"Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa" tiễn biệt sản phụ ung thư

Không chỉ người thân, đồng đội mà nhiều người dân đã rơi lệ trước di ảnh nữ công an từ chối điều trị ung thư để cứu con.

Sáng nay (28.7), người thân, đồng đội mà nhiều người dân ở TP.Hà Tĩnh đã đến thắp hương tiễn biệt người mẹ trẻ Đậu Thị Huyền Trâm- thiếu úy công an từ chối điều trị ung thư để cứu con.

Người mẹ trẻ Đậu Thị Huyền Trâm- thiếu úy công an từ chối điều trị ung thư để cứu con.

Mới 7h sáng tại nhà riêng của thiếu úy Huyền Trâm, ngôi nhà cấp 4 khiêm tốn giữa lòng thành phố Hà Tĩnh đã chật cứng người đến thắp hương tiễn biệt. Bà Bùi Thị Minh (83 tuổi) ở Phường Thạch Quý cầm trên tay nén hương, đang đứng trong góc sân chờ vào viếng mắt ngấn lệ không rời di ảnh của Huyền Trâm.

Mới 7h sáng tại nhà riêng của thiếu úy Huyền Trâm, ngôi nhà cấp 4 khiêm tốn giữa lòng thành phố Hà Tĩnh đã chật cứng người đến thắp hương tiễn biệt.

Chia sẻ trên tờ Dân Việt, bà Minh nói: “Đợt Trâm mang bầu phát hiện ung thư dân làng nghe tin nhiều người đến động viên thăm hỏi. Không chỉ tôi mà nhiều người động viên khuyên nhủ cháu sớm nhập viện điều vì Huyền mới 25 tuổi. Trước những lời khuyên này Trâm chỉ nói lời cảm ơn”.

Đồng đội là những chiến sĩ công an dâng nén hương tiễn biệt đồng chí đồng đội-người mẹ trẻ về nơi cõi vĩnh hằng.

Bà Thị Minh (83 tuổi) ở Phường Thạch Quý: “Cháu Trâm là người mẹ vĩ đại nhường sự sống cho con”.

Bà Minh tâm sự : “Tôi cũng nghe gia đình kể lại là cháu Trâm biết bệnh tình khó có thể qua khỏi nên cháu đã quyết tâm không điều trị hóa chất và xạ trị để đảm bảo an toàn cho em bé khiến tôi rơi nước mắt.

Nay cháu Trâm đã về cõi vĩnh hằng, nhìn di ảnh cháu mà lòng tôi tê tái, sự ra đi của người mẹ trẻ đầy nghị lực chưa từng một lần được ôm con”.

Chồng của Trâm là anh Trần Mạnh Hà nhiều lần ngã quỵ trước di ảnh của vợ.

Người dân, bà con lối xóm đã đến dân hương tiễn biệt thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm sáng 28.7.

Ông Nguyễn Đình Chiến (dượng của vợ chồng cháu Trâm) đau đớn: “Số phận nghiệt ngã quá với cháu Trâm, hai cháu Trần Mạnh Hà và Huyền Trâm kết hôn mang thai đứa con đầu lòng. Những tưởng hạnh phúc đang mỉn cười với gia đình 2 cháu thì tai họa bỗng ập xuống.

Gần 5 tháng mang bầu, cháu Trâm mới phát hiện bị ung thư phổi di căn giai đoạn cuối”.

Ông Chiến cho biết thêm: “Sau khi ra Hà Nội nằm điều trị, cháu Trâm không đồng ý xạ trị mà chỉ hồi phục sức khỏe để sinh con nhưng sức khỏe của cháu ngày một yếu dần, để lâu nguy hiểm tính mạng của hai mẹ con, các bác sĩ Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương hỗ trợ mổ lấy thai vào ngày 10.7 với một bé trai nặng 1,2 kg (bé Gấu) và được chuyển ngay sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chăm sóc”.

Chị Trần Thị Hoài (chị gái của chồng Trâm) cho biết: “Tình hình bé Gấu tiến triển tốt, hai ngày nay tôi phải về lo hậu sự cho em dâu nhưng ở ngoài chăm sóc Gấu có bà O lo toan, mỗi ngày chỉ được vào thăm Gấu 2 lần. Nay bé Gấu mỗi ngày uống được 5ml sữa và trọng lượng đã tăng lên được 1,5kg rồi”.

Trải qua ca phẫu thuật ngồi lấy thai với sự trợ giúp của gần 20 bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K Trung ương, con trai chị Trâm - bé Gấu - chào đời ngày 10/7.

Sau 17 ngày làm mẹ , người phụ nữ đã ra đi mãi mãi. Trước khi chia tay người thân, chị để lại những dòng tâm sự nghẹn ngào trên mạng xã hội .

Những dòng tâm sự nghẹn ngào cuối cùng của người mẹ vĩ đại tại trang confession của Học viện Cảnh sát. Ảnh chụp màn hình.

“Gửi gia đình và người đàn ông của em.

Từ bé, con lớn lên trong truyền thống gia đình là công an. Dù luôn nghĩ rằng mình không vào được đâu, nhưng mỗi lần nhìn vào bộ đồ của bố mẹ treo ở tủ cạnh bàn thờ bố, con càng ao ước được học trường bố học, mặc màu áo bố mặc. Đó là điều con tự an ủi mình, để thấy cũng có kỷ niệm về bố, dù khi bố mất con còn đỏ hỏn.

Mất 2 lần để thực hiện một giấc mơ, nỗi đau khi thất bại không là gì khi đến được thành công. Con học 5 năm học viện, ngày con đỗ mẹ và anh tự hào thế nào, con còn giật mình vì dường như còn vui hơn cả con. Đó là ngày mà con không bao giờ quên, không phải vì mình vui thế nào mà hôm đó mẹ và anh đã xúc động thế nào.

12 năm đi học, 6 năm đèn sách, con không giúp được mẹ gì cả, chỉ biết học. Mẹ là người hiểu con nhất... Thế rồi ra trường đi làm được mấy tháng, quen, yêu rồi lấy chồng, tính ra cuộc đời mình chưa làm được gì, chưa biết gì.

Mình lấy về có bầu liền, cả nội ngoại vui trông thấy. Được một cu cậu, mình lại thấy cái hạnh phúc, tự hào đó ở mọi người. Đáng lẽ cuốn sách chỉ nên dừng ở đó và happyending".

Theo những dòng tâm sự của người mẹ trẻ, lúc đầu, mọi người giấu chị mắc bệnh ung thư , nhưng sau đó cũng chấp nhận sự thật và luôn bên cạnh tiếp thêm sức mạnh để chống lại bệnh tật. Và, điều quan trọng nhất là bảo vệ con trai.

“Nghĩ xem, quan trọng gì sống bao lâu, sống thế nào mới đúng. Nhưng nếu có phép màu, cho mình thêm 5 năm hoặc 1, 2 năm nữa khỏe mạnh. Mình muốn chuẩn bị một vài thứ cho những người mình thương yêu chứ đừng để ốm đau mãi rồi đi”, người mẹ 25 tuổi viết.

Những ngày cuối cùng của cuộc đời, người mẹ ấy mong muốn có thể bảo vệ con trai mình và làm tất cả để mọi người thấy chị yêu mọi người nhiều như thế nào.

Đọc đến đây, nhiều người không kìm nổi nước mắt.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/nguoi-tuon-nuoc-mat-troi-tuon-mua-tien-biet-san-phu-ung-thu-114816.html