Ngưỡng mộ hình ảnh cụ ông cõng cụ bà qua đường

Tình yêu đẹp nhất chính là khi hai ta cùng già đi, vẫn có thể sống dựa vào nhau như thuở ban đầu.

Đã bao giờ bạn quay lại ngắm nhìn người yêu trẻ trung của mình rồi tự hỏi về thế nào là yêu đến 'đầu bạc răng long'? Liệu trên thế giới này thực sự còn tồn tại một tình yêu nồng thắm mà chỉ cái chết mới chia lìa được họ hay không?

Mới đây bức ảnh chụp cảnh cụ ông cõng cụ bà qua đường được cư dân mạng ồ ạt chia sẻ khiến chúng ta có thể tin rằng: Có một tình yêu như thế tồn tại.

Cụ ông tóc bạc phơ cõng cụ bà qua đường

Bức ảnh được một người dân vô tình chụp lại trên đường phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Qua bức ảnh có thể thấy, do tuổi cao sức yếu, chân của cụ bà không còn linh hoạt để qua đường cho kịp đèn. Mà cụ ông cũng không còn trẻ khỏe gì, tóc cũng đã bạc phơ nhưng vẫn quyết định cõng người đồng hành mấy mươi năm nay cùng mình qua đường.

Bức ảnh đã nhanh chóng chạm đến trái tim của các bạn trẻ - những người đang bận rộn với cuộc sống xô bồ của hiện đại, còn đang nghi ngờ vào cái gọi là tình yêu đích thực .

Nhiều cư dân mạng đã để lại các bình luận như: 'Chẳng cần giàu sang phú quý, chỉ cần luôn khỏe mạnh, giống như hai cụ, nắm tay nhau đi hết cuộc đời là viên mãn lắm rồi'; 'Nắm chặt lấy đôi tay người, rồi cùng nhau từ từ gài đi'; 'Chẳng hâm mộ mấy tình yêu phong nhã hào hoa, chỉ hâm mộ những người đến già rồi vẫn có thể dựa vào nhau'.

Nhiều bạn trẻ còn vào chia sẻ câu chuyện của chính ông bà mình, chính bố mẹ mình để khiến mọi người càng tin thêm về tình yêu 'bạch đầu giai lão'.

Quả thực đồng hành luôn là lời tỏ tình dài nhất, còn bạn, bạn đã tìm thấy một người để đi cùng mình đến già hay chưa?

Theo Khả Lạc/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/nguong-mo-hinh-anh-cu-ong-cong-cu-ba-qua-duong.html