'Người nhện' 52 tuổi khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục

GD&TĐ - Dù đã ở độ tuổi ngoài 50, nhưng khả năng leo trèo chỉ với 2 bàn tay, người đàn ông Trung Quốc khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục.

Theo Ecns, nhân vật “người nhện” được nhắc đến trong thời gian gần đây là ông Hoàng Tiểu Bảo – một nông dân 52 tuổi. Mặc dù chân trái không được bình thường như bao người do mắc bệnh bại liệt, nhưng ông Hoàng đã nhiều lần chinh phục mặt đá trơn của các vách núi ở vườn quốc gia Getu thuộc tỉnh Quý Châu, miền tây nam Trung Quốc.

Dòng sông Getu nhìn từ vườn quốc gia - một điểm đến lý tưởng cho những người đam mê bộ môn leo núi. (Ảnh: CNN)

Được biết, từ năm 12 tuổi, ông Hoàng đã học kỹ thuật từ cha mình, thường xuyên phải trèo lên các vách đá để kiếm phân chim yến đem về bón phân cho ruộng bậc thang.

Ông Hoàng vui mừng khi tìm được phân chim yến.

Tuy nhiên, ngày nay, nhiều người đã không còn lưu giữ hoạt động leo trèo truyền thống của người xưa nữa mà đã hình thành nên một nghi lễ văn hóa mới ở vườn quốc gia Getu.

Nhiều người dân khác trong làng cũng tham gia hoạt động leo trèo.

Tại đây, người ta thường xuyên tổ chức những buổi biểu diễn mạo hiểm cho du khách khắp nơi đến tham quan. Và ông Hoàng là một trong những nhân vật với vai “người nhện”, trình diễn những tiết mục leo trèo hết sức mạo hiểm với chu kỳ 3 lần mỗi ngày.

Ông Hoàng leo trèo với một chân bị bại liệt.

Ông Hoàng khéo léo qua những đoạn nguy hiểm.

Không có dây an toàn, cũng chẳng có bất kỳ thứ gì bảo hộ, chỉ với 2 bàn tay và một đôi dày vải, ông Hoàng đã làm nhiều du khách phải trố mắt kinh ngạc khi lên xuống những ngọn núi đá vôi cao hơn 100m chỉ trong vòng 20 phút.

Chinh phục những vách đá cao đến hơn 100m.

Bàn tay trông khác biệt và có phần dị dạng của ông Hoàng.

Trong quá trình leo trèo, ông Hoàng thường gõ vách đá để kiểm tra độ an toàn.

Ông cùng những người bạn leo núi trong làng thường trình diễn các màn leo núi bằng tay.

Đánh đổi cả tính mạng ở tuổi 52, Hoàng Tiểu Bảo gần như vẫn chưa có ý định dừng lại. Ông đã từng chia sẻ rằng: “Nó nguy hiểm nhưng vẫn tốt hơn là làm ruộng. Quan trọng hơn, tôi cảm thấy niềm vui thích trong công việc này”.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/nguoi-nhen-52-tuoi-khien-nhieu-nguoi-phai-nga-mu-than-phuc-2575888-l.html