Người phụ nữ trúng số 'kiểu Mỹ' 92 tỷ đồng: Ở hiền nên may mắn

Nhiều người Trà Vinh đang bàn tán xôn xao về việc chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi, khóm 7, phường 8, TP Trà Vinh) trúng vé số “kiểu Mỹ” và cho rằng người phụ nữ bán nem nướng này ở hiền nên may mắn.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại diện Đại lý vé số Phước Danh (phường 1, TP.Trà Vinh) cho biết, nơi đây không bán vé số điện toán mà chỉ bán vé số kiến thiết của các địa phương. Tuy nhiên, do phong trào mới nổi về số điện toán nên chủ đại lý này mới mua về với mục đích ban đầu là “tự chơi xem có dễ trúng hay không” nhưng sau đó “chia lại” cho một người bán vé số dạo tên An.

Chị Đào – người trúng số “kiểu Mỹ” 92 tỷ đồng

“Tôi mua từ 100-200 tờ chơi thử nhưng nhiều lần không trúng. Lâu ngày, ngán tiền quá nên tôi mới chia lại cho ông An 5 tờ, không ngờ ông An tiếp tục chia lại cho chị Đào” – chị Nguyên, đại diện Đại lý vé số Phước Danh nói.

Cũng theo chị Nguyên, sau khi có kết quả từ Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), gia đình chị biết số mình “chia lại” cho ông An đã trúng nên đã liên hệ và biết tờ vé may mắn trên đã được chị Đào mua. Sau đó, chồng chị Nguyên đã cùng với người thân chị Đào lên TP.HCM làm thủ tục nhận thưởng.

Đại lý vé số Phước Danh (TP Trà Vinh)

Sáng ngày 18.10, người dân ở chợ Lương Hòa (khóm 7, phường 8, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) vẫn xôn xao chuyện gia đình chị Đào trúng giải độc đắc xổ số kiểu Mỹ từ Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott). Nhiều người cho rằng, nguyên nhân chị trúng giải quá lớn là do “ở hiền mới được trời cho”.

“Con Đào hiền lành nhất nhà, hay cười, ăn ở có tình làng nghĩa xóm nên đi đến đâu ai cũng thương. Vì vậy được trời thương. Cách đây mấy tháng, chị ấy cũng trúng hai tờ vé số giải an ủi 200 triệu đồng. Lần trúng số đó chắc nó đã chia cho cha mẹ, anh em để làm ăn hết rồi” – một người dân ở cạnh nhà chị Đào cho hay.

Riêng chị Đào lập gia đình hơn 5 năm trước, hiện có một con trai 4 tuổi. Hằng ngày, sau khi đưa con đi học, vợ chồng chị phụ giúp cha mẹ bán nem nướng, thịt heo và hủ tiếu ở chợ. Người nhà chị Đào cho biết, hôm nay, một số người đi nhận giải vẫn ở lại để phía công ty làm lễ trao giải. Riêng ở quê, quán ăn của gia đình tính sẽ đãi hàng xóm ăn hủ tiếu miễn phí trong 2 ngày.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nguoi-phu-nu-trung-so-kieu-my-92-ty-dong-o-hien-nen-may-man-716246.html