Người phụ nữ bị tra tấn dã man để 'ép' ký giấy vay nợ

Đánh đập, cắt tóc, dùng xích quấn quanh cổ, trói ngược cánh tay,... là việc bà Đinh Thị Hường phải chịu đựng khi bị “ép” điểm chỉ vào giấy vay nợ 105 triệu đồng.

Vừa qua, Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắc Lắc) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Phương - 58 tuổi, cùng con trai là Phan Duy Hằng Ry - 25 tuổi (trú tại Liên Hóa, xã Cư Kpô, huyện Krông Búk) để tiếp tục điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái người phép” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ Công an huyện Krông Búk; trước đó, đơn vị này đã nhận được thông tin có hai người bắt bà Đinh Thị Hường - 62 tuổi và con gái là chị Lê Thị Hiền - 40 tuổi (trú tại thôn Bình Minh, xã Cư Kpô) rồi đánh đập. Sau đó, hai đối tượng trên còn ép bà Hường ký giấy vay nợ với tổng số tiền là 105 triệu đồng. Nhận được tin báo, đơn vị này đã cử người xuống điều tra, xác minh và bắt hai mẹ đối tượng trên.

Bà Hường chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc bị tra tấn. (Ảnh: tienphong.vn).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phương khai nhận; khoảng 12h00 (ngày 9/7) tại ngã ba Cư Kpô, huyện Krông Búk; khi thấy mẹ con bà Hường chở bơ ra chợ bán nên đã chặn đường và bắt đến khu rẫy vắng. Sau khi bị đánh đập, cắt tóc, dùng xích quấn quanh cổ và trói ngược cánh tay; bà Hường ngất xỉu. Nhân cơ hội các đối tượng trên không đề phòng, chị Hiền bỏ trốn và nhờ người trợ giúp.

Thấy chị Hiền bỏ trốn, hai đối tượng trên tiếp tục chở bà Hường đến địa phận xã Ea Ngai, viết một giấy vay nợ trị giá 105 triệu đồng và ép bà Hường điểm chỉ.

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, mẹ con đối tượng Phương đã bị bắt giữ khi chở bà Hường chạy dọc theo quốc lộ 14, theo hướng thị xã Buôn Hồ - Krông Năng (Đắk Lắk).

Sau khi được giải cứu, bà Hường đã được đưa tới chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ. tuy nhiên, thời điểm hiện tại bà Hường vẫn chưa hết hoảng loạn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, củng cố vụ án.

Trường Sa (tổng hợp)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi-su/nguoi-phu-nu-bi-tra-tan-da-man-de-ep-ky-giay-vay-no-203356.html