Người đảng viên hết lòng vì bà con dân phố…

Cán bộ, nhân dân khu dân cư Hòa Phú 7 (phường Hòa Minh, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) luôn mến phục ông Lê Ngọc Tiến-đảng viên Chi bộ Hòa Phú 7. Là cán bộ hưu trí, dù tuổi đã cao, nhưng ông Tiến luôn hết lòng với công việc từ lớn đến nhỏ ở cộng đồng dân cư nơi sinh sống…

Ông Tiến giới thiêu nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cưa Hòa Phú 7, khang trang chuẩn bị đón năm mới

Ông Tiến Chi bộ, Hội phụ nữ khu dân cư gói bánh chưng ủng hộ bà con nghèo khu dân cư

Những ngày cuối năm, trò chuyện với chúng tôi, ông Tiến tâm sự: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình cách mạng ở xã Điện Tiến (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), ông Tiến sớm giác ngộ và tham gia lực lượng du kích xã đánh giặc giữ làng quê. Trong một trận chống càn, ông Tiến bị thương và được xét công nhận là thương binh loại 4/4. Sau ngày giải phóng, ông Tiến công tác tại Cảng Đà Nẵng, đến năm 2014, ông nghỉ hưu về địa phương cư trú và tham gia nhiều công việc do cấp ủy phân công. Việc nào ông cũng lo liệu tươm tất và giành được sự tin tưởng của cán bộ và nhân dân địa phương…

Được sự quan của Nhà nước, ngày 5/12/2023, công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư Hòa Phú 7 được khởi công xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn 850 triệu đồng. Ông Lê Ngọc Tiến được Chi ủy cử làm Trưởng ban Giám sát cộng đồng, Trưởng ban vận động kinh phí mua sắm trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng động. Cuối tháng 1/2024, công trình hoàn thành và chính thức đưa ra hoạt động trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trước khi phê duyệt thiết kế để khởi công, với kinh nghiệm của mình ông Tiến mạnh dạn góp ý kiến chỉnh sửa một số chi tiết các hạng mục như, sân khấu, đóng laphông trần, đổ xênô mặt tiền phía trước, góp phần hoàn thiện các chức năng sử dụng và đạt thẩm mỹ, chất lượng cao. Trong suốt quá trình nhà thầu làm việc, gần như ngày nào ông Tiến cũng có mặt và giám sát kỹ tiến độ, kỹ thuật, đôn đốc tiến độ hoàn thành trước thời gian quy định theo hợp đồng. Trước nỗi lo công trình đưa vào sử dụng nhưng thiếu kinh phí đầu tư các trang, thiết bị để tổ chức các hoạt động cộng đồng, ông Tiến “đi từng ngõ, gặp từng người” vận động đóng góp kinh phí. Kết quả đã vận động được hơn 180 triệu đồng, trong đó người dân đóng góp 80 triệu đồng, còn lại là đảng viên, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Ban vận động đã chi 153 triệu đồng cho việc mua sắm cờ, phông màn, hệ thống âm thanh, đèn, quạt, bàn ghế … phục vụ cho cả hội trường rộng 118m2, có sức chứa gần 100 người hội họp. Ngoài ra, còn xây dựng sân, cổng ngõ khang trang, bố trí khẩu hiệu, cờ, hoa rực trời.

Mới đây, các đoàn kiểm tra của quận Liên Chiểu và phường Hòa Minh đến Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư Hòa Phú 7 đều rất khen ngợi công trình hoàn thiện chu tất mọi mặt, đẹp nhất so với các nhất sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn. Bí thư Đảng ủy phường Hòa Minh Nguyễn Văn Chúng nhận xét: Chi bộ Hòa Phú 7 có phong trào rất tốt, nhất là tinh thần giám sát, vận động cộng đồng để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư kết quả đạt tiến độ, chất lượng và đầu tư trang, thiết bị hoàn chỉnh… Đây là mô hình giúp Đảng ủy phường triển khai nhân rộng ra nhiều nơi trong phường.

Ngày 3/2 (tức 24 tháng Chạp Âm lịch) khi Tết Giáp Thìn đang cận kề, ông Tiến cùng với Ban công tác Mặt trận, Chi hội Chữ thập đỏ khu dân cư tổ chức gói và nấu nhiều nồi bánh chưng, cùng với gạo, đường sữa, mì chính… chuẩn bị 70 suất quà (mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng) để triển khai chương trình “Xuân yêu thương”, trao quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Thật hoan nghênh một đảng viên hết lòng vì cộng đồng dân cư ở Hòa Minh, Liên Chiểu…

Hồng Thanh

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nguoi-dang-vien-het-long-vi-ba-con-dan-pho-post290642.html