Người mất mạng, kẻ đi tù vì trò đùa quá trớn

Trêu người đàn ông cùng thôn quá trớn, Việt bị chửi. Cho rằng bị xúc phạm, Việt đã lấy dao, quay lại quán nước để trả thù.

Bị cáo tại tòa.

Ngày 16/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đinh Văn Việt (SN 1986, ở Thanh Oai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là ông V.V.Q (SN 1976, người địa phương).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/3/2023, thôn Đàn Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội tổ chức hội đình. Khoảng 10h30 cùng ngày, Đinh Văn Việt ngồi uống nước tại khu vực hội làng thôn Đàn Viên thì gặp ông V.V.Q đang bế cháu ngồi bên cạnh.

Do là người quen cùng thôn nên Việt đi sang chỗ ông Q ngồi. Tại đây, Việt trêu ông Q bằng cách dùng tay sờ vào bộ phận nhạy cảm của ông Q. Bị Việt trêu, ông Q bực tức, chửi Việt. Việt xin lỗi ông Q rồi lấy xe máy đi về nhà bà N.T.H (mẹ vợ của Việt), cách đó khoảng 100m.

Khi về nhà, Việt nghĩ lại việc bị ông Q chửi, thấy bị xúc phạm nên nảy sinh ý định đánh ông Q để trả thù. Việt xuống khu vực sân sau nhà lấy 1 chiếc kéo, cài vào túi quần sau bên trái, rồi quay lại khu vực trước cửa đình thôn Đàn Viên.

Đến nơi, Việt thấy ông Q vẫn đang bế cháu đứng xem hội làng nên đã lại gần chửi ông Q, dẫn đến xảy ra mâu thuẫn đánh nhau giữa hai người. Trong lúc xô sát, ông Q dùng tay phải đấm 1 phát vào má bên trái của Việt, làm Việt ngã xuống đất. Việt đứng dạy tiếp tục giằng co với ông Q.

Lúc này, ông Q đang ở phía sau, hai tay ôm ngang bụng Việt thì Việt lấy kéo ở trong túi quần ra, dùng tay trái cầm kéo đâm 1 nhát theo hướng từ dưới lên trên, từ trái qua phải trúng vào vùng hố mắt bên phải của ông Q, làm ông Q gục xuống. Thấy ông Q gục ngã, Việt cầm kéo bỏ chạy về nhà bà H.

Sau đó, Việt điều khiển xe máy chở hai con của Việt đi gửi tại nhà người quen rồi bỏ trốn. Đến ngày 4/3/2023, Đinh Văn Việt đến Công an huyện Thanh Oai đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Về phía ông Q, sau khi bị Việt dùng kéo đâm trọng thương đã được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, ông Q đã tử vong sau đó.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Việt khai nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình khai báo, bị cáo này đã gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại. Tuy nhiên, lời xin lỗi muộn màng trên không được phía gia đình bị hại chấp nhận. Mẹ, vợ và các con của nạn nhân đề nghị HĐXX tuyên bị cáo mức án cao nhất vì cho rằng hành vi của bị cáo quá tàn ác, đã cướp đi người thân của họ, khiến họ phải mồ côi.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, người làm chứng… HĐXX TAND TP Hà Nội khẳng định bị cáo Việt phạm tội “Giết người”. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Việt tù chung thân./.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nguoi-mat-mang-ke-di-tu-vi-tro-dua-qua-tron-post502029.html