Người mẫu hở hàm ếch, mắc hội chứng mắt mèo vẫn nổi tiếng

Nhờ thần thái tự tin, sắc lạnh, Caitin Stickels nhanh chóng được các nhãn hàng và tạp chí danh tiếng để mắt đến.

Năm 2017, Caitin Stickels gây chấn động làng thời trang khi dấn thân vào nghề mẫu với vẻ ngoài khác biệt. Cô không may bị dị tật hở hàm ếch từ khi còn nhỏ và mắc phải hội chứng Schmid-Fraccaro (hội chứng mắt mèo) khiến cô bị vẹo xương sống cũng như gặp một số vấn đề liên quan tới tim, thận. Theo nghiên cứu, chỉ một trong số 150.000 người mắc phải hội chứng này. Ảnh: stiri.

Đặc biệt, cô gái này chỉ cao 1,54 m và nặng 40 kg. Đến nay, con đường Caitin lựa chọn vẫn suôn sẻ thay vì "chóng tàn" như nhiều người nghĩ. Cô sở hữu khoảng 52.000 fan và thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí lớn. Ảnh: biba magazine.

Bộ ảnh chuyên nghiệp đầu tiên của cô xuất hiện trên tạp chí V, được chụp với nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới Nick Knight. Nhờ sở hữu thần thái sắc lạnh và cuốn hút, Caitin nhanh được các thương hiệu lớn như Prada, Dior hay Coach để mắt tới. Ảnh: @caitinkitten.

Trong bài phỏng vấn mới nhất của tạp chí Life and People, nàng mẫu 32 tuổi tự tin nói: "Thật khó để nói ai mới là người may mắn. Tôi cũng may mắn khi có đầy sức mạnh và sự dũng cảm. Nó giúp tôi theo đuổi ước mơ, làm những gì mình thích". Cô cũng cho biết nhiều người thường nhìn mình với ánh mắt khinh thường. Tuy nhiên, cô đều không để tâm đến họ. Ảnh: @caitinkitten.

Nàng mẫu đầy nghị lực cho biết mục đính chính của mình là truyền thông điệp tích cực đến mọi người. Bén duyên với nghề mẫu cũng là việc cô không thể ngờ trước. Những cách tạo dáng mới mẻ và mang tính sáng tạo của cô được hình thành bằng tâm hồn nghệ sĩ. Caitin mê vẽ từ nhỏ, cô thường chạy vào rừng mỗi buổi sáng để tìm cảm hứng. Cô thường không về nhà cho đến khi trời tối hẳn. "Tôi luôn cần sự sáng tạo", Caitin khẳng định. Ảnh: @caitinkitten.

Cô luôn cảm thấy may mắn khi học được cách yêu thương bản thân từ khi còn nhỏ. Nó giống như loại sức mạnh vô hình thúc đẩy cô tiến về phía trước. Dù vậy, những đứa trẻ cùng trang lứa vẫn không ngừng trêu chọc đôi mắt của cô khi đó. Hiện tại, cô sở hữu nhiều hình xăm lớn nhỏ trên cơ thể. Đó cũng là cách giúp cô tạo điểm nhấn cho chính mình. Ảnh: AOL.

So với việc trở thành người nổi tiếng, Caitin Stickels lại có ước mơ cao cả hơn. Cô muốn mọi người có cái nhìn khác hơn về người mẫu. Thay vì ưu tiên cho các chân dài gầy trơ xương, làng thời trang nên thay đổi và đa dạng hóa những mô hình khác nhau, có hoàn cảnh đặc biệt. "Những gì tôi biết là mình ở đây để giúp người khác xây dựng ước mơ của riêng họ. Nếu nó thu hút nhiều sự chú ý, điều đó còn hơn cả tốt. Tôi thực sự, thực sự muốn thấy thế giới thay đổi", nàng mẫu 32 tuổi tâm sự. Ảnh: @caitinkitten.

Cô gái bại não vẫn quyết tâm làm người mẫu Dù bị tê liệt tứ chi và phải ngồi trên xe lăn, Samantha Norgart vẫn có thể tạo nhiều kiểu dáng đẹp.

Hoài Thương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-mau-ho-ham-ech-mac-hoi-chung-mat-meo-van-noi-tieng-post1092974.html