Nhà hàng vắng tanh, công chức không rời công sở 'nửa bước'

Sự kiện một cán bộ TP.Hạ Long bị cách chức, sau chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, vì “ngủ gác chân lên bàn, có biểu hiện say rượu, lời nói thiếu văn hóa” cuối năm 2016 được ví như “phát súng” mở màn thực hiện chủ đề năm công tác 2017 của tỉnh này là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả. Ảnh: CAO QUỲNH

Chưa đầy 2 tháng sau, hầu hết các địa phương, cán bộ, công chức không dám uống rượu (dù tiếp khách) trong ngày làm việc; không dám rời công sở trước giờ quy định.

Không dám vi phạm kỷ luật hành chính

Sau tết, nhiều chủ nhà hàng ở TP. Hạ Long ngạc nhiên vì lượng khách ăn trưa giảm đi rõ rệt. Một số khách quen, nếu có đến ăn, thì cũng rất “nhẹ nhàng” và nhanh gọn.

Một số chủ nhà hàng - vốn từng nhộn nhịp vào những giờ ăn trưa suốt cả tuần tại Uông Bí, Cẩm Phả…- cho biết, hoạt động kinh doanh của họ cũng trong cảnh tương tự.

“Trước đây, trưa nào nhà hàng chúng tôi cũng kín khách, trong đó cán bộ, công chức nhà nước chiếm phần lớn. Thường mỗi khi đón tiếp khách, họ thường đưa khách ra đây; hoặc được các DN mời. Từ sau tết đến nay, vắng lắm. Cũng không thấy bóng dáng công chức nhà nước” - chủ một nhà hàng có tiếng ở Cẩm Phả chia sẻ.

Một số cán bộ của các đơn vị có trụ sở ngoài tỉnh Quảng Ninh, trong những lần dự các buổi lễ lạt, liên hoan của các đơn vị, sở, ngành tại Quảng Ninh, cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém, vì mời uống rượu ai cũng từ chối.

“Trước đây, chén chú, chén anh, mời nhau nhiều lượt vẫn rôm rả, mà nay mời ông nào cũng lắc đầu. Mấy cán bộ xã trước đây “lượt đi, lượt về” kinh lắm, mà giờ hiền khô. Hỏi ra mới biết, lệnh cấm uống bia, rượu trong các bữa ăn trưa trong các ngày làm việc trong tuần được thực hiện rất nghiêm, nên ai cũng sợ” - anh Nguyễn Văn Xuân - Giám đốc chi nhánh tại Quảng Ninh, thuộc một Cty có trụ sở ở Hà Nội - ngạc nhiên.

Ngoài việc cấm rượu, bia trên toàn tỉnh cũng quyết liệt lập lại giờ giấc làm việc. Theo luật, mỗi ngày làm việc 8 tiếng, vì thế, cán bộ, công chức không được phép rời công sở trước 12h và trở lại làm việc sau 13h, cũng như chỉ được kết thúc ngày làm việc sau 17h.

“Phát hiện người uống bia, rượu không khó, nên nhiều người không dám uống. Hơn nữa, giờ nghỉ trưa quá ngắn - vẻn vẹn 1 giờ - nên cũng chẳng muốn đi. Trước đây, mỗi lần đi nhậu, có người ra khỏi công sở từ 11h và nhậu đến tận 14-15h. Ai tửu lượng tốt, có về công sở thì cũng khật khừ; người say thì thậm chí về nhà ngủ luôn” - anh Trần Đức - một cán bộ công chức xã - cho biết.

Dân đồng tình, công chức vui

Thực ra, lệnh cấm uống bia, rượu trong các bữa trưa trong những ngày làm việc đã được UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành vào năm 2012, nhưng rượu vẫn cứ “tràn cung mây” trong các bữa ăn.

Tuy nhiên, lần này thì dư luận tin rằng sẽ thực hiện thành công, bởi Quảng Ninh đã chọn chủ đề công tác năm 2017 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”, với việc “trảm” ngay một cán bộ “ngủ gác chân lên bàn” sau chầu rượu trưa.

Cùng với đó, các địa phương, sở, ban, ngành cũng vào cuộc quyết liệt, với những cảnh báo cứng rắn: Giám sát và nghiêm trị công chức vi phạm.

Tại Đông Triều, lãnh đạo thị xã này đã bất ngờ dẫn đầu đoàn liên ngành đi đo… nồng độ rượu các công chức xã và sau đó họp với lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, tuyên bố sẽ kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nhiều cán bộ, công chức thật lòng mong lệnh thật nghiêm để ít nhất là… bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức.

“Anh em cũng không muốn uống đâu, nhưng tiếp khách nên chẳng lẽ không mời nhau - anh Nguyễn Văn Bình, trú tại phường Cao Thắng, TP. Hạ Long tâm sự - “không ít lần, bữa trưa phải chạy tới 3 cuộc rượu xã giao tại 3 nhà hàng khác nhau. Mệt đứt hơi!”…

Nhiều cán bộ, công chức cho biết, thỉnh thoảng đi ăn trưa, gặp những nhóm người quen đang nhậu kéo đến chúc rượu, đã phải dùng lệnh trên để trốn rượu.

Theo ông Phạm Thành Trung - Chủ tịch UBND phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả - thực ra nhiều đoàn khách cũng ngại rượu, nên khi phường mời ăn trưa và nói sẽ không uống bia, rượu vì lệnh trên ban ra nghiêm thì khách cũng phấn khởi lắm.

Ông Hà Hải Dương - Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều - cho biết, từ đầu năm đến nay, các đoàn khách về Đông Triều làm việc, nếu ăn trưa thì chỉ dùng nước lọc.

“Đông Triều hiện không còn tình trạng các cán bộ, công chức giờ uống bia, rượu vào các bữa trưa trong những ngày làm việc, sau khi chúng tôi nhắc nhở, kiểm điểm 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch xã và 2 công chức xã vi phạm lệnh của tỉnh” - ông Dương khẳng định.

Ông Nguyễn Anh Dũng - cán bộ về hưu, trú phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long - hoan nghênh lệnh cấm rượu, bia trên, nhưng cho rằng, cần phải thực hiện nghiêm và không làm theo phong trào, để không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh hiệu quả làm việc của bộ máy hành chính, mà còn bảo vệ sức khỏe của cán bộ, công chức.

NGUYỄN HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/nha-hang-vang-tanh-cong-chuc-khong-roi-cong-so-nua-buoc-641679.bld