Người phụ nữ 'gánh' cả gia đình
Trong cái nắng gay gắt của mùa hè, chị Lê Thị Loan (SN 1983), ngụ khu phố 10, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành tranh thủ chặt những cành củi khô để giao cho thương lái. Đây là một trong rất nhiều công việc chị Loan phải làm hằng ngày để kiếm tiền lo cho gia đình 8 người. Từ ngày chồng bỏ đi biệt tích, cuộc mưu sinh chỉ còn mình chị Loan lo toan. Tai ương dồn dập kéo đến, đẩy gia đình vào cảnh khốn khó, khiến chị không dám nghĩ đến tương lai…
Năm 2016, vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, chồng chị Loan đã bỏ lại vợ cùng 3 đứa con nhỏ ra đi biệt tích, khi đó con gái lớn 12 tuổi và đứa nhỏ nhất chỉ mới 1 tuổi. Nén nỗi đau bị phụ bạc, chị một mình nuôi mẹ già cùng các con thơ.
Cuộc sống gia đình vốn thiếu trước, hụt sau thì năm 2017, chị gái của chị Loan qua đời vì căn bệnh ung thư. Anh rể gửi chị Loan chăm sóc 3 đứa cháu nhỏ để đi làm ăn xa. Song, từ lúc dịch bệnh đến nay cũng bặt vô âm tín. Thương các cháu nhỏ dại, chị lại cưu mang, gồng gánh. Nỗi âu lo thêm chất chồng khi gần đây bà Châu Thị Bé (SN 1951) - mẹ chị Loan bị bệnh u nang ống mật chủ cần phải phẫu thuật để giữ mạng sống. Nghẹn ngào trong nước mắt, chị Loan tâm sự: “Thương mẹ hằng ngày phải vật lộn trong đau đớn vì bệnh, bản thân nhiều khi kiệt sức nhưng vẫn phải cố gắng làm việc gấp hai, gấp ba lần trước đây. Nhưng để lo cái ăn cho gia đình đã khó, huống chi có tiền chữa bệnh cho mẹ…”.
Hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Loan rất khó khăn, mong nhận được sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng để vượt qua, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn
Thương bà bệnh, thấu hiểu sự thiệt thòi, vất vả của mẹ khi một mình gồng gánh lo cho cả gia đình nên các con, các cháu của chị Loan đều ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Đặc biệt là Huỳnh Minh Ngọc (SN 2005) - con gái lớn của chị Loan, sau giờ học lại tranh thủ đi làm thêm để phụ mẹ trang trải cuộc sống. Minh Ngọc chia sẻ: “Mỗi ngày sau giờ học, con đều tranh thủ đi phụ quán cà phê. Con chỉ mong sao san sẻ bớt gánh nặng cho mẹ và có thêm điều kiện tiếp tục đi học để tương lai có thể thay mẹ trở thành chỗ dựa cho gia đình”.
“Căn nhà tình thương qua nhiều năm, nay đã hư hỏng nặng, mẹ bệnh, các con, các cháu lại đang tuổi ăn học… Những nghịch cảnh, bệnh tật, cái nghèo… đè nặng lên đôi vai chị Loan. Hy vọng sự yêu thương, chia sẻ của cộng đồng sẽ giúp gia đình vượt qua khó khăn, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn” - ông Nguyễn Minh Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Long mong muốn.
Dự kiến chương trình Chia sẻ nỗi đau kết nối trợ giúp gia đình chị Lê Thị Loan vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22-7-2023 tại tổ 10, khu phố 10, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/250/146351/nguoi-phu-nu-ganh-ca-gia-dinh