sáng, thể hiện đẳng cấp diễn của mình khi các đạo diễn phim “Tuổi thanh xuân”, “Khúc hát mặt trời mời cô đóng vai chính bộ phim này. Vượt qua sự khó tính, khắt khe của các đạo diễn Việt Nam, Hàn Quốc, Nhã Phương vào vai diễn ngọt ngào, nhẹ bẫng, diễn như không diễn khiến các đạo diễn không ngớt lời khen ngợi.

Nhã Phương đã nhận được quả ngọt của mình khi “cơn mưa” giải thưởng đến với cô. Nhã Phương liên tục được vinh danh thứ hạng cao nhất ở những giải thưởng danh giá. Với vai diễn Linh trong “Tuổi thanh xuân 1” Nhã Phương rinh về giải “Nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards 2015”. Tiếp đó, ở giải thưởng “Cánh diều vàng 2015”, cũng với vai diễn Linh trong “Tuổi thanh xuân 1, Nhã Phương giành giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất phim truyền hình”.

Nhã Phương chiến thắng Mai Vàng lần thứ 21 hạng mục “Nữ diễn viên được yêu thích nhất” với vai Linh trong phim "Tuổi thanh xuân", có tên trong hạng mục “Nữ diễn viên ấn tượng” VTV Awards 2016 diễn ra tại TPHCM với vai diễn trong phim “Zippo, mù tạt và em”.

Chưa dừng lại ở đó, Nhã Phương được vinh danh tại xứ Hàn khi được trao giải thưởng “Ngôi sao châu Á” với vai Yến Phương phim "Khúc hát mặt trời" tại "Seoul International Drama Awards" 2016 diễn ra ở Hàn Quốc. Và ngày 3/11 tới, khán giả lại được gặp “diễn viên khóc có hồn” Nhã Phương với “Tuổi Thanh xuân 2” phát sóng vào 21h10 trên VTV3.

Cô tâm sự, vai Linh ở phần 2 thực sự rất khó đối với Nhã Phương. Linh giờ đây đã trưởng thành, trải qua nhiều biến cố trong tình yêu, có tâm lý vô cùng phức tạp. Mà Nhã Phương lại còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm sống, vốn sống hạn chế.

Trong quá trình quay, Nhã Phương phải nhờ cậy đạo diễn hướng dẫn rất nhiều để có thể diễn tả được tâm lý nhân vật. Dù khó, nhưng Nhã Phương không ngại mà rất hào hứng và cố gắng hoàn thành vai diễn này một cách tốt nhất.

Bình thản bước qua thị phi

Khi hỏi về việc catxe sẽ cao ngất khi khẳng định đẳng cấp của mình trong nghề, Nhã Phương cười thành thật: “Đúng là cát-xê của tôi cũng có tăng lên một chút xíu so với trước đây. Nhưng bù lại thì cả năm mới có một vài dự án phim thôi.

Như mọi người thấy đấy, năm nay hầu như tôi chỉ tập trung cho Tuổi thanh xuân 2. Vì lịch quay của phim khá là dàn trải, kéo dài tới gần cuối năm luôn, nên coi như cả năm chỉ làm được đúng một phim. Thành ra, dù cát-xê có tăng lên thật, nhưng tính về kinh tế thì cũng không có "ăn thua" gì cả!”.

Nổi tiếng đồng nghĩa với việc phải hứng chịu những tin đồn bủa vây. Nếu như những khác sẽ lên mặt báo, mạng xã hội để phân bua thậm chí “phản thùng”, nhưng với Nhã Phương thì khác. Phương thường bình thản đối mặt với những tin đồn, một phần vì tính cách, phần khác cũng vì Phương cần phải tập trung nhiều hơn vào công việc.

Có người nghi ngờ, ngoài đời, Nhã Phương thường “diễn”. Diễn viên “Tuổi thanh xuân” nhẹ nhàng trả lời: “Đóng phim đã đủ mệt, ngoài đời mình còn “diễn” nữa thì còn gì là mình, còn gì là cuộc sống?” Với Phương, tin đồn đến như thế nào thì sẽ để nó đi như thế. Và rồi, những tin đồn vô căn cứ ấy bị chìm vào quên lãng. Dư luận chỉ còn thấy nữ diễn viên đến từ Đắc Lắc ấy ngày càng chỉn chu trong công việc.

Ai cũng muốn hình ảnh của mình luôn mới mẻ, hấp dẫn, Nhã Phương không ngoại lệ. “Tôi rất khao khát, rất ước ao mình có thể sexy. Tôi rất muốn thay đổi hình ảnh để làm mới mình một chút và cũng để thử xem mình thực sự phù hợp với phong cách nào hơn. Nhưng đúng là để sexy rất khó. Có lẽ, gợi cảm không phải là hình ảnh phù hợp với tôi, nên lần nào thử cũng thất bại hết”- Nhã Phương cười hiền.

Đã quá quen với hình ảnh vào vai diễn cô gái ngoan, hiền, đầy nghị lực, Nhã Phương mong muốn, sắp tới được các diễn viên cho đóng vai ác, vai phản diện. Nếu vậy, cô sẽ có cơ hội khám phá bản thân, trải nghiệm cuộc sống, cũng như có vai diễn màu sắc, đa diện, phát triển nghiệp diễn của mình.

Nhã Phương khoe: “Nhã Phương cũng đi casting vai phản diện rồi nhưng không hiểu sao mọi người không tin, không giao vai cho. Nhưng anh Khải Anh bảo mặt Nhã Phương hợp vai phản diện. Hi vọng một ngày nào đó sẽ được đóng vai phản diện trong phim của anh Khải Anh”.

“Đi đóng phim triền miên thế này, liệu Nhã Phương có thời gian dành cho người yêu là nam diễn viên hài nổi tiếng hay không, tình cảm của hai người có bị lung lay, phai nhạt?.

Nhã Phương bày tỏ: “Nhã Phương ngộ lắm. Lúc nào cũng tâm niệm thôi đóng hết phim này thì không đóng phim xa nữa, chỉ đóng phim ở Sài Gòn thôi. Đóng phim xa khổ quá. Yêu xa cũng khổ quá. Nhưng rồi vì mình quá đam mê với nghề nên công việc cứ kéo mình đi. Vì không ở gần nhau nên mình có cách khác để bù đắp.

Hơn nữa yêu xa cũng có cái lợi, ấy là biết được tình yêu của mình đến đâu. Nếu thấy thờ ơ thì chứng tỏ tình yêu đó không có đậm, còn nếu thấy khổ quá thì chứng tỏ mình đang yêu rất nhiều. Dù có đóng phim cùng với ai đi chăng nữa, mọi người có khen đẹp đôi thế nào đi chăng nữa, Nhã Phương sẽ không lung lay tình yêu. Nhã Phương biết con tim đang dành cho ai mà.”

Tâm niệm của Nhã Phương sẽ cống hiến tài năng của mình cho những thước phim. Nếu khi nào hết duyên với môn “Nghệ thuật thứ 7” này, Nhã Phương không cố bon chen trong showbiz. Cô sẽ mua một căn nhà ở Đà Lạt, mở quán cà phê nhỏ và sống cuộc sống nhẹ nhàng, thư thái như chính con người cô.

Bảo Châu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/kham-pha/nha-phuong-uoc-ao-co-the-sexy-mong-dong-vai-phan-dien-303896.html