Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, bắt đầu từ sáng 1/12, miền Bắc có nền nhiệt lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay.
Hiện tượng lạnh có thể kéo dài đến hết tuần này.
Mưa lạnh nên người dân di chuyển nhiều bằng ô tô riêng, xe công nghệ, taxi.
Người dân 'diện' áo ấm đến công sở, đón những ngày lạnh 'hiếm hoi' vào đầu tháng 12.
Người đàn ông đi xe máy dưới mưa trên một con phố nhỏ của phố cổ Hà Nội.
Sinh viên mòn mỏi đứng chờ xe buýt đến trễ do đường tắc.
Cô Lan bán hàng rau củ ngồi co ro trên vỉa hè phố Hàng Đào tránh mưa rét.
Hiện tượng mưa tầm tã diễn ra từ đêm qua đến gần trưa vẫn không ngớt.
Mua một cốc trà ấm nóng để xua đi cơn lạnh sâu đầu tiên của mùa đông năm nay.
Đến thời điểm 9 giờ 30 phút sáng nay, tuyến đường Thái Hà vẫn tắc cứng ở cả 2 chiều đường.
Một hàng xôi sáng bên vỉa hè vắng khách.
Giao thông ùn tắc trong mưa rét ở một số điểm đen giao thông như: Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Phạm Hùng...
Hoàng Mạnh Thắng