Người phụ nữ nhận lại điện thoại đắt tiền sau hơn 2 giờ bị móc túi

Chiều 24/2, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đã bàn giao chiếc điện thoại Iphone pro max 13 có trị giá gần 30 triệu đồng cho người phụ nữ.

Khoảng 12h30 ngày 24/2, khi đang làm việc tại khu vực trước tượng đài Lê Lợi trên phố Lê Thái Tổ (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chị Đào Thị Mùi (SN 1980, ở quận Hà Đông, Hà Nội) bị kẻ gian móc trộm chiếc điện thoại Iphone pro max 13 trị giá gần 30 triệu đồng.

Chị Mùi nhận lại điện thoại. (Ảnh D.H).

Khi trình báo Công an phường Hàng Trống, qua định vị chị Mùi cùng các chiến sĩ công an phát hiện chiếc điện thoại ở cách khu vực bị mất gần 2km. Sau khi gọi nhiều cuộc điện thoại, tín hiệu sóng và định vị cũng mất hút. Do điện thoại có nhiều dữ liệu quan trọng đến cuộc sống cá nhân và công việc, chị Mùi đã rất lo lắng.

Được sự trấn an của công an, chị Mùi đã yên tâm về cơ quan làm việc. Đến khoảng 14h20 cùng ngày, chị Mùi nhận được thông tin tới trụ sở công an phường Hàng Trống nhận lại tài sản bị thất lạc.

Thông tin với chị Mùi, Công an phường Hàng Trống cho biết, ngay sau khi tiếp nhận trình báo, tổ cảnh sát trật tự và lực lượng tự quản đã rà soát khu vực tín hiệu định vị điện thoại bị mất liên lạc, đã phát hiện chiếc điện thoại bị bỏ lại ở một gốc cây ven hồ Hoàn Kiếm.

Nhận lại được tài sản bị đánh mất, chị Đào Thị Mùi đã bày tỏ lòng cảm kích trước sự tận tụy và trách nhiệm của lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm.

Tiến Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-nhan-lai-dien-thoai-dat-tien-sau-hon-2-gio-bi-moc-tui-2114027.html