Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa

Ngày 30/10, không khí "mùa đông" đã tràn ngập phố phường Hà Nội, những chiếc áo len, áo khoác mỏng xuất hiện khắp nơi.

Ngày hôm nay (30/10), không khí "mùa đông" đã tràn ngập phố phường Hà Nội khi nhiệt độ miền Bắc giảm sâu xuống dưới 20 độ C. (Ảnh: Ngọc Thành/Vnexpress)

Những chiếc áo len, áo khoác mỏng xuất hiện khắp nơi (Ảnh: Ngọc Thành/Vnexpress)

Những gia đình đưa con đi chơi cuối tuần đều mặc áo ấm cẩn thận cho các bé (Ảnh: Ngọc Thành/Vnexpress)

Dòng người đi trên phố sáng nay nhiều người mặc áo khoác, bịt kín mặt khi gió mùa về (Ảnh: Vietnamnet)

Nhiều bạn trẻ chưa kịp chuẩn bị đón gió lạnh nên phải đứng co ro dưới trời (Ảnh: Zing news)

Thậm chí, một người đàn ông đã đối phó với gió lạnh đầu mùa bằng cách quấn chiếc chăn quanh mình khi ngồi ghế đá vườn hoa Quán Sứ (Ảnh: Zing news)

Theo dự báo, đợt không khí lạnh này có khả năng tăng cường mạnh hơn vào 1 - 2 ngày tới (Ảnh: Vietnamnet)

Cụ thể, đến ngày 1/11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C (Ảnh: Zing news)

Vùng núi có nơi trời rét, với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C. Một số vùng cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai) có thể dưới 15 độ C (Ảnh: Zing news)

Mai Anh (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nguoi-ha-noi-co-ro-trong-gio-lanh-dau-mua-d174305.html