Người đem trung thu cổ tích cho tuổi thơ

Nhiều người biết đến nhà thư pháp Trần Quốc Ẩn với những tác phẩm độc đáo thể hiện bằng chữ thư pháp, đạt nhiều giải thưởng và được công nhận kỷ lục. Chẳng hạn cuốn sách Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minhđược ông thể hiện bằng chữ thư pháp đã đạt giải Tinh hoa Việt Nam ở Festival Huế năm 2002, giải Sách vàng tại Hội sách TP. Hồ Chí Minh năm 2004. Ông đã tặng cuốn sách quý này cho Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Tiếp đó là tác phẩm Hoa Lư thi tập (năm 2010) - công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, hiện lưu giữ ở Bảo tàng văn hóa trong Hoàng thành Thăng Long. Quyển Thi vân Yên Tử (năm 2012) hiện lưu giữ ở Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Cả 3 quyển sách thư pháp đặc sắc này đều được tổ chức Sách kỷ lục Việt Nam (Vietbooks) công nhận kỷ lục Việt Nam...

Sau những công trình kỷ lục Việt Nam nổi tiếng dành cho người lớn, nhà thư pháp Trần Quốc Ẩn lại hướng đến tuổi thơ bởi theo ông chơi với tuổi thơ làm khơi gợi bao điều cảm xúc hồn nhiên trong trẻo. Thấy các cháu chỉ chơi những lồng đèn đơn giản hay những loại nhựa của nước ngoài sản xuất không có chất cổ truyền, ông quyết định làm những lồng đèn theo phong cách riêng mình. Thấy Tết Trung thu thiếu một sản phẩm cổ truyền đó là đèn kéo quân, ông tập trung làm các đèn kéo quân đẹp để đem đến sân trường cho các cháu thấy được loại đèn chỉ có trong sách, trong thơ.

Đèn kéo quân của nghệ nhân Trần Quốc Ẩn đẹp mê ly. Để làm ra đèn kéo quân, ông phải tìm hiểu kỹ càng bởi hiện nay rất ít nơi chơi đèn kéo quân. Ông bồi hồi nhớ những Tết Trung thu năm xưa của mình đi theo đoàn múa lân, đến chùa chơi đêm trăng và đứng ngắm say sưa trước ánh sáng kỳ ảo sống động của đèn kéo quân. Tuy nhiên, thấy đèn kéo quân cổ truyền có những hạn chế là đốt bằng nến dễ cháy và mau hỏng, ông cải tiến làm khung đèn bằng gỗ, nhôm hay sắt để vừa bền, đẹp. Đèn kéo quân quan trọng nhất là dùng hơi nóng để xoay trục. Ông Ẩn cải tiến dùng mô tơ điện để xoay và đèn thắp. Qua bàn tay khéo léo của ông, những chiếc đèn kéo quân vừa đẹp vừa thuần cổ truyền nên bạn nhỏ nào cũng nghĩ như mình được về với miền Trung thu xưa. Nhiều gia đình còn đặt ông đèn kéo quân làm tinh xảo để trưng ở phòng khách trang trí. Có Việt kiều đặt mua để đem đi như món quà cổ truyền của quê hương...

DƯƠNG MY ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202309/nguoi-dem-trung-thu-co-tich-cho-tuoi-tho-11f2c53/